Yên tâm, có em là hậu phương vững chắc rùi....
Bác nào... hi sinh thì cứ yên tâm là xác các bác được giao tận tay cho chính cha mẹ để tiện chôn cất :lol:
Xông lên đi, còn chờ gì nữa???
He he, thui túm lại là các ông cứ đùn đẩy nhau làm lớp trước xông lên mãi làm gì, cúi cùng cũng có ông nào chịu giáp mặt với chị em 4r ta đâu, níu có thì nói cho BT mụt tiếng để BT còn bít đường mà "lo liệu" cho chu đáo nhé!
Rồi, như vậy đội hình bên con trai có... một mình anh Tuấn B)
Thế đội hình của chị em forum thế nào nhỉ B)
Mà anh Tuấn việc gì phải sợ, nếu có thua thì bảo là "Mình là con trai, phải biết nhường nhịn các bạn phụ nữ, cho các bạn ý thắng một trận cho sướng "
trời nói nghe dễ quá nhể.Thế sao em ko đứng ra hàng ngũ tiên phong đi đầu đi.rùi chẳng may bị sau thì nói thế ( anh thấy em có vẻ thành thạo lắm cơ mà) <_<
hê hê, em sợ lắm... :lol: Em mới học lớp 10 thôi.. B) Anh hơn em 3 tuổi thì thế nào mọi người cũng "nể" anh và đánh anh nhẹ hơn em.. Cho nên anh tiên phong đi, em tiếp đạn cho <_<