rabu said:Tuy đã đến page 3 mà nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy người nói với nhau thế này, vắng vẻ quá (ờ, công tác câu bài của mình cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều ).
Chẳng nhẽ do mình tỏa sáng quá nên mọi người lóa mắt, ko nhìn thấy đường mà chui vào Đề nghị rủ thêm mấy bạn hotboy tổ 3 vào cho nó có sức hút =)) =)) dễ lôi kéo chị em]
Trời ơi, ý tưởng của Mai M.. thật là xuất sắc! Với sức hút chết ruồi của các hot boy tổ 3 đảm bảo không bạn nào đã vào đây mà còn nguyên vẹn trở về. Vũ khí bí mật của tổ 3 đó :q: Đảm bảo làm cho người khác chết ngất con giun đất chỉ sau một thời gian tiếp xúc cực ngắn: 5 phút, thế là xong! :9 Mà với những ngày nóng bức thế này thì chỉ cần chưa tới 2 phút.
oé, bạn Đức dễ thương lắm, dám mà chạy nổi Nga yên tâm! =))russianfall_174 said:Khiếp, Thanh đùa kiểu đó coi chừng bạn Đức bạn ý chạy mất bây giờ.
oh, welcometớ lớp khác có tham gia được không
cho tớ hỏi thăm bạn Nguyễn Minh Thanh với
bạn Thanh ới ời, ở xó xỉnh nào thì chui ra đây đê hè
ừ, riêng khoản này tớ phục các bạn nữ tổ 3 cực kì. Thật ko ngờ các bạn ấy lại có sức công phá..ah quên chịu đựng kinh khủng đến vậy =D> =D>russianfall 174 said:Với sức hút chết ruồi của các hot boy tổ 3 đảm bảo không bạn nào đã vào đây mà còn nguyên vẹn trở về. Vũ khí bí mật của tổ 3 đó Đảm bảo làm cho người khác chết ngất con giun đất chỉ sau một thời gian tiếp xúc cực ngắn: 5 phút, thế là xong! Mà với những ngày nóng bức thế này thì chỉ cần chưa tới 2 phút.
gớm ghiếc quá, chạy thoooooooooooooooooooooiiiiii, hix hix....oh, welcome
Tìm Thanh mít ấy ah, kia kìa, ở góc bửn bửn kia kìa, sau cái lùm cây ấy. Còn đang làm cái gì thì tớ ko biết
Bà Bu xấu xí và láo toét kia, bà được lắm!rabu said:oh, welcome
Tìm Thanh mít ấy ah, kia kìa, ở góc bửn bửn kia kìa, sau cái lùm cây ấy=))=)). Còn đang làm cái gì thì tớ ko biết
okie, tớ nhìn thấy dép bị rơi rồi. Mà quái lạ, sao lại có tới 4 cái dép nhỉ =))=))=))gớm ghiếc quá, chạy thoooooooooooooooooooooiiiiii, hix hix....
nhờ mấy bạn trong này giữ hộ tớ cái dép tớ làm rơi trong "quá trình chạy" có ngày tớ sẽ quay lại lấy, còn bây h thì tạm thời cứ phải chạy tiếp
ừ, trước đây nó cũng sạch sẽ thơm tho lắm đấy chứ, chẳng hiểu vì sao từ ngày chuyển nhượng cho Lenca nó thành ra bửn bửn đến thế, chắc dùng nhiều quá=))Bà Bu xấu xí và láo toét kia, bà được lắm!
Mà iem tưởng cái chỗ bửn bửn đó là nhà chị Bu chứ nhể ?
ai da, đệ tử xuất hiện rồi đấy à. Tưởng vẫn hành nghề bán "cháo cá rong"=))=))=)) hóa ra đổi nghề buôn dưa thúi rồi à. Khổ thân con bé, thảo nào trông dạo này "thon thon hình vại, thoai thoải hình chum" hẳn, thì ra buôn dưa ế rồi mang về tự "tiêu thụ" à=))Tens said:heheheheh chào bà con cô bác , em mới lặn lội đường xa tới đây để buôn dưa lê bán dưa thối với mọi người đây , mong bà con chỉ giáo .
công nhận hồi trước rabu thơm tho thật , tại ngồi cạch tui mà , bây giờ tui đi rồi chẳng trách ai cung chê thúi . cái này bắt nguồn từ đầu óc đen tối ko trong sạch đấy
=))=)) khứu giác chứ ko phải khướu giác Taya dở hơi ạ. Thôi, trình độ kiém thì ngồi 1 chỗ mà thưởng thức hương vị thiên nhiên từ bạn Thọa đi, chứ cứ nói 1 câu lại sai mấy chữ thế này thì....tayafeather said:Chết em rùi các bác ui! Dạo này em thấy bạn Thọ ko có ...mùi nữa mới chết chứ ! Ko bít tại khướu giác của em có vấn đề hay tại em đã quá quen với mùi... cơ thể của bạn ý??? Chết Em mất thui. Tình hình này mà cứ kéo dài thì em với con My chết mất. Ẹ Ẹ Ẹ
oài, định gây chiến tranh đấy à, "chichi" thế hả con chichi kia=))tigger said:tại sao cứ phải lôi con trai tổ 3 ra chê thế làm gì ?con trai tổ 3 làm sao mà chạy được theo gót anh Khải "pe-de". =))
À ,mà có bầu hotgirlS(03_06)_tổ 3 thì tôi phải được nhiều phiếu nhất chứ nhỉ ,tôi ngồi giữa môt rổ đại quái nhân mà. =P~
ui dời, Linh béo cất giọng oanh tạc..ý quên "oanh vàng" lên rồi kìa, bà con cô bác chú ý lắng nghe nhé"đi từ bản làng xa xôi , chân Thơ bước qua bao núi"về rồi sao chưa đến chào chị hả em?
hehe, chắc là dép của ấy rồi , tớ thì rơi có một cái thôi -> 3 cái còn lại của ấy, oái, con gì có 3 chân vậy, ặc ặc :-(okie, tớ nhìn thấy dép bị rơi rồi. Mà quái lạ, sao lại có tới 4 cái dép nhỉ