Thật là cảm động! Vì đã được các bạn quan tâm. Sướng quá!
Đặc biệt có ông Văn Quang Dũng tự nhiên ở đâu chui ra làm tao giật tà là mình!
Sinh nhật thật là hay!
Phúc: Nói sai thì tự đấm vào mồm luôn, hôm chủ nhật vào lúc 11h30 thì qua chat với Minh Phương tao nổi hứng rủ nhậu. Suy đi tính lại, vì điều kiện gấp gáp về thời gian nên tao có gọi Khôi, Vũ và đặc biệt là mày.
Kết quả là:
Vũ đi được --> rất vui, thằng này ăn cay vãi đái luôn! Tao sợ! Tao mà ăn cay như nó thì lúc đi ... sẽ không được đẹp (sẽ chẳng ra hình thù gì và ... chảy thành dòng rất nhỏ!! --> ỌE) và rất là nóng --> rát cả ... luôn! --> ỤA!
Khôi sợ tao nên không giám đi và bịa lý do là chiều phải gặp thầy để nịnh nọt cho buổi bảo vệ hôm sau (thứ 2) được suôn sẻ --> ghét thằng này ghê!
Riêng mày Phúc ạ. Gọi đến bác Bình thì nội dung thế này:
"Alo
alo dạ bác cho cháu gặp B... bạn Phúc (may mà phanh kịp) với ạ, cháu Kiên bạn cấp 3 Chu Văn An đây ạ! --> thành cái lệ, phải nói thế cho nhanh không tốn tiền di động.
Phúc nó đi vắng rồi. Ai đấy! -->:-w
Dạ cháu Kiên đây mà, bạn học cấp 3!
Nó đi vắng, cháu gọi cầm tay cho nó đi.
Dạ cháu không có số mới của nó ạ. Bác cho cháu với!
0904373802
dạ 0904373802 ạ?
Đúng rồi! Thế rủ nó đi có việc gì đấy? --> ặc ặc ặc... con gọi di động bố ơi!
Hôm nay sinh nhật cháu, cháu rủ bạn đi ăn bác ạ!
Ờ thế à, chúc mừng sinh nhật cháu nhé, gọi cầm tay cho nó đi! --> ặc ặc ặc... cám ơn bố!^
^
Dạ vâng cháu cám ơn bác, cháu chào bác ạ!
...
The number you have called, is not available at the moment, please try again later. Tù tu tú...
... tù tu tú ----> (Đã bảo thuê bao không liên lạc được rồi! GỌI MÃI! Ngu thế! Không biết Tiếng Anh à?!)8-X 8-X
Đấy! Thế thì tao phải làm thế nào? Chiều Chủ nhật thì đi tung tăng shopping với bạn gái --> sao từ chối được, quyền lợi mà!\
/
Thứ 2, 11-6 sinh nhật thì đi làm cả ngày. Tối về bị bọn Đại học bắt đi ăn vạ! Hic hic, chả nước mẹ gì, bị trần sạch! Tối về 11h còn bị 2 em xóm trọ hâm mộ sang chơi tặng cho chai Romano Classtic và chén sạch số chôm chôm + măng cụt bạn gái mua cho! --> gục trên bục@-)
------> Nhưng mà vui! Hôm nay đọc 4rum lại bất ngờ hơn nữa --> he he he
I'm touched to hearing you guys! Seal with a Kiss for thanks men!
Cám râu kính thư!