A2 của thầy Dương Ngọc Liên ơi!!!!!

mimanchi

Member
chẹp chẹp... đúng là thiếu Chi đời các bạn cũng khó mà khá được ... hahaha có mỗi chuyện đi chơi mà lần nào cũng có vấn đề .... chắc dạo này các bạn thế nào chứ Chi vẫn lạc hậu như xưa, chỉ thích đi chơi thôi, kô thích cái gì mới mẻ khác :q:
 

Ericdat

New Member
Đi chơi khuya về cảm thấy trống rỗng , lạnh lẽo và mệt mỏi , lại đói nữa , vừa ăn bánh vừa dạo forum chơi
Mùa đông đến rồi , chán thật , mình thích ngắm tuyết rơi nhưng lại ko thích cái ko khí lạnh lẽo của mùa đông
Một ngày trôi qua thật nhàm chán và vô vị ,mình đã trải qua bao nhiêu ngày như thế này rồi :( , mệt , chán ....hi vọng tuần sau sẽ khác
 

mimanchi

Member
Thông báo với các bạn, nếu một tuần nữa kô thấy Chi xuất hiện trên forum tức là CHi đã đi nhảy xuống Lake District tự tử vì buồn chán rồi nhá..... kô biết bgio cuộc đời mới vui tươi lên được :(( :(( :((
 

teddybear

Member
Thông báo với các bạn là dạo này dùng net ít quá, không đến 1000Mb mà vẫn phải trả tiền như thế, căm phẫn quá nên online chat chit cả ngày... he he :)
Một tuần nữa mà không thấy N post bài có nghĩa là đã dùng hết 1000Mb roài nhá... chứ không nhảy sông tự tử đâu:cool:
 

Pikachu

Member
teddybear said:
Thông báo với các bạn là dạo này dùng net ít quá, không đến 1000Mb mà vẫn phải trả tiền như thế, căm phẫn quá nên online chat chit cả ngày... he he :)
Một tuần nữa mà không thấy N post bài có nghĩa là đã dùng hết 1000Mb roài nhá... chứ không nhảy sông tự tử đâu:cool:
lau qua k len day ma thay cac ban ai cung keu buon voi tu tu...that toi nghiep...
 

cupid

New Member
Chi ui m chờ t với !!! đừng làm bên đấy về đây làm với t đi... t cũng buồn lắm chả thấy ý nghĩa gì nữa... m cố cầm cự đi hè về t với m cùng ...
 

mimanchi

Member
Tao chẳng hiểu con Thùy Anh nói gì cả...

Quách: Tao định đi rồi nhưng nghĩ đóng tiền học rồi nên ở lại học nốt cho đỡ phí rồi hè tới về nhảy xuống hồ HK cho gần nhà, đỡ tốn tiền vận chuyển :)
 

cupid

New Member
hic! thế khi nào m ra khỏi nhà thì nhắn tin chào t một tiếng nhé, chắc t cũng ra hồ Hale hay trong công viên cho tiện, ra nhà m lại phải gửi xe, ngại bỏ bố.. mà chết xong k biết có ai đến lấy xe cho không nữa :( thế nên t ra hồ Hale, m ra hồ HK.. gọi điện chào nhau được rồi, mà nhớ lấy cái đt nào vớ vẩn thôi, vứt đi đỡ tiếc ...
Q cũng chả hiểu ta nói rì :D
 

linky_nl

New Member
Pikachu said:
thoi de tao deo may di quach a.co j thua thi cu de lai cho tao...khong can phai phung phi the dau
Sao lại có người cơ hội thế nhĩ.nếu sơ mú được gì của chúng nó nhớ chia cho l với nhé. >:)
À cupid với em Mimanchi thân mến,trước khi tự giải thoát nhớ nghĩ tới bạn bè ở lại chịu cực mà bỏ lại chút gì tích đức nhé.cupid thân mến,l thì cũng chẳng thích con @ đen của cupid đâu,nhưng cứ để lại cho anh em chia nhau nhé :))
cầu chúc cho hai bạn yên nghỉ nơi cực lạc...amen:?
 

mimanchi

Member
e hèm, nó mà có để xe lại thì để nhà tao chứ còn lâu mới đến lượt chúng mày, để lại nhà tao còn được nâng niu, cho chúng mày thì còn gì là con thiên nga yêu quí nữa, thằng Tuấn sẽ vác đi quăng quật ở ngã ba ngã tư gì đó, kô thì tử tế cũng mang ra cầm đồ để nuôi cái nhóm Mojo gì của nó quảng cáo mấy ngày nay. Em iu Linh thì chưa cầm chìa khóa trong tay đã lăm le mổ xẻ thiên nga đánh chén chia chác với bạn bè.... tao thật thất vọng về chúng mày. Cứ ngồi đấy mà tưởng bở đi :D :D

Quách à, mày để lại thiên nga cho tao, ah nhầm, cho nhà tao, tao cho mày mang theo W800 của tao hohooho, ah mày biết kô, tao chuyển được 5 songs vào máy của tao rồi, tiến bộ kô :)) cái máy này dùng phức tạp wa, chắc chuyển về dùng 3310 cho đỡ mệt óc :D :D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top