Học sinh cấp 2 nói về thầy cô cấp 2

chocomog_257

Moderator
Hô hô thế muội đã phải lần nào kinh hãi về tài chỉ huy của cô Chung chưa?
May mà huynh chưa phải học cô tiết dạy thay nào :9
 
Ưhm! Phải công nhận là cô dạy hay thật! Nhất là quả cuối năm, cô kể chuyện cho cả lớp!
Làm cả lớp em ấn tượng nhất
VỤ ÁN RÁN CÁ!
hie hie hie=))
 

chocomog_257

Moderator
Em ko học cô nhưng con cô Vân thì em học cùng hồi cấp I rồi :D
Nó tên là Phúc Quân, vừa rồi mới bay sang Mỹ homestay đấy chị :9

À chị ơi chị chưa biết cái vụ chấm bài thi Sử lớp 8 học kỳ II của cô năm vừa rồi đâu... 1 mình cô 1 ý kiến, quả quyết rằng điểm của chúng nó hầu hết đáng được 5 điểm trở xuống :9 :-S Ai thuyết phục cũng ko được. hãi thật :-SS
 
Ặc!
Cô nào mà Vững như kiềng 3 chân thế hở Huynh
Muội mà học cô đấy hay vô phước "được" cô chấm bài chắc tự tử quá!
 

shrewishgirl_151

New Member
Ủa thế hóa ra là cô Kim Chung hở
ui giời cô ý dậy sử thì khỏi phải nói
hay thì cực hay nhưng mờ ghê ko chịu được
(ặc ặc em học cô ý năm lớp 7 roài, thế là cuối năm học cô ý hẹn lớp 9 "mình sẽ tái hợp")
chả hiểu thế nào đây :(
 
Ờ ờ ờ!
Cô Kim CHung chấm bài khủng lắm!
Ặc ặc ặc!
Cái bài thi em chép ( sozy, em way mừ) hết hơn 3 mặt giấy, bà ý sửa xóa loạn cả lên, xong đánh toẹt 1 cái, 6 điểm!
Hix hix, trong khi cái bọn dở hơi, viết ngắn tý ngắn teo mà đc 7 với 8. Đau lòng quá!
 

shrewishgirl_151

New Member
Ừa cô Kim Chung
chỉ toàn chấm ý với cả ngôn từ thoai
chứ dài thì chưa chắc đã làm nên chuyện
nhưng ngắn quá cũng chết
(hiehie bật mí nhá hồi lớp 7 học Sử chị hơi bị ổn đấy, còn suýt được cô ý chọn đi thi h/s giỏi cơ mờ , oai chưa)
hichic chỉ là suýt thui
 

shrewishgirl_151

New Member
Oh no có mà hâm
học sử vừa khó nhằn
vừa dài dòng bỏ xừ ra ý
(em học lồi cả mắt ra mà mãi chả xong)
Ước mơ lớn là lớp Anh cơ
Sử thì cho em ... phiến
 

shrewishgirl_151

New Member
Ui giời
học như anh là kém roài
sao mờ bằng em được
hơi bị tài năng đấy
đừng đau làm gì, đau thì cũng có giỏi được đâu
khổ thế chứ lị
 

blue eyes

Moderator
Bà Kim Chung trâu lắm, hôm trứoc mổ ruột thừa mà hôm sau vẫn đi dạy bt
Nhó cái hôm đên tiết bà ý đc nghỉ, cả lũ sướng như bố lấy vợ hai , cả năm nghỉ đúng 1 tiết, tài thế ko biết :(
Em thấy bà ý dạy cũng hay nhưng cái phong cách ăn mạc thì ko chấp nhận nổi
Già rồi mà : Áo bò quần bò, mũ nồi đội lệch, chân đi giày thể thao dài đến 10cm , mặt vênh lên , ngực ưỡn ra, đầu ngẩng cao, giọng nói đanh thép, đi đến đâu cũng thấy hãi hùng :( :(
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top