<!--QuoteBegin-teddybear+Mar 17 2004, 06:29 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (teddybear @ Mar 17 2004, 06:29 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Công nhận là mấy cái đó thì đáng buồn cười thật.Nhưng đó chỉ là các dự thảo.Và chúng ta cũng nên thấy một điều may mắn là ngày nay các dự thảo đã được đem ra bàn bạc công khai trước dân chứ không âm thầm đưa ra rồi đùng một cái thi hành như trước kia. [/b][/quote]
Ừ, công nhận là đưa ra bàn bạc công khai.... Hihi, nhưng chỉ công khai những cái gì công khai được thôi, còn những cái không công khai được thì cũng đâu có ai biết đến...
Tham ô, tham nhũng thì ở đâu cũng có, kể cả trong xã hội tư bản, nhưng mà nó không tham như ở nhà mình.....
Như vừa rồi, lại có chuyện con 1 "ông to" làm 1 buổi tiệc SN cho mình, mất
có mỗi 70 nghìn USD thôi... Hix, số tiền đó, nhiều người cả mấy đời làm cũng chẳng ra, con ông ý giỏi thật, trong 1 tối nghĩ ra nhiều thứ làm thế nào mà tiêu được hết đống tiền đấy, mình cũng thấy... "phục".
Mà khi tham ô, người ta toàn bảo đấy là tiền "nhà nước" với tiền "chùa", nên chẳng ai thèm quan tâm, chỉ tặc lưỡi, nhưng thực ra, đấy lại chính là sức lao động cật lục của nhân dân thôi... Mà thiệt thòi nhất vẫn là tầng lớp nông dân!! Họ mất bao nhiêu công sức mới làm ra được những cái họ bán đi, thế mà những sản phẩm họ làm ra luôn bị ép buộc phải bán rất rẻ mạt. Đi chợ, 1 mớ rau có 500 Đồng bạc mà mình vẫn thấy có người cố mặc cả, hic...
Lúc nào mình cũng thấy hô khẩu hiệu là mọi thứ đều là "của dân, do dân và vì dân", nhưng chẳng thấy đâu cả. Ấn định mức lương trong năm đầu là trung bình khoảng 200 nghìn 1 tháng, thử hỏi, người ta làm gì được với số tiền đó?? Nhưng rồi thỉnh thoảng lại có phong bì nọ kia, rồi lương cũng được khoảng 1 triệu... Thế tại sao lại không cho lương cao luôn thế đi nhi?? :unsure: :huh:
Nói chung thì điều gì ở nước ta bây giờ cũng có những bất cập hiển nhiên đến đáng buồn cười như vậy.Nhưng điều quan trọng là cách nhìn của mỗi người trước những bất cập đó.
Em ơi, thế em thây nó tốt ở mặt nào hả em?? :huh: