lovelypink
Member
chẳng hiểu nước mỹ là tây hay đông hay cái khỉ gì nữa,từ bé đã mù hướng,hê hê hê...
@ huyền:uh thì cho chị xin lỗi mày!nhớ ngày xưa mùng 8-3 đi chơi với hội BC chị còn đèo mày về...heheehehe,trên đường nói chuyện vui ra trò....ok!cân 4 luôn,cho thằng tùng là con trai ngồi bọc hậu trên gác đờ bu,ok?
hic....đáng nhẽ hồi xưa đòi bà già mua SH có phải ngon lành kẹp 5 rồi ý chứ...chắc kẹp 4 vẫn vừa....mà chị ko có lần hay SH để đèo chúng mày đi đâu,chỉ có con còng ghẻ thôi,có đi thì đi...chị mày thì nhích được là tốt rồi,hề hề hề hề....có đi cũng đừng chê là được.còn lũ học sinh thì chỉ đi ăn uống mấy thứ loanh quanh ams với chỗ hàng bông,đêm thì lang thang mấy chỗ cua vòng hồ gươm với đường thanh niên uống trà trân châu,cùng lắm thì lên sàn bowling thôi chứ gì.chúng mày chưa đủ tuổi vào new nên chị chẳng sợ ko có tiền rủ chúng mày đi chơi
@ huyền:uh thì cho chị xin lỗi mày!nhớ ngày xưa mùng 8-3 đi chơi với hội BC chị còn đèo mày về...heheehehe,trên đường nói chuyện vui ra trò....ok!cân 4 luôn,cho thằng tùng là con trai ngồi bọc hậu trên gác đờ bu,ok?
hic....đáng nhẽ hồi xưa đòi bà già mua SH có phải ngon lành kẹp 5 rồi ý chứ...chắc kẹp 4 vẫn vừa....mà chị ko có lần hay SH để đèo chúng mày đi đâu,chỉ có con còng ghẻ thôi,có đi thì đi...chị mày thì nhích được là tốt rồi,hề hề hề hề....có đi cũng đừng chê là được.còn lũ học sinh thì chỉ đi ăn uống mấy thứ loanh quanh ams với chỗ hàng bông,đêm thì lang thang mấy chỗ cua vòng hồ gươm với đường thanh niên uống trà trân châu,cùng lắm thì lên sàn bowling thôi chứ gì.chúng mày chưa đủ tuổi vào new nên chị chẳng sợ ko có tiền rủ chúng mày đi chơi