Nhật ký từ 11h đêm 16-6 đến 8h sáng 17-6:
11h. Trời ạ, lại hết nước!
Thôi thì sang nhà bên cạnh bật máy bơm cái. (nhà bên cạnh và nhà này là 2 tòa 4 tầng với 30 nhân khẩu thuê và cùng của 1 bà chủ xấu tính bắt dùng chung 1 đường nước trực tiếp của TP không qua bể chứa ngầm như bình thường với 1 máy bơm nước duy nhất và 1 bình chứa 3 khối trên tâng thượng).
11h30 Đã hứng được 1 chậu khoảng 50 lít đầy ự!
11h45 Có 1 thằng phòng bên đi đái!
12h15 Lại 1 thằng vô để đái! ---> lo quá!
12h30 chết cha mình cũng buồn! Thôi thì đi cái!
Ồ! Ngạc nhiên chưa, chậu nước với đi 1/3! Ặc ặc, chỉ có mỗi rửa tay với chân mà tốn thế hả trời!---> Hứng thêm nào! ---> Trời hết rồi, vòi không chảy! Cả nhà hứng nước mà thằng bên kia rút máy bơm! Ngủ gì mà sớm thế!
00h 45 Buồn ngủ rồi! Nhưng mà không yên tâm lắm! Thôi mang 1 chậu con con vào nhà vậy.
6h30. Chuông báo thức kêu. --> Ôi dào, hôm nay 8h mới học, 7h30 đi là vừa, 7h hẵng dậy!
6h45. Tách. Một tiếng gì thế nhỉ? Kệt xoạch... Á, có thằng phòng đối diện vô nhà vệ sinh rồi, ặc ặc, sao chủ nhật mà nó dạy sớm thế!
May mà mang được 1 chậu vào nhà, mình tỉnh thật!
7h Ôi chết, mình buồn ẻ ghê! Nước hết mà ẻ vô đó, ko dội thì không được!
Bài toán đặt ra là:
1 chậu nước con con.
Và phải: đánh răng, rửa mặt, rửa mũi, lau cổ, lau người tí (tối qua nóng ghê, chắc tại ăn vải, bạn với bè, cho vải làm gì!), rửa tay, dội nhà VS sau khi đi ...
Làm thế nào bây giờ!
7h 20 Vậy là cũng xong! Đánh răng hết 1,5 cốc nước dội vào 1 chậu. Rửa mặt bằng khăn và vắt nước vào chậu đó, giặt khăn cũng hứng vào đó!
Chậu nước vẫn còn tới hơn 1 nửa. Xúc miệng thêm nào! Bye 1 cốc nữa. Lau người luôn nào!
Còn 1/4 chậu.
Giải quyết cái!
Rửa tay! Chân, mặt mũi lần nữa!
Giờ thì chỉ còn 1 chậu nước bẩn!
Dội cái nhà VS!
Ồ sạch sẽ lắm! Lại có hương thơm của kem đánh răng khử mùi!
TUYỆT!
Ra đường mình lại bảnh như ai!
He he đã quá!
À hình như nhà đối diện mới có 1 thằng vào VS. 2 thằng nữa thì... Chắc là toi hí hí!
Cuộc sống thật thú vị!
Và đó là bài toán của tôi!