D3 nào , phiên bản 2 ...

baby love

Moderator
mình cũng có nick trên VD nhưng lâu rùi không lên
Hôm trước tao còn gặp 1 ông bị 1 con lừa học lớp mình =)) đúng mùng 2 Tết=))
 

baby love

Moderator
Hôm nay chán ghê :(
sáng ra chuột hỏng phải xì xiền ra mua cái khác :((
Về nhà thuê phải bộ truyện đọc buồn quá:((cảm động làm tao khóc cả buổi sáng :((
Nhưnng cũng nghiệm ra 1 điều
People have ten million way to love somebody
But I have only one and only you:x
 
trong box nhật ký, topic "I'm just a kid" , trang 8 :D
Nó thấy bại lộ nên nói với con bạn tao ( con bạn tao bị nó lừa T_T ) là nó nghỉ học gòi, chuẩn bị đi Anh =))
 

chocomog_257

Moderator
sakura_chan said:
uh nổi tiếng dã man, tao nổi tiếng dã man :"> ... ihihi , ngượng quá :"> ihihi .

Mà nó đăng kí từ 28/9/04 ~____~ , bó tay.
Thu Vân nhiều lắm lợn ạ =)) vũ thu vân cũng ko phải là ít j` đâu =))
mà công nhận bạn Vân VĐ này chịu trói thật =)) hỏi xem bạn ý có biết bộ 3 SLG với tửu lầu Sakura không nhỉ >:)
 

chocomog_257

Moderator
gớm tao có mỗi cái quyển Oxford Phrasal Verbs dict thôi mà chúng mày cũng phải xuýt xoa :)) 100k là quá ít nếu như bọn mày được dịp sang tận UK mua hẳn hoi quyển gốc (vì quyển này printed in China :D)
còn 1 quyển nữa hay ho lém, Oxford advanced learner's dict :x nhớ là international student's edition with compass CD, mấy quyển to hơn ko có CD đâu :D từ điển Anh Anh hay cực, có 132k thôi :D
 

sakura_chan

Member
@ Yến : Ừ ừ đúng rồi đúng rồi :D :D :D . Tụi mày làm gì mà gặp nhau với ở cùng một chỗ thế :D :D :D . Mày nhắn nó hộ tao là " Tao iu mày" nhá :X :X :X
Dạo này thế nào rồi ^0^
 

baby love

Moderator
=))=))=))=)) bố tao là ĐM à =))=)) mà sao con đấy biết rõ lớp mình thế :|bây giờ tao mới biết lớp mình có 3 Vân =))
 

chocomog_257

Moderator
hahah, hay thiệt =)) bạn ĐM có mái tóc spaghetti mới láo chứ =)) lại còn Phó chủ tịch BC tặng tớ 2 quyển HP bản tiếng Anh hẳn hoi, thêm 1 quyển UK tradition nữa chứ =))
 

baby love

Moderator
ông có thế không :))
ĐM đừng có mà linh tinh nhé
Hôm nay khổ thân ĐM lại bị thu mp3 lần nữa :))
Hôm nay thầy Đại quát đứa nào to quá mình nghe rõ mồn một:(khổ thân:(
 

sakura_chan

Member
Khổ thân ĐM thật, một đi không trở lại em MP3 rồi :(
Hôm nay thầy Đại iu wi' quát tháo đứa nào ghê thật, đến cô Mai cũng phải dừng lời ngó ra ngoài =))
 

p3yeu

Member
lúc đấy tao đang gục mặt xuống bàn,ngủ,thấy im im,sợ,>.< ngẩng lên thấy cô mai ngay trước mặt mình tưởng là cô dừng lại để gọi mình dậy :(( :((sợ thế
 

p3yeu

Member
Sing1]
Hỡi người yêu,người đã làm tan nát giấc mơ hạnh phúc.Một tình yêu ta hứa mãi mãi bền lâu,giờ còn đâu? Đến một ngày,người nhận ra yêu em là lầm lỡ.Rồi bước đi không chút nghĩ suy.Hết yêu,vậy sao?

[Rap1]
Một mình em,lặng bước trên con phố rộng thênh thang,dưới những ánh đèn leo lắt tỏa sáng. Một cơn gió thỏang khẽ lùa vào mái tóc ,khẽ lướt qua hàng mi. Để chỉ thấy những hàng lệ rơi, để chỉ thấy lòng em chơi vơi,bởi con tim đã hóa đá và tình yêu đã lạnh giá phôi pha.Tất cả đã chấm hết,hình bóng ấy đã nhòa không còn dấu vết,giấc mộng đẹp rồi cũng đến hồi kết,một cuộc tình đã chết. Anh cứ ra đi, vì bên em cũng chẳng còn chi. Anh hãy quên đi, những gì còn vương vấn . Anh cũng đừng mong hối hận vì đã làm tan nát trái tim em. Trái tim em không bằng pha lê, cũng không bằng đá quí, vì thế nó rất dễ vỡ nếu trót trao tay người lầm lỡ.(huh) Khi nó đã biết yêu thì sẽ yêu mãnh liệt , yêu tha thiết. Trái tim em đã thuộc về ai thì xin ai đấy hãy hết lòng giữ lấy, để luôn thấy màu hồng của sức sống, của tình yêu. Nhưng anh yêu, sao anh không hiểu, sao anh lại quên những điều hứa hẹn, sao anh lại đánh rơi trái tim em, để nó vỡ tan hòa vào cùng dòng lệ chứa chan, và đau đớn vô vàn. Ôi tình yêu thật phũ phàng! (why do u do that?Why do we say gudbye man? )

[Rap2]
Nhớ ngày xưa,nhớ về những giây phút mình bên nhau dưới mưa.Bàn tay em nhẹ nhàng, ánh mắt em dịu dàng dõi theo những hạt mưa bay bay bay trên đường. Và đôi môi trao bao lời yêu thương. Em đã mơ tưởng được gần bên người em thương mãi không rời xa, tình nồng mãi không nhạt nhòa, mãi rực rỡ như những bông hoa , và xanh tươi như từng chiếc lá. Em chẳng mong gì hết cả,chỉ mong đôi ta sẽ không bao giờ lìa xa, chỉ mong tình ta là cuộc tình trọn vẹn mà thôi.. I only hope dat, but da dream never come true becuz of you, my bOo!
Nhưng giờ thì sao?Mọi thứ đã đổi thay mà em nào có hay. Ước nguyện bên nhau mỗi ngày giờ đã tung cánh bay. Ngọn lửa tình yêu đang rực cháy bỗng phụt tắt, từ hơi ấm trở thành lạnh ngắt. Mối duyên mình đang bền chặt,giờ bỗng chia cắt làm đôi. Trách sao lòng người thay đổi, trách sao tình bạc như vôi để trái tim người con gái tan vỡ- vỡ tan thật rồi!

[Sing2]
Phút biệt ly, trời đổ mưa nhưng những giọt mưa không còn như ngày xưa nữa. Ướt đẫm vai anh là mưa hay nước mắt em?Anh nhìn em bâng khuâng nuối tiếc và bờ môi lặng câm. Anh cứ ra đi, ra đi, ra đì....


để nhờ tí :x
 

baby love

Moderator
cái j` thế
Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi hết Tết tao ngồi vào bàn học
Phải ăn mừng mới được :D
mặc dù học có 30':D
 

baby love

Moderator
sao cứ mỗi lần post bài là tao lại quay về trang đầu thế nhỉ
chả hỉu ra làm sao:(

Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì

Mình thật thuộc bài hê hê
:D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top