Tiếp phần trước:
… chị nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc gương vươn cao tay lên thả chiếc khăn tắm xuống đất ... khẽ xoay người một vòng … chị ngắm mình trong gương … ồ sao chị lại tự hào về bản thân mình thế, lại yêu cái thân hình mình thế …
… chị tiến tới tủ quần áo, chiếc tủ dài đến 5,08 mét mà bây giờ đã chật kín quần áo .. chị băn khoăn tự hỏi mình rằng hôm nay chị nên mặc như thế nào đây … lịch lãm hay gợi cảm … trang trọng hay quyến rũ … nhẹ nhàng yểu điệu hay bốc lửa khêu gợi … thật quá khó để lựa chọn được 1 bộ phù hợp với tâm trạng của chị trong ngày hôm nay giữa hàng trăm, hàng nghìn bộ có sẵn trong tủ của chị .. chị tự trách mình là quá tiết kiệm, bây giờ muốn tìm 1 bộ quần áo phù hợp mà không có … chị quyết định hôm nay phải đi shopping ..
…. chị lấy ra chiếc áo sơ mi G.A.P trắng và bộ vest sấm màu được may cách điệu bởi nhà may Valentino nổi tiếng … "ồ không, mình đi shopping không thể mặc thế này được" .. chị ném chiếc áo và bộ vest vào chiếc thùng rác bằng sứ từ đời nhà Đường bên Tàu …
… chị tự chọn cho mình một bộ váy màu fấn hồng cực kỳ gợi cảm … "mình muốn mọi người phải chú ý đến mình, phải ngắm nhìn mình, zai phải quỳ dưới chân mình, phải mang hình bóng mình vào giấc ngủ" … nghĩ đến đó, bất giác chỉ nhoẻn miệng cười … một nụ cười tươi sáng, nụ cười đã làm ngất ngây bao con tim zai dại khờ …
… chị quyết định sẽ lên trung tâm thương mại Heaven Plaza … thiên đường mua sắm … đỉnh cao của thế giới …vâng … chị - điểm sáng 4 nghìn năm, thiên thần sắc đẹp và tuổi trẻ sẽ làm gì, sẽ mua những gì, sẽ gặp được ai .. mời các bạn chờ xem tiếp phần sau …..
Hà Nội ngày 23 tháng 06 năm 2005
Chim Nhỏ chấp bút