le_nam_87
Member
Mong các bậc tiền bối chia sẻ kinh nghiệm cho sư đệ ngu dốt này
--------------------------------le_nam_87 said:Tính đến bây giờ là đã 3 năm roài mà vẫn ko quên được và hơn nửa năm rồi ko gặp nhau nhưng đệ vẫn nhớ gương mặt người ấy.
Đã vậy thỉnh thoảng đi cùng người con gái khác đệ lại gọi nhầm sang tên người cũ.Thế mới chết cơ chứ.
Ông bạn thử nếm đi có lúc rất ngọt mà cũng có lúc đắng khủng khiếp.Nói thế thôi ko thể thử nếm được đâu .> Tình yêu đến bất chợt màdetucaibang said:--------------------------------
Đã bao đêm gục đầu bên bàn phím
Anh vô tình lách cách gõ tên em
Gõ tên em vào file notepad
Rồi đặt trong một khóa registry
Để bình minh-mỗi khi anh bật máy
Được thấy em trong nỗi nhớ cồn cào.
--------------------------------
Không ngờ Nam cũng như vậy.Tớ chưa từng nếm thử mùi vị TY xem nó ngọt hay đắng,nên cũng đành chịu !
Đúng là anh vẫn nghe người ta thường bảo như vậy.Nhưng chỉ là thường thôi chứ ko phải là tất cả phải không emtiamo_no1 said:Em đã từng ở trong trường hợp này. Thật khó ... nhưng cuối cùng thì cũng quên được. Người ta nói nếu chia tay thì người đau khổ nhiều hơn thường là con gái.Chẳng lẽ anh lại không thể vượt qua được chuyện này??? Anh làm được mà, phải không? LUCKY!!!
Người đau khổ hơn khi chia tay đó là người yêu thật lòng và bằng cả trái tim. Còn những người không thế thì không đau khổ. C'est simple B-)tiamo_no1 said:Em đã từng ở trong trường hợp này. Thật khó ... nhưng cuối cùng thì cũng quên được. Người ta nói nếu chia tay thì người đau khổ nhiều hơn thường là con gái.Chẳng lẽ anh lại không thể vượt qua được chuyện này??? Anh làm được mà, phải không? LUCKY!!!
Đơn giản vì topic này là topic về sự chia ly.Mà chuyện chia ly thì thường là chuyện buồn chị 2 ạ .CaoNgocTrang said:Sao Trang ko có tâm trạng mừ Trang nghe cũng khóc nhỉ ... Chẳng hiểu tại sao nữa ... Mặc dù tình yêu cũng đang tiến triển hạnh phúc ....
Chị ah!Sao chị giống em vậy nhưng chỉ khác có một điều:EM VẪN CÒN RẤT YÊU NGƯỜI ẤYnhoc_yeu said:Ny cũng từng cố gắng quên đi một người ,nhưng đúng là càng cố quên thì lại càng nhớ...thế nên chẳng cần cố gắng làm gì khi biết rằng mình không thể làm được việc đó...người đó vẫn tồn tại trong tâm trí mình...chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu đi nỗi đau...