ở Mỹ nhưng đâu có phải ai cũng afford đc đồ ở nước ngoài đâu em.....
Ở trên hàng gà có một cửa hàng tên là Shop Thailand có quần bò đẹp phết....cả bụi lẫn nghiêm túc, của hãng Nobody hay sao y... mimanchi thường mua trên đó, mà thích bụi hơn thì mua sand papers roài mài, giằng co quần một hồi là đẹp ngay :-D....
Áo thì 2/3 tủ quần áo của mimanchi là may ở nhà, kể cả áo len, áo khoác, may tuốt....chịu khó lùng mẫu trên magazine với các websites ý, rồi may, đẹp và rất độc nếu mặc ở VN, rất rẻ nếu mặc ở nước ngoài
Giày thì ko thể mua đc ở nhà...nhưng có mấy thứ có thể mua được, VD guốc sơn mài (not Hàng Dầu nhá, mua ở mấy hàng như pinochio or buratino...or Step ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm), rất đẹp, rồi đồ lụa như khăn lụa :x , túi và cả giày lụa bệt nữa, tưởng quê mùa mà bên này bán đắt ghê lắm...
Đồ trang sức có thể đặt vòng bằng đá nhiều màu sắc, mặc theo kiểu gypsy bgio, hình như ở đây đang là mốt
cửa hàng nào cũng thấy bán......ngoài ra ở nhà có thể đặt/mua đồ trang sức bằng bạc....rẻ mà rất đẹp...theo sở thích của mình nữa...nhẫn or vòng đeo tay bằng bạc ở đây đắt phêt...
Túi, ví LV, Fendi....rẻ dã man ở chợ Đồng Xuân, đừng ai dại mà vào shop ạ...Belts trên hàng Đường ạ, cứ mặc cả 1/2 cho em, ko có nhiều cái đẹp lắm nhưng thỉnh thoàng đc mấy cái độc phết....
Còn mua đồ ở nước ngoài thì cứ những dịp Big Sales hoặc Designer Outlet mà giã thôi....
<=== Mimanchi toàn giày designer xịn mà rẻ dã man.
Chúc mọi người shopping vui vẻ <