Không, chị nghĩ là ban đầu phải gặp nhau trong cuộc sống thật cái đã... Rồi sau đó, nếu không có nhiều thời gian (lý do khách quan vd như đi du học hay bận việc quá) thì gặp nhau trên net nói chuyện thì được,...em Hằng said:Net chỉ có thể dạo bước đầu, còn chặng đường dài phía sau thì phải ở ngoài đời cơ
Thực tế là vẫn có người yêu mãnh liệt qua Net đấy chứ. Còn gặp nhau chắc là qua webcamPham Vu Ngoc Ha said:Không, chị nghĩ là ban đầu phải gặp nhau trong cuộc sống thật cái đã... Rồi sau đó, nếu không có nhiều thời gian (lý do khách quan vd như đi du học hay bận việc quá) thì gặp nhau trên net nói chuyện thì được,...
Và tuy mọi lời nói là từ tấm lòng, nhưng cũng nên đứng đối diện nhau mà nói từ "yêu", chứ đừng sử dụng net, mất hết lãng mạn...
Net chỉ nên là phương tiện liên lạc thôi... Có thể dùng net để tìm hiểu nhau thêm và nảy nở tình cảm, nhưng đừng dùng net để làm quen ban đầu với nhau...
Thì ý em cũng như vậy mà, em có cả nhân chứng vật chứng nữa cơ màPham Vu Ngoc Ha said:Đấy là tình yêu khoảng cách thì lại khác...
Nhưng ý nói là quen nhau qua net, nói lời yêu qua net, tâm sự với nhau qua nét chán chê rồi mới gặp mặt nhau cơ...
Chứ còn yêu nhau, rồi phải xa nhau, phải liên lạc với nhau qua net, nghe giọng nhau qua ĐT, nhìn mặt nhau qua webcam thì lại là những tình yêu rất mãnh liệt, chân thật, và đáng nể phục :x
Nghĩa là ý em là sao cơ? Ý theo như chị nói ở đoạn trên hay đoạn dưới??ngothutra said:Thì ý em cũng như vậy mà, em có cả nhân chứng vật chứng nữa cơ màPVNH said:Đấy là tình yêu khoảng cách thì lại khác...
Nhưng ý nói là quen nhau qua net, nói lời yêu qua net, tâm sự với nhau qua nét chán chê rồi mới gặp mặt nhau cơ...
Chứ còn yêu nhau, rồi phải xa nhau, phải liên lạc với nhau qua net, nghe giọng nhau qua ĐT, nhìn mặt nhau qua webcam thì lại là những tình yêu rất mãnh liệt, chân thật, và đáng nể phục :x