Cám ơn bạn thảo nhiều nhiều .... ơ nhưng mà hết ảnh rồi mà , hơn 30 cái chứ ít ỏi gì đâu .... mới cả hôm đến nhà cô lan , cô giở cho xem toàn ảnh hay , nhưng mà lấy đâu ra máy scan ........ có cả 2 cái ảnh bạn thảo với bạn vân hương mặc áo dài , chụp ở bát giác ấy , nhưng ...... mốc meo rồi hà ha hahhahaha , tiếc quá tiếc quá ..................
Lược thuật hôm đi chơi : .... hẹn nhau 8h cổng trường.....9h30 đông đủ ^_^ , đến nhà cô tâm ... hiếu + cường ở ngoài trông xe ..... đến nhà thầy hậu ....ko có chỗ để xe , thế là vân hương thay mặt vào tặng quà rồi té ..... đến nhà cô lan ..... nói chuyện 1 lúc .....mấy đứa học sinh cũ của cô ở trường khác đến .....1 thằng hát .... vân hương hát ..... hiếu cũng hát ( tự nhận định là rất chán ko chấp nhận được ) , hiếu hát đến câu : ...em còn nhớ gì ko em ơi ...., vân hương thốt lên : KO......... hiếu ko biết làm gì hơn là ngồi im nghe các bạn trêu chọc ...... giá mà hiếu được ngượng khi nghe các bạn trêu .... thật đáng tiếc ......chỉ là đùa vui mà thôi .......... T_T
à quên : anh đức bệnh em hỏi ý ko phải , có phải vì hôm thứ 7 em ko đi sn anh ko mà anh ko thèm đến ăn sn em thế ? mà anh có gọi cho em dek đâu ? em biết thế chó nào được là anh làm sn hôm đấy ?