đây là chương trình sắp tới của tráng Hằng , mọi người tham khảo nha
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG HƯỚNG ĐẠO LIÊN TỈNH THÀNH
Tráng VẠN XUÂN
MS: TN 01-01-2007
THƯ NGỎ
V/v : quyên góp quỹ lạo nấu bánh chưng , bánh tét tặng người nghèo
Thân ái chào ba ngón và bắt tay trái với các huynh đệ .
Trong niềm hân hoan đón chào sự kiện nước ta chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO ,chúng ta tin chắc rằng không bao lâu nữa tòan dân ta sẽ có cơm ngon , áo ấm . Và những ngày Tết đến gần càng làm náo nức thêm lòng người . Nhưng hiện nay, khi chúng ta đang ăn những bát cơm nóng hổi ngon lành, đang mua những món qùa tết để tặng nhau thì ở những nơi ít người để ý , những con người thầm lặng vẫn đang bương chải lo từng bữa cơm , chỉ sợ chút nữa về không có gì lót dạ cho người mẹ già và đàn con thơ. Đôi khi chúng ta nhìn lên và thấy rằng chúng ta thật khó khăn , thật bế tắc và rằng chúng ta chẳng thể bằng được những gia đình mà ta luôn ngưỡng mộ vì sự xa xỉ của họ. Nhưng nếu một lần thôi , chúng ta thử nhìn xuống bên dưới mình xem , có bao người đang ao ước được sống bằng một phần của bạn, một phần rất nhỏ thôi. Họ ở ngay xung quanh bạn, đơn giản họ là bác công nhân , chị lao công quét rác, hay một em nhỏ bán vé số.
Phải chi bạn nhìn thấy điều mà tôi đã thấy trong đêm Noel lỗng lẫy giữa lòng thành phố: 1 cô gái bán bong bóng mặt mày lấm lem vì bụi bặm , da ngăm đen vì dọc ngang các con đường , cô ta đứng trước cổng nhà thờ - nơi mà bên trong mọi người trong trang phục lỗng lẫy đang cười đùa vui vẻ , cô bé đứng bên ngòai nhìn vào rất lâu, lâu lắm , đôi mắt sáng bừng như một ngôi sao , và cô ta mỉm cười . Vậy đó các bạn , đôi khi bạn cười vì mình có nhiều thứ mà người khác không có nhưng bạn có chắc là mình vẫn có thể mỉm cười ngay cả lúc khó khăn như cô bé đó không.
Anh em ơi , những người nghèo khó họ chẳng đòi khỏi gì cho cuộc sống đơn điệu của mình , nhưng chúng ta trên cương vị là những người mà họ luôn mơ ước liệu có nên làm điều gì để đền đáp lại bài học về nụ cười cả khi gặp khó khăn mà họ đã chứng minh cho chúng ta không? Hình như chúng ta thường quen với việc là có ai đó đã sắp sẵn cho mọi việc và rằng chúng ta chẳng thể làm thế giới thay đổi chút nào. Không đâu các bạn, đôi khi chỉ một việc làm rất nhỏ thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim của 1 người trong suốt cuộc đời, 1 cử chỉ yêu thương còn giá trị hơn vạn lời nói . Nếu có cơ hội liệu anh em có sẵn lòng làm người cho đi 1 cử chỉ yêu thương không ? Tôi và mọi người đều tin là anh em đã sẵn sàng vì tôi biết chắc ở đâu đó trong trái tim của mỗi con người Việt Nam chúng ta , dòng máu sẻ chia , tinh thần “Lá lành đùm lá rách” luôn cuộn trào.
Tết đã gần kề , chúng ta hãy cùng chung tay làm cho mọi người cùng được hưởng một cái tết đúng nghĩa với cặp bánh chưng , bánh tét trên bàn thờ tổ tiên . Đây cũng chính là thông điệp mà tráng Vạn Xuân muốn gửi đến các anh em . Tết này , tráng Vạn Xuân sẽ thực hiện nấu bánh chưng bánh tét tặng cho người nghèo , và tổng số đóng góp tráng cần là 100 kg gạo nếp và 50 kg đậu xanh . Từ bây giờ , ai có nhiều thì ủng hộ nhiều , ai khó khăn thì xin hãy tiết kiệm giúp đỡ những người khó khăn hơn mình 1 cặp bánh chưng bánh tét trị giá là 20.000 ( tiền mua gạo nếp , đậu xanh , lá gói bánh ) .
Để có thể giúp tráng thực hiện công việc thật tốt , anh em có thể gửi đóng cho thủ quỹ ngay từ bây giờ đến 14.2.2007 .
Xin cám ơn các anh em nhiều lắm . Tôi tin rằng , tết này sẽ thật vui tươi và ấm áp tình người .
Thân ái bắt tay trái .