Quầ áo, nơi hội tụ của kẻ sành điệu

fruit NHO

Active Member
bee2a said:
Năm nay đang là mốt này đấy, tao cũng có 1 cái, mỗi tội cái của tao dài, mặc vào trông như nấm lùn, yêu cực. Chị Hà ơi, cái đống rườm rà đấy mặc lên trong dễ thương lắm, loè xoè 1 tí nhưng mà người gầy 1 chút, mặc cảm giác nó như là sương khói ý. Đến em vừa béo vừa lùn, mặc còn cảm nhận thấy nữa là.

Tao đang so in love với con này,



Còn thích váy sang thì vào


Bọn Anthropologie nhiều cái váy trông lạ mà yêu lắm, mội tội $-)
TA cũng chẳng đủ lực để đầu tư cho mối đam mê muôn đời là váy. Nên đành chỉ ngắm thôi. Còn đâu cố gắng nhịn đến khi nào được tiếp tế chư sao.
nói chung là em ko đủ $ để mua mấy cái hàng hiệu...<nếu có toàn là của bà chị mua về gửi cho..>.....toàn là xem mẫu rùi về biến tấu và may theo kiểu của mình thôi...
em thik 2 cái đầu tiên
có 1 bộ hôm em diễn thời trang cũng bắt mắt ra phết.....<tiếc là chua lấy đc ảnh...>
 

mimanchi

Member
hihi em nói thế thì hoá ra đồ hiệu kô đẹp à........có tiền thì mặc đồ hiệu cũng đẹp chứ....em nói thích đồ rẻ và đẹp vì em chưa có đủ tiền để mua đồ hiệu và đẹp thôi :p :) đến lúc có tiền thì rẻ đối với em kô quan trọng nữa...đẹp là quan trọng nhất đúng kô...mà muốn mặc rẻ và đẹp thì lại phải đầu tư thời gian một chút.......:) Chị cũng thích đồ đẹp nhưng vì kô có tiền nên phải mua đồ rẻ...chứ ko phải là chị thích đồ rẻ :D
 

sisley

New Member
Quần áo thì có gì là đau đầu đâu nhỉ???Đấy là phương pháp giảm stress rất hiệu quả đấy chứ nhưng với điều kiện tiền đầy túi cơ :D
Chứ tiền khô cháy túi thì =(( =((
Nhưng đi lượn lờ ngắm nghía thui cũng hay đấy chứ :)
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ôi không đâu em ơi, đi mà chỉ được ngắm thôi thì tức lắm, thà ngồi nhà hay đi chỗ khác còn hơn... :p
Mà thử quần áo cũng mệt lắm đây chứ... Thử không biết bao nhiêu cái mới ưng ý để mà mua... Úi dời ơi... Nghĩ đến chuyện đi mua quần áo khi có ít tiền thì đau đầu thật ý chứ :D

Mà nick của em là Sisley, chắc là em thích đồ Sisley, chị tặng em ảnh cái áo Sisley này nhé, đẹp nên phải mua ngay lập tức... :p



Công nhận Sisley có nhiều đồ đẹp, trông lại rất đáng yêu...
Cái áo này có màu rất nhã nhặn (ở ngoài màu của nó sáng hơn thế này 1 chút, vì chụp trong ánh đèn điện nên màu bị tối đi), áo dài ~50cm, tay dài 3/4, lại có khuy ở tay áo trông rất điệu... Khi mặc, áo vào đúng form người, không chật quá, mà cũng không rộng quá, rất vừa vặn, cảm thấy thoải mái... Vải thì khỏi phải chê, sờ vào rất mịn và mềm, nhưng không nhũn, nên mặc vào thì vẫn có dáng riêng của áo, và vẫn tôn những đường cong ở người... :x
(áo này nhìn tưởng bị bó ở dưới, nhưng khi mặc vào thì không thấy gì đâu, vì chỗ bó đấy đúng từ eo xuống hông, vừa vặn tôn đường cong ở đó...)
 

mimanchi

Member
sisley mới có một range mới trong sexy dã man...nhưng công nhận đắt....mấy lần em lượn vào của hàng thấy có mấy cái váy mùa hè đẹp kô cầm lòng được nhưng vẫn phải đi ra vì card kô đủ nặng :D
Hihi đi shopping thì dảm stress rất hiệu quả nhưng đến lúc thanh toán bill credit card thi stress lại tăng lên vùn vụt :)
 

Cheek_nl

Member
Có ai thích H&M ko???

Ai ở châu Âu chắc đều biết H&M nhỉ. Đồ hiệu đắt đỏ nên thỉnh thoảng lắm mới dám tậu 1 chiếc hoặc ko cũng phải đợi đến mùa sale, thế nhưng đồ H&M thì có thể mua full price thường xuyên đc.
Mình thì rất kết H&M, tuần nào cũng phải lượn để giảm stress.

1 vài mẫu này
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ừ, H&M thì tương đương như GAP của Mỹ ý... Bây giờ GAP cũng đã xuất hiện nhiều dần ở châu Âu và H&M chị cũng đã nhìn thấy ở Mỹ...
Công nhận H&M có nhiều đồ mặc thích phết, lại hợp túi tiền SV bọn mình nữa... Mẫu mã trẻ trung, nói chung là duyệt được :cool:

Đợt vừa rồi, H&M cho hẳn Karl Lagerfeld thiết kế mẫu cho mà... Hehe vừa mới bỏ ra đúng 1 hôm thế là bị khách hàng tranh nhau mua sạch :) Bây giờ vẫn còn sản xuất thêm nữa, nhưng mà có vẻ không hợp với gôut của mình cho lắm, nên mình cũng không mua được cái nào...
Ngoài ra H&M cũng có bán 1 hàng hiệu, đó là của hãng L.O.G.G.


Quanh đi quẩn lại, mình vẫn phải công nhận là mặc đồ xịn vẫn thích hơn, nên cứ đợi đợt hạ giá thì đi mua... :p Mặc chẳng giữ gìn gì mà vải vẫn không bị sờn, màu không bị phai, forrm áo/quần vẫn được giữ nguyên,...
Mình "kết" nhất các hãng như: Esprit, United colors of Beneton, s.Oliver, Blaumax (may quần đẹp tuyệt vời), Sisley, Tom Tailor, MNG (cái này thì 1 là thích, 2 là.. ghét), Nike,...
 

mimanchi

Member
Hihi dạo này H&M quảng cáo rầm rộ dã man..... trông thì đẹp thật nhung mà phải chịu khó chọn lắm vì vừa nhiều mà kô phải cái nào cũng vừa vặn với mình, chỗ thừa chỗ thiếu, bực cả mình...., hồi trước thích nhung sau mấy lần vào mua đồ tìm quần áo ngại quá dâm ra lười, cái range củaa Karl Lagerfield em tưởng bán đắt hơn bình thuờng, lâu rồi kô vào H&M, nghe mọi người quảng cáo thế này chắc cũng phải vào lùng sục thôi....:D
Mimanchi thích đồ Topshop <------ dạo này cũng bắt chước H&M làm một range designer, bán đắt dã man, nhung sờ vào là kô chịu được, kô muốn đặt xuống, đúng là đắt xắt ra miếng :((
Đồ River Island <-------- number one ----- nếu có thể thì sẽ khuân cả cửa hàng về..... thật hiếm có chỗ nào mà sờ vào cái gì mình cũng mặc được, kể cả đồ design chăng nữa
Mango thì đúng như chị Hà nói, hoặc là cực thích, hoặc là cực ghét..... kô có thể loại tạm được :D

To imdabomb: porn đâu mà porn hả em..... "ạt" (art) của người ta đấy :D
 

GiangNguyen

Member
Ở Pháp có hãng Promod cũng khá nhiều kiểu hay , nhưng sờ vào thì giá k fải là rẻ , lúc nào chị cũng fải đợi đến solde để đi vác về . Đồ Mango thỉnh thoảng mới kiếm được thứ vừa ý mình .
H&M có váy mùa hè khá ổn vì giá bình dân và nhiều kiểu cho mình lựa chọn , thay đổi .
Công nhận đi shopping để giảm stress rất hiệu quả , nhất là thanh toán bằng carte bancaire , trả mãi vẫn k thấy hết tiền hehehe ... :)
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Topshop và River Island của em Chi chắc là tên local, vì chị chưa được nghe lần nào... (nhiều lúc các hãng đặt tên cửa hàng của mình ở mỗi nước 1 khác, ví dụ như hãng kem (ice cream) Wall's ở VN, còn ở Đức tên là Langnese, ở Áo là Eskimo, ở Pháp là Miko, ở Ý là Algida, Canada và Mỹ tên là gì chị quên mất rồi :D v.v...).

Còn Promod chị thấy may áo khoác đẹp, và áo để mặc ở trong áo khoác nữa... Thỉnh thoảng ở Street One, Zero, Zara,... cũng có đồ hay...
Em Giang nói đúng đấy, đi mua hàng thì cứ dùng thẻ nhà băng thôi, chứ không nên mang tiền mặt đi, như thế thì tâm lý "thoải mái" hơn, hehe :p :D
 

mimanchi

Member
hình như Zara ở Châu Âu đẹp hơn gấp mấy trăm vạn lần Zara ở UK. Bạn em là người Spanish, cả tủ quần áo của nó là Zara, cái nào cũng đẹp dã man, thế mà em vào mấy shop ở đây chẳng mấy khi kiêm được cái gì. Bạn cũng bảo là Zara ở Tây Ban Nha đẹp hơn, ở UK nó mặc formal quá, trông già..... :(

Em cũng chưa nhìn thấy River Island với Topshop ở các nước khác nhưng ở ANh thì là THE BEST :D
 

Cheek_nl

Member
Ui I Luv Zara!!! Rồi cả Mango nữa! Mọi ng lại ko thích Mango lắm nhỉ. Mình thì kết Mango cực, váy của nó đẹp dã man!:))
Đồ Esprit cũng kết nhưng fải đợi giảm giá chút ko thì xót tiền lắm.
Còn River Island với Topshop---> never heard of. Chắc tại mình sống ở TP nhà quê hichic.
 

GiangNguyen

Member
Đồ của Zara cũng đẹp nhưng ở Pháp toàn đồ lịch sự , hiếm khi mới kiếm đc thứ trẻ trung 1 chút , giá cũng k đc rẻ cho lắm .
Bên Anh có Topshop công nhận rất ổn :) , ở bên mọi người có Etam k vậy ? Lúc giảm giá mà đi khuân đồ Etam về thì cũng rất khoái hehe vì có khá nhiều thứ mua được .
 

Marco

Member
Zara tuy đa chủng loại nhưng vẫn nghiêng về lịch sự mà .Hehe nhìn mấy cái quần đùi màu mè của Zara là thích nhất :p
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top