Lăng xê Admin Hà :)

Chim Sẻ

Member
Con đường dẫn Hà đến CVA:
CVA ra đời đồng nghĩa với " Sự xuất hiện của những người đẹp tứ xứ ". Trai thanh gái lịch đất Hà Thành …
Nhưng Hà đến với CVA không hề ầm ĩ khoa trương mà bình lặng như chính cuộc đời của Chị . nhưng đâu đó trong hàng trăm con người nơi đây vẫn biết đến Nickname của Chị với hình ảnh : ngoan hiền , dễ thương pha lẫn chút cá tính của người con gái đất Hà Thành .
Dù đối thủ của Chị đang nổi lên như cồn , trên đà phát triển vượt bậc . Với Giang imdabomb đang làm thổn thức bao trái tim chàng trai với những tấm pic đẹp mê hồn . Fruit Nho làm say đắm lòng người với cách CHAT rất khiêu gợi mà bốc lửa . Còn Hà, chị không tự đánh bóng cho mình bằng những Scandal lẫy lừng vang dội ... mà nhẹ nhàng khoác lên người một vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam. Chị đã tận dụng hết ưu điểm cũng như thế mạnh của mình qua vẻ đẹp mà người ta cho đó là " lộc trời ban riêng cho người phụ nữ " ...Mà bao thế hệ nay ... họ gọi nó bằng hai từ thật giản dị . Vâng thưa các bạn đó chính là : " Nữ Tính " mà dù ở thời đại nào , người con gái cũng cần phải có .
Ngọc Hà được xem như một bông hoa vàng nở giữa rừng hoa CVA

Thân hình của Chị mang đậm phong cách Á đông . Với các số đo 83 - 60 - 87 Ngọc Hà có một chiều cao khá lí tưởng 1 met 62 cm nặng 44 Kg. Dáng hình thanh thoát mảnh khảnh đã làm Chị nổi bật bộ ngực của mình. Khép kín và giản dị sống nội tâm yêu màu tím đó là đức ngôn hạnh trong Chị. Tất cả được thể hiện bằng tính cách êm dịu cởi mở. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tạo nên những điểm nhấn quyến rũ riêng của mình.
Chiều dài của cặp đùi là một sự tạo dáng quí phái của Chị. Làn da mịn màng mang hương vị của tự nhiên hoàn hảo. Tạo hóa đã dệt lên Chị một cơ thể với sự cân đối và quyến rũ trong trắng. Chị là một trong những biểu tượng của người phụ nữ Hà thành đẹp dịu dàng và không choi loá không rực rỡ nhưng lại luôn là chủ đề để nghệ thuật khai thác.
Một vẻ đẹp cổ điển có xu hướng hiện đại có thể hoà trong mọi thời đại. Hình ảnh kín đáo của Chị lại là sự tò mò và khiêu gợi của các đấng mày râu. Nét quyến rũ riêng của Chị là một sự tinh xảo của các đường khối. Một bờ vai mềm mại chảy trên bộ ngực gọn gàng tròn trĩnh dựng trên một đôi chân thuôn dài 1 met 05 là điểm nổi bật kiêu hãnh của Chị.
Chị luôn lung linh trong con mắt của nghệ thuật tạo dáng, nghệ thuật của phái đẹp, là tiếng nói của vẻ đẹp quyền quí đồng nội, là thước đo của của sự trong trắng tinh khiết, là ánh sáng của sự nhận thức về cái đẹp trong người phụ nữ Á Đông.
Tạo hoá luôn bình đẳng trong việc tao nên các người đẹp thì trong số đó tạo hoá cũng đã tạo dựng lên một hình tượng bông hoa vàng Ngọc Hà, quyễn rũ một cách rất tự nhiên, tiềm ẩn và đang toả ngát ...
 

Chim Sẻ

Member
Ánh sáng ban mai lọt qua ô cửa sổ cùng với làn gió nhè nhẹ khẽ đánh thức Hà. Đôi bàn tay bé nhỏ rùi rụi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc rôi lại ngả tấm thân mảnh mai xuống chiếc giường thân yêu của mình. Như thường lệ chị không dậy ngay chị thường cố êm ái trong chiếc giường của mình một thời gian. Chị như một chú mèo lười nằm gọn trong chiếc mền trắng Chị chẳng muốn đánh mất hương vị ngọt ngào những buổi sớm mai, những cái cảm giác khoan khoái dễ chịu nhất của một ngày mới.
Chị luôn tự ước một điều gì đó trước khi cưỡng bức thoát khỏi cái sự êm ái đó. Mỗi lần nghĩ tới được một điều gì hấp dẫn thú vị là đôi môi lại tự tủm tỉm một mình. Hôm này Chị muốn điều gì đến với chị nhỉ. Miệng ngậm mơm mớm chiếc chăn, đôi tay Chị quắp lấy chiếc gối bông ôm vào bụng ... Đôi mắt lung linh nhìn về phía cửa sổ nơi mà các tia nằng đang rúc rích thôi thúc trái tim nàng. Giọt sương đọng lại trên những cánh hoa toả ngát. Cảm giác lâng lâng trong chị càng khiến chị ôm chặt chiếc gối hoa kia. Chị hôm nay nghĩ ra nhiều điều lắm ... Chẳng biết nó có là một điều gì diệu kì hay không nữa. Nhưng cũng đủ hạnh phúc để Chị thoát khỏi chiếc giường thân yêu... Vươn nhẹ đôi vai, Chị khoác tạm lên mình một bộ áo dài trắng trong suốt mong tang lững thững bước về phía nhà tắm ...
Hôm nay Người đẹp Ngọc Hà liệu có làm được điều gì kì diệu không các bạn chờ đợi nhé ...
 

Chim Sẻ

Member
baby love said:
Anh Ni côn có vẻ tận tụy với các Admin quá nhỉ
Hết anh Lam rồi lại chị Hà
hầy... tất cả đều là bạn thân của anh mà... hơn nữa để 4rum mình vui vẻ 1 chút là chính... nghiêm túc quá cứ thấy ngán :)
 

chocomog_257

Moderator
Chị Hà mà vào đây chắc fải lựa chọn xem có nên del bài của anh playboy đi hay ko :)
Chứ làm gì mà anh Long ngắm chị Hà kỹ càng tỉ mỉ đến thế được, chả lẽ có cam quay lén ah :p
 
Bạn này giỏi diễn tả những đường nét tuyệt vời của phụ nữ VN quá nhỉ. Cho đi viết truyện được đấy, chị Hà mà đọc xong chắc mất 1 tuần ko dám vào 4rum nhể..... hhiihi
 

Nobunaga Oda

New Member
Nicholas said:
Con đường dẫn Hà đến CVA:
CVA ra đời đồng nghĩa với " Sự xuất hiện của những người đẹp tứ xứ ". Trai thanh gái lịch đất Hà Thành …
Nhưng Hà đến với CVA không hề ầm ĩ khoa trương mà bình lặng như chính cuộc đời của Chị . nhưng đâu đó trong hàng trăm con người nơi đây vẫn biết đến Nickname của Chị với hình ảnh : ngoan hiền , dễ thương pha lẫn chút cá tính của người con gái đất Hà Thành .
Dù đối thủ của Chị đang nổi lên như cồn , trên đà phát triển vượt bậc . Với Giang imdabomb đang làm thổn thức bao trái tim chàng trai với những tấm pic đẹp mê hồn . Fruit Nho làm say đắm lòng người với cách CHAT rất khiêu gợi mà bốc lửa . Còn Hà, chị không tự đánh bóng cho mình bằng những Scandal lẫy lừng vang dội ... mà nhẹ nhàng khoác lên người một vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam. Chị đã tận dụng hết ưu điểm cũng như thế mạnh của mình qua vẻ đẹp mà người ta cho đó là " lộc trời ban riêng cho người phụ nữ " ...Mà bao thế hệ nay ... họ gọi nó bằng hai từ thật giản dị . Vâng thưa các bạn đó chính là : " Nữ Tính " mà dù ở thời đại nào , người con gái cũng cần phải có .
Ngọc Hà được xem như một bông hoa vàng nở giữa rừng hoa CVA

Thân hình của Chị mang đậm phong cách Á đông . Với các số đo 83 - 60 - 87 Ngọc Hà có một chiều cao khá lí tưởng 1 met 62 cm nặng 44 Kg. Dáng hình thanh thoát mảnh khảnh đã làm Chị nổi bật bộ ngực của mình. Khép kín và giản dị sống nội tâm yêu màu tím đó là đức ngôn hạnh trong Chị. Tất cả được thể hiện bằng tính cách êm dịu cởi mở. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tạo nên những điểm nhấn quyến rũ riêng của mình.
Chiều dài của cặp đùi là một sự tạo dáng quí phái của Chị. Làn da mịn màng mang hương vị của tự nhiên hoàn hảo. Tạo hóa đã dệt lên Chị một cơ thể với sự cân đối và quyến rũ trong trắng. Chị là một trong những biểu tượng của người phụ nữ Hà thành đẹp dịu dàng và không choi loá không rực rỡ nhưng lại luôn là chủ đề để nghệ thuật khai thác.
Một vẻ đẹp cổ điển có xu hướng hiện đại có thể hoà trong mọi thời đại. Hình ảnh kín đáo của Chị lại là sự tò mò và khiêu gợi của các đấng mày râu. Nét quyến rũ riêng của Chị là một sự tinh xảo của các đường khối. Một bờ vai mềm mại chảy trên bộ ngực gọn gàng tròn trĩnh dựng trên một đôi chân thuôn dài 1 met 05 là điểm nổi bật kiêu hãnh của Chị.
Chị luôn lung linh trong con mắt của nghệ thuật tạo dáng, nghệ thuật của phái đẹp, là tiếng nói của vẻ đẹp quyền quí đồng nội, là thước đo của của sự trong trắng tinh khiết, là ánh sáng của sự nhận thức về cái đẹp trong người phụ nữ Á Đông.
Tạo hoá luôn bình đẳng trong việc tao nên các người đẹp thì trong số đó tạo hoá cũng đã tạo dựng lên một hình tượng bông hoa vàng Ngọc Hà, quyễn rũ một cách rất tự nhiên, tiềm ẩn và đang toả ngát ...
ôi anh miu tả hoa hậu à
thế thì đề nghị admin đi thi miss world đê :)
 

svdhy

Member
chị Hà đâu rồi cho ý kiến xác minh cái:D
chú Long này miêu tả thân hình đúng là nổi bật thật=)) cho đi viết truyện . . . cũng được:D
nhưng mà kô có những mẩu giai thoại nào đấy nghe cho giật gân chút coi:)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top