Học sinh cấp 2 nói về thầy cô cấp 2

@Duy Ti@

New Member
Hiiihihih kinh nhỉ dạo này bạn Linh chăm lên diễn đàn quá nhỉ.
Nói về các thầy cô giáo cấp II phải nói đến thầy Hưng >>> ai mà bị thầy gọi lại thì xác định.Còn cô Dung cũng hơi sợ sợ nhưng về sau viết nhiều bản kiểm điểm nên quen.(1 tuần cứ phải tầm 2 chiếc)
Cô Dung chủ nhiệm xong lớp anh bản kiểm điểm cứ gọi chất thành núi !!!
 

haketu

Member
thầy Hưng còn hiền chán
hôm tập trung thì phải, ông bình đứng ra điều hành, thấy 2 thằng nói chuyên==>gọi lên trước toàn trường==>(mồm rõ to) trả học ba+đuổi học...
kô biết có thật không nữa
 

@Duy Ti@

New Member
Heheheheh thầy bình trông thế thôi nhưng hiền lắm.Thì thầy ý là hiệu trưởng thì thỉnh thoảng cũng phải ra oai tí chứ ko để bọn hs nó bắt nạt à em !
 
Tất nhiên là ko rồi
Có mà dám đuổi
Suốt ngày đánh nhau như mấy nhân lớp E2 này còn chẳng bị đuổi nữa là nói chuyện!
 

chocomog_257

Moderator
haketu said:
lớp 6 thì ai mà chả ngoan
nhớ lại mình hồi lớp 6 và lớp 9: chắc chả ai nhận ra nữa
có mỗi ông đình mình là ju~ nguyên phong cách ... cù lần thôi
Hừm, tôi mà ko thay đổi thì ông đã ko phải bị ăn cả đống dép của Kẹo nhá :q: =))
 

shrewishgirl_151

New Member
Ui giời
thầy Bình nói thật là hơi bị hiền đấy
còn thầy Hưng thì... nói hơi nhiều tí
nhưng mờ cũng chả đuổi học ai bao giờ
phải cái tội
ở trong trường học sinh nghịch giời nghịch đất gì
cũng chả ai biết
==> bó tay luôn
 

haketu

Member

trúng ass xong roài
xong lại vụt tiếp
tóm lai là ông sẽ ăn đòn
sớm hay muộn không thnahf vấn đề
chuẩn bị tinh thần đi là vừa
 

Linh Lanh

New Member
nghe rì mà bi quan tột độ thía.
Nói chung là các thầy cô có thế nào thì hồi đấy vẫn thấy dễ chịu. Chỉ có mấy ông giám thị ( nhẽ ra nên gọi các thầy giám thị mới đúng, nhưng mà vẫn còn nhiều ác cảm nên...) thì ghét thui.
Hồi trước ghét quá toàn lấy súng phun nước đi bắn, bắn ko được thì lấy cả túi ném. Buồn cười có hôm cuối năm cả lớp từ đứa giỏi đến đứa dốt, cả những đứa bình thường được coi là gương mẫu cũng trốn giám thị đi mua nước. Nước cứ gọi là xách về cả lít.
Mà các em này lớp 7 đã trốn tiết à, hư thế!!! Hồi trước chị chỉ có lớp 9 mới ti toe bùng những tiết gọi là...có 10 đứa ,8 đứa bùng thôi>_<.

Nhưng lớp chị hồi đấy hay lắm nhé, toàn ra chợ đen mua cóc ổi dầm, ngay trong giờ ấy. Cả lớp bao che cho nhau rồi mua về cứ chia nhau ngầm ở dưới ngăn bàn ấy. Tiết cô giáo có học sinh chạy ra khỏi lớp mà cô chả bít rì....

@Duy: bọn lớp mình ko lên nhỉ, chăm tại vì cũng sắp đến lúc mỗi đứa một nơi quá xa nhau, nên...

eo ôi nhớ!!!
 
Hơ hơ hơ
cái từ "h" của Huynh có í j` đây? Có phải là... ;;)
Bọn em hơn các huynh tỉ hồi trc ko???
ĐÚng rồi, thôi đừng ghen tị nữa làm j????
 

shrewishgirl_151

New Member
Bi giờ thì
cấp II trốn tiết đi chơi + đi ăn + đi hát hò nhảy múa
là chuyện phình phường
cần gì phải chờ đến cấp III cho nó lâu la nhể
 
Thật đấy!
VD: EM - Nguyễn Nhung, thường xuyên bùng tiết thể dục cầm máy ảnh đi tách tách!
Có hôm còn cả gan trốn tiết Sử của cô Kim CHung ---> Suýt đứt!
Bó tay!!!
 

shrewishgirl_151

New Member
Uầy trốn tiết sử cô Kim Chung á
sao em siêu đẳng thía
Lớp chị có gan hùm cũng chả dám
vào giờ một cái là mặt ai nấy tái xám
chẳng còn hứng mà chơi với chủng nữa
học mà ko tử tế thì chít với cô ý (đáng sợ khủng khiếp luôn)
 
Hờ hờ hờ
Em trốn hơn nửa tiết
CHính xác là còn 15'
Em định bùng luôn nhưng...
thấy sợ sợ
Hix
Thế là vào lớp.... đã bị ghi vào sổ ghi đầu bài rồi!
Hờ!!!!
Nhưng với tài năng của con em chị, em đã .... hờ hờ.... hối lộ con viết sổ.... để nó.... xóa tên em
 

shrewishgirl_151

New Member
Hay nhể
Bạn chị ghi sổ đầu bài hiền cực kì luôn
chỉ có là sợ các cô giáo bít
lại lôi bạn ý ra xét xử chung cuộc
thế là chẳng dám làm gì (mặc dù cũng có đôi lần, nhưng chỉ tội nhẹ thui)
có lần giờ cô Kim Chung
chị bị ghi tên sổ đầu bài
cứ nằn nì bạn ý mãi, mặt xị lại
bạn ý muốn xóa lắm nhưng sợ
thế là...tèn ten ten viết kiểm điểm (bạn ý cứ xin lỗi rối rít lên hiehie)
 
Ơ kìa!
Có j đâu
Chị biết ko, năm lớp 6 em bị ghi có 1 hay 2 lần j đấy
Còn năm lớp 7 thì 1 lần của cô KC ( nhưng đc xóa đấy)
CÒn lại thì chịu!
Chị thấy em ngoan chưa???
À! Muốn nói về sổ ghi đầu bài thì phải hỏi đến bạn Lưu Quang Dũng cùng đồng bọn ở lớp 9H2 ( hình như năm nay nó chuyển trg rùi) với kỉ lục hơn cả kỉ lục. 1 ngày có 5 tiết thfi 4 tiết nó bị ghi còn tiết kia thì... suýt!!!
Thế là chị hỉu rồi chứ j???
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top