Luật ở Việt Nam nhiều mà....

thôi
xin các bố
các bố cứ nói này nói nọ
đến khi cần mới biết thằng nào coi pháp luẩ ra gì
ta cứ sống bt thì pl chả làm gì được ta hết (chắc vậy) :D
 

NQD

Member
Luật nước ta đặc biệt lắm nhỉ.
Tôi thấy di động có chụp ảnh hay lắm đó. Hôm trước tôi đi từ đường Lương Thế Vinh đi ra, thấy có 3 chú sắp là công an (ba chú sắp là Công An), vì mặc áo công an nhưng chưa có cấp bậc mà. Ngồi cùng nhau ở một nơi rất đặc biết., ngồi sau một người đặc biệt. Đặc biệt là cái yên xe máy và tài xế xe ôm. Mình mới thốt lên, công an đây mà và bắt đầu soi. Lập tức nhận được cái nhìn khiêu chiến và một câu nói "thì sao nào, vấn đề gỉ"? Biết nghĩ sao nhỉ? Ngày mai di mượn áo công an và gin 3 cầu đi, anh em ơi.
Làm công an sướng thật.
 

PSơn_D2

Member
Cũng không hẳn, đừng vơ đũa cả nắm thế. Đâu phải chỉ 3 ông công an đâu.

Con sâu làm rầu nồi canh, nhưng chắc nồi canh cs ở VN 1 nửa là sâu rồi
 
chipcom said:
Oài, em thấy cái luật "xe máy thì phải có gương" là dở hơi nhất đó. Ba bét nhè thì sao nhỉ?
Hờ! Thằng bé này thông minh :D Đi lo cho cái xe máy to thế chưa đủ à mà còn phải lo thêm 2 cái gương
 

kiwi_vn

Active Member
Thật là toàn nói lung tung! Dân VN có để ý đến luật bao giờ đâu,vì thế mf cứ vi phạm liên tục,cứ như Singapore xem.Phạt cho sạt nghiệp luôn.
 
Luật là cái quái gì?

Thằng to quá thì tự nó làm luật.
Thằng tội phạm thì nó quan tâm đến luật làm quái gì cho mang tiếng.

Luật là cái đống giấy lộn quây mấy thằng không ra ông chẳng ra thằng bọn mình lại cho mấy thằng phía trên nó nghịch chơi.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top