A4 Đứng lên đây!!!!!!!!!!

cái box này đến phải Del đi thôi! Để thành hồ câu thế này ô nhiễm quá không thể nào mà "thở" được! <công nhận dạo này mình nói năng rất tế nhị>

Có chuyện này hay ứ chịu được không chia sẻ cho mọi người thì quá phí:

>-)
" Chàng và nàng ngồi chơi trong công viên vào một buổi tối đẹp trời (nghĩa là... trời tối thui)! Chỉ thấy chàng huyên thuyên “trên trời dưới bể”, nàng bèn viết chữ XEM lên mặt đất và nói:
- Anh đánh vần đi.
Chàng đánh vần chậm rãi:
- Xờ... em... xem!
Nàng ngúng nguẩy:
- Có mỗi chuyện đơn giản vậy mà cứ để người ta... chờ mãi <---- !!!"
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top