Hmm anh không hiểu hả? Chuyện là thế này , An đang lang thang trên mạng , bụng anh đói, xa nhà xa vợ.. anh không thể tự lặn vào bếp để tự thỏa mãn cho mình một gói mỳ tôm. Nghĩ cũng bực lắm cơ , bụng đã đói thì chớ mà cứ có cái mùi gì quai quái quanh đây ! Quái quá , quái không chịu được ( cho phép em chuyến thành từ khoái cho hợp thuần phong mỹ tục). Chặc có thằng nào viết văn trên mạng đây mà ! An vồ lấy con máy laptop góc nhà , ừ nghĩ cũng khó , làm thế nào để biết chỗ nào quái bây h , à , google.com.vn seach " Quái văn " , bỗng một trang WEb hiện lên quen thuộc quá, trang này An vẫn thường vào để thải quái văn rồi té chạy cơ mà nhỉ , mà rõ ràng quái này không phái của mình, của mình thì An nhận ra chứ , Nhiều khi buồn do xa anh em D1 , An vẫn thường lấy nó làm niềm vui thú riêng mà. Lấy hết can đảm , an thò đầu vào topic " Đó vui D1 " ,òa suýt nữa An lăn quay ra đất vì thiều dưỡng khí, một bài văn nằm chình ình tren topic. Mang tác giả xxx
An bỗng cười , cười như chưa bao h được cười , 10 cái răng vốn chín cái bị sâu của an vỗ phành phạch. ở VN, linh cảm có chuyên chẳng lành , Văn chủ mò mẫm online và ............ he he