Nào nào, trốn học để vào chat chit với cả nhà nào
@ Đạt:
Em ạ, chị 24 là tính theo kiểu Tây tính, nghĩa là chừng nào chưa đến SN thứ 25 thì vẫn là 24
(bây giờ đến giai đoạn sợ già rồi em ạ
). Nếu tính theo kiểu VN, lại cộng thêm tuổi mụ, thì chị 26 :-S
Chị không đi học sớm, mà cũng chẳng bị đúp lần nào cả
Thế nhưng mà vẫn bị chậm mất toi 2 năm :-S
Còn chuyện con cái à? Nếu chị thích có 3 đứa thì sao??
@ Lam:
Lam đừng nói thế chứ... Nói người khác thì Lam xem lại Lam đi, Đạt hơn Lam 2 tuổi, sao Lam lại "tôi - cậu" với Đạt
@ Nho:
Thì chị cho cái câu đấy trong ngoặc kép thì có khác gì câu không ở trong ngoặc kép kia của em đâu
:x
@ Huyền:
Sao em lại bảo chị...
mới sinh năm 80
thôi??? :-(
80 chưa đủ già hay sao mà em lại còn muốn chị già thêm nữa à?? :-S
Mấy khóa sau có khi các thành viên phải gọi chị bằng... cô mất