Hitler và những sự kiện xung quanh WW2

kiwi_vn

Active Member
Cái nì thì huynh cũng pó tay thôi . Chưa có tài liệu nào xác định thiết giáp nặng nhẹ mà anh đuọc đọc . Thiết giáp thì nặng tất chứ còn gì nữa nhỉ ?
 

kiwi_vn

Active Member
Ok ! Theo tài liệu mà anh hỏi mấy ông cụ nhà anh ( Ông làm ở tăng thiết giáp mà ) thì toàn bộ thiết giáp đều gọi là nặng , vũ khí tầm sát thương lớn cũng gọi là cũ khí nặng , nhưng tùy cách đánh giá của các nuớc .
 

avirax

Member
Tớ chỉ biết vũ khí hạng nặng phải đi theo đội hình, không thì nó thịt chết mất ngáp. Như xe tăng đi lẻ chẳng hạn, chớp cái đi đời ngay.
 
Điều này thì em xin được bổ xung thêm Không chỉ vũ khí hạng mà hầu hết các đơn vị đều chiến đấu có đội hình . Nhưng vì các vũ khí hạng nặng khó cơ động do kích thước trọng lượng lớn nên dễ bị tiêu diệt . Ông bà ta vẫn nói " 2 đánh 1 k chột cũng què mà " ( theo em có khi lấy >2 đánh 1 cho chắc chứ chả chơi )
 

kiwi_vn

Active Member
Vũ khí hạng nặng khi chiến đấu thì mang tính hỗ trợ , cơ động đều phụ thuộc vào bộ binh , nếu ko thì trong thời hiện đại này người ta vẫn giữ bộ binh làm gì chứ ?
 
Em không đồng tình nếu vậy thì người ta sẽ bình luận thế nào về các trận như trận Kursh, El Alamen ... Bộ binh tính thích nghi cao, phát huy được địa hình địa vật đây là điều khó có thể phủ nhận . Nhưng 1 lí do quan trọng khác là chi phí đào tạo trang bị bộ binh rẻ hơn rất nhiều so với các vũ khí hạng nặng ( Duy trì, bảo trì, đào tạo lính vận hành, chế tạo ... ) Còn nếu xét về mặt cơ động chắc gì bộ binh đã là cơ động nhất trong mọi trường hợp. Với lại trong chiến thuật hiện đại sự phối hợp chặt chẽ, sự sắp xếp chiến lược mới mang tính quyết định . Vì thế khó mà nói được binh chủng này quan trọng hơn binh chủng kia :)
 

kiwi_vn

Active Member
Anh có khẳng định bộ binh là quan trọng nhất đâu nhỉ ? Anh đã từng đọc nhiều tài liệu đánh hiệp đồng binh chủng , kể cả 1 số tài liệu đóng dấu MẬT mà cụ nhà anh đi công tác qua nhà mang về theo :D . Ko hề phủ nhận , sự linh hoạt thì chỉ bộ binh có , các vũ khí hạng nặng mang tính hỗ trợ thôi mà em .
 

avirax

Member
Như bọn Mỹ giờ lại hay, đầu tiên vác máy bay đi đè ngửa con nhà người ta vào bụi rậm, sau đấy cứ tên lửa mà lột quần áo con nhà người ta ra, rồi bộ bình cứ thế mà ấy ấy thôi.
 
trở về chủ đề chính
Xin giới thiệu qua về Hitler

1- Kẻ lang bạt

Trước khi tham gia vào các hoạt động chính trị vào năm 1919 ở tuổi 30. Hitler là 1 kẻ vô danh. Không được hưởng 1 sự giáo dục chính thức, Hitler trở thành 1 kẻ lang thang và sau đó là 1 họa sĩ quèn. Tham gia quân đội năm 1914, Hitler được đánh giá là thiếu khả năng lãnh đạo do đó không có hy vọng trên con đường thăng tiên binh nghiệp mặc dù được tặng thưởng chữ thập sắt hạng nhất - điều CM hitler thừa lòng dũng cảm .

Trong suốt 26 năm sự nghiệp chính trị của mình, Hitler được công nhận là chính trị gia gây nhiều ảnh hưởng đến lịch sử thế giới TK20 nhất.Giải thích cho sự thay đổi lớn lao của 1 con người như vậy không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân của Hitler mà còn nhờ vào tình hình hỗn loạn rối ren đương thời.

Sự nghiệp chính trị của Hitler bắt đầu vào năm 1919 khi tham gia đảng công nhân Đức (DAP) 1 nhóm nhỏ thuộc phái cực hữu chống người semite ( Arab và Do Thái )thuộc đảng quốc tế xã hội dân chủ Đức. Họ tự nhận lấy sứ mạng lãnh đạo công nhân, nhìn nhận hậu quả chiến tranh và cách mạng để thuyết phục người Đức rằng dân Do Thái là lí do chính của sự bi thảm và khó khăn của nước Đức đương thời.

7 - 1921 Hitler trở thành lãnh tụ của Đảng và đổi tên đảng thành Đảng Công nhân Quốc gia Xã Hội ( quốc xã - NSDAP ). Chỉ chưa đầy 12 năm đảng này đã trở thành đảng lớn nhất của nước Đức và Hitler trở thành quốc trưởng. Câu hỏi được đăt ra hiện giờ là tại sao Hitler lại chọn NSDAP ? Phẩm chất, khả năng cá nhân, lí tưởng chính trị nào trong giai đoạn trước đó đã khiến Hitler chọn và thành công với nghiệp chính trị
 
2 Thủa thiếu thời


Hitler thủa học sinh, người cao nhất


Hitler sinh ra tại Braunau-am biên giới Áo Đức ngày 20-4-1889. Chi tiết về gia đinh Hitler đã làm nảy sinh nhiều ý kiến về mặt tâm lí. Cha là 1 nhân viên thuế - 1 con người lạnh lùng và nghiêm khắc - mất năm Hitler 13. Mẹ là 1 người dịu dàng, yêu thương và chiều chuộng con cái. Hitler rõ ràng là 1 người thông minh ( được công nhân bởi lịch sử Anh ) nhưng lại cảm thấy nhàm chán bởi nền giáo dục cũ kỹ trừ môn lịch sử - môn dạy cho người Đức đương thời 1 thành kiến dân tộc mạnh mẽ. ( a strong German national bias )

Hitler lớn lên trong thời điểm tiếng Đức lưu hành rộng rãi ở phần đất đế quốc Áo Hung cũ ( thuộc vương triều Habsburg ) vùng tràn ngập chủ nghĩa dân tộc phân biệt. Mặc dù chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhìn chung đã xuất hiện từ đầu thế kỉ 20, nó đặc biệt xâm nhập nhanh chóng vào Áo bởi sự lớn lên vùn vụt của sự đe dọa người Đức dấy lên từ bên trong đê chế bởi các dân tộc khác tiêu biểu là người Czechs.

Hitler kết thúc sự nghiệp học hành trong sự thất bại. Nhưng cái chết của cha đồng thời cũng xóa bỏ áp lực tìm kiếm công việc của Hitler. Giờ đây Hitler đươck tự do phát triển theo ý muốn trở thành 1 nghệ sĩ - 1 nghề cao quí hơn các công việc buồn tẻ chán nản khác - 1 người mơ ước tạo nên các kiệt tác trong nghệ thuật hoặc kiến trúc.
Hitler dành hầu hết thời gian để đọc, vẽ, di dự hòa nhạc - opera và đặt niềm say mê vào Wagner ( nghe nhạc Wagner mà không sôi máu lên thì mới là lạ ).

Luôn tỏ ra lịch sự và khéo léo, tuy nhiên cách cư xử của Hitler được chú ý đến là kết hợp của sự ngạo mạn và thiếu cẩn trọng bất bình thường trong giai đoạn trưởng thành nhưng trường hợp của Hitler rất khác biệt. Hitler đặc biệt lúng túng vụng về trong việc giao thiệp với phụ nữ, thực tế các mối quan hệ trong thời kỳ này cua Hitler vẫn trùm 1 bức màn bí ẩn. Những điều ta biết chỉ là những suy đoán dựa trên cơ sở tính cách và các tài liều còn lại của các nhà sử học phương Tây. Không có tài liệu nào cho thấy Hitler là 1 người đồng tính cả. :D

Kỳ sau Trôi dạt ở thành Vienna
 

kiwi_vn

Active Member
Ừ ! để làm nên sự nghiệp lớn đó có nhiều con đường , nhưng anh được đọc 1 bí quyết làm nên thành công đó là áp dụng hiệu ứng "tâm lý hoàng hôn ". diễn thuyết lúc hoàng hôn có tác động lớn tới người nghe , tạo ra 1 uy lực giả tạo , thuyết phục người nghe .
 
Tiếp kỳ 3 Trôi dạt ở thành Vienne



Chuyển đến Vienne năm 1907, Hitler thất bại trong nỗ lực vào học trường Nghệ thuật , đó quả thực là 1 cú sốc bất ngờ. Khoản tiền trợ cấp mồ côi và tiền vay mượn dần cạn kiệt Hitler buộc phải trốn tránh trong nhà trọ nam trong suốt từ năm 1909 - 1913.



Không đủ sức khỏe cho lao động chân tay, trái ngược với những gì Hitler đã tuyên bố trong cuốn sách của mình Mein Kampf (My Struggle - cuộc đấu tranh của tôi ) - là 1 công nhân có tính xây dựng, Hitler buộc phải xoay sở sống dè xẻn bằng cách bán các bức tranh vẽ lại phong cảnh nhờ những người quen trong nhà trọ.







Trước năm 1914 Vienna thủ đô của 1 đế chế đa sắc tộc là 1 thành phố sành điệu cao cấp ( mặc dù ghét từ này nhưng em k tìm được từ nào đúng hơn ). Những người Do Thái ở tầng lớp trung thượng lưu, 1 sự bảo thủ sâu sắc và những tầng lớp dưới của người theo đạo thiên chúa, cùng với đó là sự gia tăng nhanh chóng của 1 tầng lớp tiến bộ khác , như 1 chiếc kính lúp hội tụ và tập trung ở đó những luồng tư tưởng, các xu hướng nghệ thuật, các thế lực chính trị đã nhào nặn xã hội đương thời trở nên rõ ràng, phân hóa hơn và cực đoan hơn mọi nơi khác ở Châu Âu : chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài semites, phân tích tâm lí ( ? ), và các khuôn mẫu mới của nghệ thuật.

Mặc dù nghèo nhưng Hitler vẫn tích cực thu hút sự chú ý đối với môi trường chính trị và trí thức, say mê đọc sách báo, tham gia vào quốc hội, chứng kiến sự đối đầu tàn nhẫn giữa các thế lực trong nước và các phe phái chính trị những nhóm làm tê liệt chính quốc hội, khiến nó bị coi thường đối với dân chúng bao gồm cả Hitler.

Kinh nghiệm sống ở Vienna đã mài giũa tinh thần dân tộc cực đoan mà Hitler đã được hấp thụ trong nhà trường, củng cố thêm sự khinh mệt của Hitler dành cho vương triều Habsburg. Đồng thời phát triển 1 tinh thần đối địch sâu sắc với chủ nghĩa xã hội, được bồi đắp dần dần bởi chính chủ nghĩa quốc tế của nó, cũng như sự miễn cưỡng phải thấu hiểu đồng cảm và chia sẻ với giai cấp công nhân và quyết tâm giữ gìn hình tượng bản thân như một bậc lãnh tụ bất chấp địa vị xã hội thấp kém của mình.

Mặc dù Hitler hấp thụ tư tưởng bài Semite và phân biệt chủng tộc qua các bài giảng - điều gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến các chính trị gia thành Vienna và không khí của lớp trí thức đương thời - và sao chép lại sự tranh luận và những lời sáo rỗng của họ trong hàng năm sau đó nhưng vào thời điểm đó Hitler không hề tỏ ra đối địch với người Do Thái một chút nào bởi những người giúp đỡ gần gũi nhất ở nhà trọ - những người giúp Hitler bán tranh - lúc đó thực tế lại là người Do Thái.

Oe ngồi dịch lại rồi post lên thế này khổ quá nhưng đã lỡ làm rồi đành làm cho có đầu có đuôi hẹn mọi người kì sau IV mục đích của đời người
 

kiwi_vn

Active Member
Ngày mai là kỷ niệm 60 năm nhân ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hirosima rồi tiểu đệ ạ ! Hôm nay anh đọc 1 bài báo viết về chiếc B29 & 12 phi hành viên của máy bay đó , cũng khá ổn . Anh em ta bàn sang cả vấn đề bom nguyên tử trong thế chiến nha ? r u ok ?
 
vậy Huynh lập topic mới đi em đang có hứng viết về danh nhân trong thế chiến thứ 2 còn nhiều vị lắm topic này cứ để đàn em viết tiếp nhé . Cám ơn nhiều .
 

kiwi_vn

Active Member
Ừa ! Vậy tiểu đệ cứ tiếp tục đi , huynh vẫn đọc các bài của đệ , nhưng đệ có thể tìm thêm về 1 số danh nhân khác đi . Mấy dữ liệu về Hitle & Stalin huynh đọc khá kỹ hồi C3 rồi , mấy ông Gs về dạy cũng bàn nhiều chuyện ngoài lề khá thú vị .:D
 
Vậy cũng được mấy hôm nữa rỗi rãi em sẽ nói qua về mấy danh tướng người Nhật ( trong thế chiến thứ 2 em rất có cảm tình với Nhật :) )
 

kiwi_vn

Active Member
Cảm tình với Nhật ? Anh thì chỉ ấn tượng với Đức & Liên Xô thôi , giá mà 2 nước này liên thủ thì ...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top