Đội bóng D1 tan rã!!!!

Chipflo

Member
Ai cũng say, ai cũng vui, chỉ gia chủ là buồn, quần đùi mọc chân chạy hết.
Tình hình kiếm quần đùi của bác Tuấn tới đâu rồi?
Anh em dạo này nội công thâm hậu, uống ghê quá, hehe
 

Vova

New Member
Sau khi đọc bài viết đầy tính sáng tạo của ka, chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc rất nhiều về nhân vật này chứ. Ka bây h không còn là Ka của ngày xưa nữa. Ka phiêu du lắm, nguyên nhân cũng chỉ vì một chữ mà ai cũng thấy. Chữ đó nằm ở vị trí chữ ký của Ka. Nếu được thân chủ cho phép. Vova xin được viết về ka và chữ ký của Ka (vụ này đã hứa nên không xin phép không được tiết lộ :9 )
 

Vova

New Member
Trước khi được thân chủ đồng ý và nhân tiện giải quyết những vấn đề của Flo đưa ra. ta xin mạn phép ghi lại đôi lời tâm sự. Câu chuyện mang tên "Quần đùi phiêu lưu ký".
Hắn trước chỉ là một chiếc quần đùi bình thường như bao chiếc quần đùi khác được treo la liệt trên chợ Sida."Quần đùi" nằm khép mình trước bao chiếc quần khác chỉ vì nó không được to đẹp và sặc sỡ. Ngày ngày nhìn những người bạn "Quần hoa", " Quần cổ tích" .. ra đi mà chợt cảm thấy tủi thân cho chính bản thân mình. Số phận của hắn long đong qua, vốn chỉ là mảnh vải thừa được thằng cha thợ may sau khi nhậu xỉn về may nên. Khi tên "nhậu xỉn" tỉnh lại, vì xấu hổ nên đã tống hắn ra chợ để treo cho kín tường. "Quần đùi" vẫn hằng mong ước trên thế giới này có một người mang nó về, mặc nó vào là nó cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Ngày ngày vẫn trôi qua, chưa có một thằng nào có bộ mông bé nhỏ vừa với hắn cả. Hắn bắt đầu nghĩ đến một công việc mới tại quán phở, làm tạp dịch. Hắn tuyệt vọng. Nhưng cuộc đời vẫn còn nhiều nghách nhỏ khi xuất hiện vị cứu tinh cho hắn. Trần Tuấn xuất hiện trong 1 ánh hào quang. Từ đầu nhìn thấy Tuấn hắn đã có cảm giác số phận mình thuộc về người này. Sau 1 hồi cò kè, Trần Tuấn đã ngậm ngùi rút ra 10K để mua hắn về kèm theo quà khuyến mại là một chiếc ví da trị giá 9k500d. Chả mấy khi có giá hời như vậy, Trần Tuấn vác hắn về lẳng ngay vào tủ. Số phận của hắn lại bước sang 1 ngã rẽ khác khi hắn thấy bên cạnh hắn co rất nhiều bạn quần tri giao. Hắn cười thầm trong bụng khi thấy " Quần vá đũng" ba hoa kể về những cuộc phưu lưu của nó với thân chủ của mình. Vấn đề còn lại là làm sao phải đấu tranh với 1 bang phái vốn đã gắn kết với nhau quá chặt chẽ, bang " Quần đùi chôm". "Quần đùi chôm" vốn là các anh tài tự khắp bốn miền, phục vụ cho nhiều minh chủ. Sau những cuộc chinh chiến và xâm lăng.Trần Tuấn đã vác về như một chiến lợi phẩm cho mình. Ngày vinh quang đã đến, những chiếc quần được vứt ngổn ngang sau khi đã được sử dụng hết công suất.Trần Tuấn mò vào tủ lấy hắn ra, bỏ mặc " Quần vá đũng" vẫn đang chìm đắm trong vinh quang quá khứ. Hắn như bay lên khỏi mặt đất khi được thân chủ xỏ đôi chân gầy guộc vào. Hắn lại thấy mình được đứng trước 1 cái gương to thật là to. Hắn thấy mình cũng được đấy chứ, hôm nay có lẽ hắn được phiêu du trên hồ Quảng Bá với vị minh chủ thân yêu của mình. Lòng hắn tê lại khi được chủ nhân tin cẩn nhét vào lòng mình tất cả tài khoản mà chủ nhân có. Tài khoản đó trị giá 11K500D. (ồ đó mới là mấu chốt của cuộc phiêu lưu thứ 2 đó....).
 

Vova

New Member
Đây rồi! Hồ quảng bác lộng gió với những cô gái đẹp như tiên nữ. Đâu đó Việt Anh đang xếch chiếc quần mà xu hướng đang tìm về với đất. Có lẽ Chiếc quần đó cũng đã già rồi. Thế giới là đây sao? Nhiều quần quá, đủ các màu sắc trền thế gian. Lòng hắn rạo rực cũng như một số thứ khác đang rạo rực. Hắn cảm thấy hơi đau đau nhưng chả sao vì hắn đang vui mà. Mà kể cũng ngượng lần đầu tiên có nhiều người nhìn hắn như vậy. Không hiểu có phải vì sắc đẹp thầm kín trong hắn không . Hay là nhìn vào những thứ mà hắn đang cố gắng che đậy. Hắn vẫn không quan tâm, vì trong thời điểm đó không hiểu vì lý do gì mà thân chủ của hắn vội vã lao ùm xuống hồ. Nước hồ tràn vào thân thể hắn cùng với nhiều thứ linh tinh khác cũng lợi dụng tràn vào. Hắn lim dim ngủ... ôi cuộc sống. Oạch ......!!! Hắn bỗng bừng tỉnh khi bị lột ra một cách thô bạo, hắn thấy mình bị lẳng vào góc tủ một lần nữa. Bên cạnh hắn là thằng ôn " Quần vá đũng" đang nham nhở cười. Hắn bỗng có một linh cảm không hay cho số phận của mình. Những thứ mà hắn không quan tâm nãy giờ đang đục khoét thân thể hắn. Hắn nằm im trong bóng tối, tương lại hắn sẽ ra sao khi hắn tận mắt chứng kiến vị minh chủ thân yêu của mình vẫn đang phiêu du để rồi bang " Quần đùi chôm" ngày càng vững mạnh. Lần đầu tiên trong đời hắn khóc, nước mắt hắn nhỏ tong tỏng. Hy vọng cuối cùng của hắn là 11k500D mà trong lúc sơ ý Trần Tuấn vẫn để trong người hắn. Hắn biết giá trị của mình bây h là 11k (500 thuê người đi vứt là vừa...). Và rồi ...... :D (Ka ơi, mày viết tiếp không? ;) )
 

Chipflo

Member
Nhắc tới Tô Hoài không thể không nhắc tới "dế mèn phiêu lưu ký", với D1 không thể không bỏ qua "quần đùi phiêu lưu ký" ... :D
Thằng nào viết cũng được, nhưng viết nhanh nhanh, đọc đang hay :D
=D> =D> =D>
 

kakaka

New Member
yêu cầu vova, lần sau viết bài
chịu khó xuống dòng
cho nó dễ đọc

cho phép vova viết về ka và lee
có điều, 1 số chi tiết nên bỏ qua
 

binhan_tran83

New Member
tác phẩm để đời của Ka mà bất kỳ D1ers nào cũng nhớ phải kể đến tác phẩm "Những mối tình D1", nếu được tác giả Ka cho em, tôi xin được tái xuất bản tác phẩm này lên đây để anh em ta được cùng nhau sống lại những ngày tháng cấp 3 đáng nhớ, hix, đầy lãng mạn
 

lengocthuj

New Member
anh em ủng hộ Hiệp béo viết về ",D1 tình kí" , có gì em sẽ hỗ trợ ,tại chuyện của Quỳnh và Phúc Bồ có lẽ em biết khá nhiều, nhưng thôi, động đến chúng nó khóc thì bỏ mẹ.
 

nobita_d1

New Member
hê hê bác thuj nhà ta đến lạ, bác đã đoạt cup vô địch về giọng hát rồi, giờ lại muốn chuyển sang nghề văn chương nữa sao??? phải để đất cho anh em làm ăn với chứ. Chằng nhẽ cat xê cho những lần hát .............. đuổi hàng rong không đủ tiền để nuôi thân hay sao mà bác phải đá nhiều nghề thế nhỉ??????????????
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top