Mặc áo hai dây làm xấu đô thị???

Status
Không mở trả lời sau này.

DARK

New Member
theo em thì 2 dây, 1 dây hay chẳng cần dây nào cũng được. Chỉ có điều mỗi thời một khác về quan điểm cái đẹp.


Ví dụ như bộ tóc là thứ được thay đổi nhiều nhất: phong kiến TQ thì bắt nho sinh để tóc dài búi lên, đên thời nhà Nguyên thì lại cạo đầu, đến thời nhà Thanh lại tết đuôi sam...bây giờ cũng khá tự do nhưng phần lớn đàn ông vẫn để tóc ngắn và coi những người để tóc dài là kì dị. Quần áo hay quan điểm về cái đẹp thân thể cũng vậy


Quần áo hay quan điểm về cái đẹp thân thể cũng vậy, thời kì phục hưng người ta coi cái đẹp đầy đặn (ngực to, mông nở) là cái đẹp hoàn mĩ, và cái đẹp đó luôn luôn được các họa sĩ thể hiện dưới dạng khỏa thân. Tuy nhiên ở TQ người ta lại coi "thắt đáy lưng ong" là tiêu chuẩn của người đẹp (without nudity). Ngày nay, cái đẹp đã gần được đưa vào tiêu chuẩn của các cuộc thi hoa hậu. Tuy nhiên ai biết được ngày mai, các người đẹp "fat ass" sẽ trở lại.....


[Ngọc ơi, em làm ơn đừng viết nhiều bài ở dưới nhau thế em nhé, như thế gọi là "câu bài" đấy ;;-) Nếu em muốn viết thêm, em hãy sử dụng button "Edit" ở bên phải, phía trên của bài post của em để sửa bài nhé, cám ơn em... :)]
 

diakka_ethman

New Member
2 dây 1 dây không quan trọng, quan trọng là mình nhìn mình như thế nào, và người khác nhìn mình như thế nào, em nhẩy ?????uh khừ khừ
 
Đ

Đinh Hải Ngọc

Guest
Ha ha!!! Tui thấy mặc A2D cũng đẹp đấy chứ ?
Thế này nhé cái thứ áo ấy có rất nhiều tiện dụng VD như: dễ mặc. dễ đẹp( ai cũng phải nhìn chằm chằm) , lại còn dễ nhìn nữa. Tội quái kô xài. Haha.
Tui thấy con gái mà mặc áo này thì con trai phải gọi là vỗ tay phải biết. Được nhìn kô mất tiền mà.
Nhưng nói chung có nhiều kiểu mặc sao cho đẹp với mình là được miễn đừng quá lố lăng.
 

unni_x

Active Member
A2D cũng tùy người mặc được thui, nếu người đẹp thì không phải bàn, nhưng nếu người không được vừa ý lắm thì sẽ dễ gây phản cảm . Hơn nữa, cũng tùy người thích A2D, là con trai, không phải ai cũng thích bạn gái mình ăn mặc có phần hở hang như thế, là con gái, không phải ai cũng thích phô ra như vậy ;)
Dạo này, có những cô gái chỉ mặc mỗi cái A2D với quần đùi ngắn cũn, trông cứ thiếu nét duyên dáng kín đáo đặc trưng của con gái Việt Nam :(
 
He he bác hỏi làm chi , chuyện bí mật của lambor mờ lị !!! Khè khè đúng là .... buồn cho bác lắm bác lambor ơi , là bác ý tôi về đập đầu vào tường chết ngay tức khắc hehe !!!

Ý kiến của iem nà mặc trông cũng đẹp đó nhưng người mặc nó cũng trông phải phù hợp với người !!! Mà đừng quá là lố lăng ... đến nỗi mắt mấy chàng sáng như đèn ô tô lại sáng quá thành tia lửa điện thì chết dở hê hê !!!
 

PSơn_D2

Member
Chả hiểu sao lại có cái chủ đề này ?
Mặc áo 2 dây thì sao nhỉ ? Tôi thấy bình thường. Thậm chí có những người trắng trẻo, vai đẹp, mặc A2D cùng quần thể thao trông sport, khỏe mạnh và đẹp đấy chứ ?
Ăn mặc là quyền riêng tư, nó cũng không có gì gọi là quá đáng (kiểu như áo hở ... hết) cả.
Tóm lại là đẹp
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
<!--QuoteBegin-PSơn_D2+May 11 2004, 07:06 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (PSơn_D2 @ May 11 2004, 07:06 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Chả hiểu sao lại có cái chủ đề này ?
Mặc áo 2 dây thì sao nhỉ ? Tôi thấy bình thường. Thậm chí có những người trắng trẻo, vai đẹp, mặc A2D cùng quần thể thao trông sport, khỏe mạnh và đẹp đấy chứ ?
Ăn mặc là quyền riêng tư, nó cũng không có gì gọi là quá đáng (kiểu như áo hở ... hết) cả.
Tóm lại là đẹp [/b][/quote]
Thì chị đọc báo, thấy bảo là ở VN cấm mặc áo 2 dây, nên thấy nó hơi vô lý, nên mang ra bàn luận thôi mà :)
Tất nhiên là có người mặc quá tiết kiệm vải thì có thể gây ra... tai nạn trên đường... Nhưng đúng là ăn mặc là quyền riêng tư... Và qua cách ăn mặc người ta cũng đánh giá được phần nào khá chính xác về phẩm chất của con người đó...
 

smooth

Member
Ơ, nó cấm cả áo 2 dây ạ?? Em tưởng chỉ cấm cởi trần mặc quần đùi thôi chứ?? Con gái mặc áo 2 dây đẹp mà, có làm sao mà phải cấm.
 

GfunkLenminem

New Member
mọi người nhầm nhọt, cấm là cấm cởi trần và mặc đồ lót ra ngoài đường, thì cũng có những cái A2D là mặc lót kiểu như áo ngủ -> cấm, chứ A2D để mặc ngoài đường thì ai dám cấm! Chẹp cấm thì mình vứt cả tủ quần áo của mình đi ah` hehee
 

PSơn_D2

Member
Kinh! Trê định vứt thật à ?
Và qua cách ăn mặc người ta cũng đánh giá được phần nào khá chính xác về phẩm chất của con người đó...
Chưa đủ chị ạ. Và cũng chỉ có thể khẳng định đôi chút về óc thẩm mỹ chứ phẩm chất thì ... em không dám khẳng định
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
<!--QuoteBegin-PSơn_D2+May 12 2004, 12:46 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (PSơn_D2 @ May 12 2004, 12:46 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Kinh! Trê định vứt thật à ?
Và qua cách ăn mặc người ta cũng đánh giá được phần nào khá chính xác về phẩm chất của con người đó...
Chưa đủ chị ạ. Và cũng chỉ có thể khẳng định đôi chút về óc thẩm mỹ chứ phẩm chất thì ... em không dám khẳng định [/b][/quote]
Hì, chị nghĩ óc thẩm mỹ thì cũng từ phẩm chất mà ra...

Vd một "anh chàng" vuốt kéo bóng mượt, mặc áo bó sát người, quần cũng bó sát, màu lại chóe chóe, sáng sáng.... Chị nhìn thì chị rởn người... Còn người đó thì thấy đẹp. Chị nghĩ 1 người tính nghiêm chỉnh thì sẽ ăn mặc khác... Chẳng cần phải sơ mi "cắm thùng", com-lê ca-ra-vát mới là nghiêm chỉnh, mà chỉ cần chỉnh tề, sạch sẽ thôi... Có thể ăn chơi hơn thì mặc polo với quần soóc, nhưng phong cách vẫn khác hẳn người mà chị vd trên kia...

Hoặc con gái thì tất nhiên ai chẳng thích ăn mặc thế nào cho mình thật đẹp, nhưng không phải là cứ phô trương ra hết mới có "hiệu quả".
Biết cách ăn mặc thì nhìn vẫn rất bắt mắt mà vẫn sang trọng, lại giữ được phẩm chất duyên dáng riêng của người đó...
Nhưng nói đến đây, thì lại xuất hiện ra 1 vấn đề là mỗi người định nghĩa sự "sang trọng" và "phô trương" thế nào :D :lol:
 
Triết lí của Thọ Thư: Đời ít có thứ tạo vật vẹn toàn, con gái xinh thì ngắm mặt. Con gái có tay đẹp thì ngắm tay ...

Con người ai không thích khoe cái đẹp của mình chứ :lol: Các bạn gái có mặc A2D cũng vì muốn cống hiến cho đời cái đẹp thôi mà.

Anh em mau không mau chân đi hưởng mà cứ ngồi đây tán phét thì vừa phí của trời lại phụ lòng người.
 

PSơn_D2

Member
Ko nên cấm mặc áo hai dây. Chỉ nên cấm con gái xấu mặc áo hai dây.
:lol: Khốn nỗi chẳng lẽ định nghĩa với quy định trong luật: "Con gái xấu là con gái ... (thế nọ thế kia)... không được mặc áo 2 dây" à ?? :lol:

Triết lí của Thọ Thư: Đời ít có thứ tạo vật vẹn toàn, con gái xinh thì ngắm mặt. Con gái có tay đẹp thì ngắm tay ...
Tao thích ngắm vai. Tao thề đấy. Hơn cả xem mặt.

Vd một "anh chàng" vuốt kéo bóng mượt, mặc áo bó sát người, quần cũng bó sát, màu lại chóe chóe, sáng sáng.... Chị nhìn thì chị rởn người... Còn người đó thì thấy đẹp. Chị nghĩ 1 người tính nghiêm chỉnh thì sẽ ăn mặc khác... Chẳng cần phải sơ mi "cắm thùng", com-lê ca-ra-vát mới là nghiêm chỉnh, mà chỉ cần chỉnh tề, sạch sẽ thôi... Có thể ăn chơi hơn thì mặc polo với quần soóc, nhưng phong cách vẫn khác hẳn người mà chị vd trên kia...

Hoặc con gái thì tất nhiên ai chẳng thích ăn mặc thế nào cho mình thật đẹp, nhưng không phải là cứ phô trương ra hết mới có "hiệu quả".
Dat's rite, my ol sis ..
 
Con gái là hiện thân của cái đẹp. Người con gái lịch sự bao giờ cũng đựoc tôn trọng trong cuộc sống hơn những người ăn mặc lố lăng kinh dị. Tuy nhiên, tuổi trẻ thì theo cái nì cái nọ là chuyện thường tình. P thấy con gái chơi A2D , cũng đẹp đó chứ. Nhất là trong nắng .Con trai mà mặc A2D như vậy thi ko biết thía nào nhỉ? :rolleyes:
 
Áo 2 dây rất đẹp song còn tùy người mặc trông thía nào.Với cả mặc áo 2 dây bây giờ hay bị lên án lắm.Điển hình là mấy chị gần nhà em:cứ mặc áo 2 dây ra đường là lập tức mấy mụ hàng xóm già dỗi hơi nói này nói nọ.Khổ lắm
 

vip007hn

Member
đúng đúng áo hai dây nhiều lúc đẹp lắm nhưng phải mặc cho đúng chỗ thôi ,chứ đâu phải thích mặc là mặc .nhưng công nhận áo hai dây cũng rất đẹp đấy :D
 

chipcom

Member
Óe, áo hai dây thì em chả dám mặc ở nhà nói gì đến ra ngoài đường. Ra đường nhìn thấy áo hai dây thì chỉ tổ ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, cả hai mắt đều bụi và bẩn (mắt kiếng bẩn vì bụi đường ạ! :D ) Hình như báo hoa học trò có rất nhiều bài về áo hai dây đấy ạ!
 

stupid_academy

New Member
<!--QuoteBegin-chipcom+Jul 8 2004, 02:29 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (chipcom @ Jul 8 2004, 02:29 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Óe, áo hai dây thì em chả dám mặc ở nhà nói gì đến ra ngoài đường. Ra đường nhìn thấy áo hai dây thì chỉ tổ ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, cả hai mắt đều bụi và bẩn (mắt kiếng bẩn vì bụi đường ạ! :D ) Hình như báo hoa học trò có rất nhiều bài về áo hai dây đấy ạ! [/b][/quote]
Bạn viết hay lắm. Nếu như bạn không dám mặc áo hai dây ở nhà cũng như khi ra ngoài đường thì thật sự là bạn khác rất nhiều những cô gái khác đấy.
Tuy nhiên dù sao đi nưa, áo hai dây đâu có xấu, vấn đề là ở người mặc nó kìa.OK!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top