Hitler và những sự kiện xung quanh WW2

fangxetrang_va said:
Nhưng Liên xô có một thứ vũ khí rất đáng sợ, mà thực tế thì anh nghi Hitle cung biết điều đó. Và Hitle thất bại cũng vì thứ vũ khí đó thật. Thế nên theo anh Hitle đánh Liên xô vì Hitle muốn tranh thủ sự ủng hộ của Anh và Mỹ mà thôi. Nếu đè bẹp được Liên Xô rồi thì Hoiitle sẽ yên tâm để giải quyết phần còn lại dễ dàng. Vì nếu đánh Anh thì Mỹ sẽ nhẩy vào tham chiến, Liên Xô có thể cũng sẽ thọc gậy sau lưng. Nên chỉ có một cách là phải diệt Liên Xô. Nhưng Đức thất bại vì Hồng quân Liên Xô giác ngộ lý tưởng rất cao.
Xin thưa cái vũ khí đáng sợ ấy bao gồm 2 thứ ạ
1- Kachiusa - BM-13 ( về sau biến thể ra làm 4 loại nữa ) phi pháo tự hành đầu tiên của con người. Chỉ có đảng viên Bolsevik gương mẫu tiêu biểu của các đơn vị pháo binh mới được sờ vào nó thôi. :D
http://wio.ru/galgrnd/rocket/rocket.htm
2- T-43 xe tăng tầm trung hiệu quả nhất của WWII
http://www.battletanks.com/images/T-34-76B-3.jpg
http://www.battletanks.com/images/T-34-76B-2.jpg
và IS2 thiết kế làm thay đổi quan niệm về xe tăng
http://www.battletanks.com/images/IS2-2.jpg
http://www.battletanks.com/images/IS2-3.jpg

Nhưng thực ra đên cuối chiến tranh cả hai bên đều có những loại vũ khí có tính năng gần tương đương nhưng vấn đề là thời điểm xuất hiện
 

avirax

Member
Cái giới thiệu của quyển đấy đây, lười đọc cả quyển thì đọc cái này cũng được

Hitler's Book "Mein Kampf"

Although it is thought of as having been 'written' by Hitler, Mein Kampf is not a book in the usual sense. Hitler never actually sat down and pecked at a typewriter or wrote longhand, but instead dictated it to Rudolph Hess while pacing around his prison cell in 1923-24 and later at an inn at Berchtesgaden.

Reading Mein Kampf is like listening to Hitler speak at length about his youth, early days in the Nazi Party, future plans for Germany, and ideas on politics and race.

The original title Hitler chose was "Four and a Half Years of Struggle against Lies, Stupidity and Cowardice." His Nazi publisher knew better and shortened it to "Mein Kampf," simply My Struggle, or My Battle.

In his book, Hitler divides humans into categories based on physical appearance, establishing higher and lower orders, or types of humans. At the top, according to Hitler, is the Germanic man with his fair skin, blond hair and blue eyes. Hitler refers to this type of person as an Aryan. He asserts that the Aryan is the supreme form of human, or master race.

And so it follows in Hitler's thinking, if there is a supreme form of human, then there must be others less than supreme, the Untermenschen, or racially inferior. Hitler assigns this position to Jews and the Slavic peoples, notably the Czechs, Poles, and Russians.

"...it [Nazi philosophy] by no means believes in an equality of races, but along with their difference it recognizes their higher or lesser value and feels itself obligated to promote the victory of the better and stronger, and demand the subordination of the inferior and weaker in accordance with the eternal will that dominates this universe." - Hitler states in Mein Kampf.

Hitler then states the Aryan is also culturally superior.

"All the human culture, all the results of art, science, and technology that we see before us today, are almost exclusively the creative product of the Aryan..."

"Hence it is no accident that the first cultures arose in places where the Aryan, in his encounters with lower peoples, subjugated them and bent them to his will. They then became the first technical instrument in the service of a developing culture."

Hitler goes on to say that subjugated peoples actually benefit by being conquered because they come in contact with and learn from the superior Aryans. However, he adds they benefit only as long as the Aryan remains the absolute master and doesn't mingle or inter-marry with inferior conquered peoples.

But it is the Jews, Hitler says, who are engaged in a conspiracy to keep this master race from assuming its rightful position as rulers of the world, by tainting its racial and cultural purity and even inventing forms of government in which the Aryan comes to believe in equality and fails to recognize his racial superiority.

"The mightiest counterpart to the Aryan is represented by the Jew."

Hitler describes the struggle for world domination as an ongoing racial, cultural, and political battle between Aryans and Jews. He outlines his thoughts in detail, accusing the Jews of conducting an international conspiracy to control world finances, controlling the press, inventing liberal democracy as wells as Marxism, promoting prostitution and vice, and using culture to spread disharmony.

Throughout Mein Kampf, Hitler refers to Jews as parasites, liars, dirty, crafty, sly, wily, clever, without any true culture, a sponger, a middleman, a maggot, eternal blood suckers, repulsive, unscrupulous, monsters, foreign, menace, bloodthirsty, avaricious, the destroyer of Aryan humanity, and the mortal enemy of Aryan humanity...

"...for the higher he climbs, the more alluring his old goal that was once promised him rises from the veil of the past, and with feverish avidity his keenest minds see the dream of world domination tangibly approaching."

This conspiracy idea and the notion of 'competition' for world domination between Jews and Aryans would become widespread beliefs in Nazi Germany and would even be taught to school children.

This, combined with Hitler's racial attitude toward the Jews, would be shared to varying degrees by millions of Germans and people from occupied countries, so that they either remained silent or actively participated in the Nazi effort to exterminate the entire Jewish population of Europe.

Mein Kampf also provides an explanation for the military conquests later attempted by Hitler and the Germans. Hitler states that since the Aryans are the master race, they are entitled simply by that fact to acquire more land for themselves. This Lebensraum, or living space, will be acquired by force, Hitler says, and includes the lands to the east of Germany, namely Russia. That land would be used to cultivate food and to provide room for the expanding Aryan population at the expense of the Slavic peoples, who were to be removed, eliminated, or enslaved.

But in order to achieve this Hitler states Germany must first defeat its old enemy France, to avenge the German defeat of World War One and to secure the western border. Hitler bitterly recalls the end of the first World War, saying the German Army was denied its chance for victory on the battlefield by political treachery at home. In the second volume of Mein Kampf he attaches most of the blame to Jewish conspirators in a highly menacing and ever more threatening tone.

When Mein Kampf was first released in 1925 it sold poorly. People had been hoping for a juicy autobiography or a behind-the-scenes story of the Beer Hall Putsch. What they got were hundreds of pages of long, hard to follow sentences and wandering paragraphs composed by a self-educated man.

However, after Hitler became Chancellor of Germany, millions of copies were sold. It was considered proper to own a copy and to give one to newlyweds, high school graduates, or to celebrate any similar occasion. But few Germans ever read it cover to cover. Although it made him rich, Hitler would later express regret that he produced Mein Kampf, considering the extent of its revelations.

Those revelations concerning the nature of his character and his blueprint for Germany's future served as a warning to the world. A warning that was mostly ignored
 
cái quyển này kiếm ở chỗ nào vậy cho em địa chỉ download đi ông anh. À thấy rồi cái cuốn này là kinh gối đầu của thanh niên Đức (WWII) dấy. Đừng nói là lính đức k lí tưởng nhé chỉ là mù quáng thôi !
 

kiwi_vn

Active Member
Mẹ cha ơi , với trình độ dang học tiếng thì làm sao mà có thể ngồi đây mà dịch nổi , k ai có bản tiếng Việt sao?
 

avirax

Member
Thỉnh thoảng gặp từ nào khó thì tra, chứ cái vụ này mà dịch ra đôi khi vào tù ngồi chăn kiến cho mấy thằng đại bàng ấy chứ.
 
To Kiwi_vn : Chẳng lẽ đến thế kỉ 21 rồi mà có người không phân biệt nổi thế nào là đọc sách thế nào là viết sách sao? Không lẽ bạn tự nghĩ ra sách giáo khoa để học?

Đề nghị xóa bài này vì lạc đề
 

avirax

Member
Thích đọc thì đọc, không thích thì thôi chứ quan trọng gì vụ này đâu mà khó khăn nhau vây? Thích đọc thì mọi chuyện cũng không có gì quá khó khăn
 

kiwi_vn

Active Member
Trong WW2 , ai biết Quân Đoàn Châu Phi của Đức do tên nào chỉ huy ko? Mình kết nhât quân đoàn này. Nếu biết thì cho lão ta làm avatar luôn.
 
Do Thống chế (chứ không phải tướng đâu) Erwin Johannes Eugen Rommel chỉ huy (thường được gọi là The Desert Fox).Đây là 1 trong những vị tướng tài giỏi nhất của Đế chế thứ 3. Ông phục vụ trong quân đội Đức tại Pháp Ý Romani trong suốt WWI. Được tặng thưởng huân chương Pour le Merite huân chương cao nhất của đế chế Đức vì thành tích trên chiến trường Caporetto. Giữa 2 cuộc chiến ông giữ chức vụ người chỉ đạo cho trường lục quân Dresden, hiệu trưởng viện quân sự Đức. Rommel đã viết Infanterie greift an (tác chiến bộ binh) trong khoảng thời gian này. Cuốn sách được tôn vinh và giảng dạy tại các trường quân bị của Đức giành cho thiếu sinh quân.
Chiến tranh thế giới 2 nổ ra ông được chỉ định làm chỉ huy quân cận vệ Fuehrer's và tại vị trong suốt kế hoạch trắng ( xâm lược Ba Lan ) Sau đó trực tiếp tham chiến khi chỉ huy sư đoàn tăng số 7 trong cuộc xâm lược Pháp. Tiếp tục chỉ huy Afrika Korps ( quân đoàn châu phi ) dành được 1 loạt chiến thắng rực rỡ trước quân Anh từ đó ông có danh hiệu cáo sa mạc (Desert Fox). Tại EL Alamein ông gần như đã chiếm được Ai Cập và kênh đào suez mở ra cửa ngõ hội ngộ với quân Ý tại Châu Phi và Nhật tại Ấn Độ Dương. Nhưng vấn đề thiếu tiếp viện trầm trọng khiến Rommel thất bại trong đòn cuối cùng với người đồng nhiệm tướng Montgomery cũng như tập hợp quân sau khi thất bại.
Với ưu thế tuyệt đối về lực lượng và tăng Montgomery đã đẩy Rommel ra khỏi châu Phi ( Lúc này Mỹ đã đổ bộ lên Casablanca ). Sau khi củng cố tuyến phòng thủ Ý , Rommel chuyển sang mặt trận phía Tây nơi ông đã củng cố đáng kể tuyến phòng thủ Pháp. Dự định phòng thủ chặt chẽ rồi phản công bằng tăng đẩy quân Đồng minh xuống biển như đã làm trong chiến dịch xâm lược Pháp. Nhưng ông đã không lấy được lòng tin của Hitler trong việc thu thập đủ lực lượng ( Hitler chả biết quái gì về quân sự cả đây là minh chứng rõ ràng nhất ) vài tuần sau ngày D ( quân Đồng minh đổ bộ lên Normandi ) Rommel bị thương và được đưa về tuyến sau chữa tri. Ngày 20 tháng 7 năm 1944 , sau 1 vụ mưu sát bất thành Hitler chỉ đạo cho Gestapo và SS đào tung nước Đức , Rommel bị cho là tham gia sự việc này. Xong ông nhận được 1 thông điệp rằng nếu ông tự sát thì sẽ được bảo toàn danh dự và gia đình ông được an toàn. Rommel được truy điệu với các nghi thức dành cho 1 thống chế.
1 vài thông tin và hình ảnh
http://www.achtungpanzer.com/gen1.htm
 

kiwi_vn

Active Member
Ok ! Thành tích rất đáng xem. Nhìn mặt hắn giống tài tử điện ảnh đấy chứ? KO biết sau này mình có cơ hội nắm binh quyền như vậy ko nhỉ? Trong thế chiến , Quân đoàn này cùng với các quân đoàn thiết giáp nặng của Đức quả thật rất tinh nhuệ , đào tạo được đội quân như vậy chắc chắn là các tướng xuất sắc.
 
Này có nhầm không vậy Mr Kiwi cá rằng huynh đài chưa đọc trang web được post lên nhỉ. Rommel không phải là người nổi tiếng nhất ( huynh đài tự đi tìm thông tin về Maninstein và Guderian đi ) cầm quân thiết giáp đâu. Trong quân đoàn châu phi của Rommel toàn tăng hạng nhẹ hạng trung thôi mà. Dấu son chói lọi trong sự nghiệp của Rommel là chiến thuật phục kích bằng súng flax ( phòng không ) 88mm. Và 1 lần nữa xin đừng nhầm tướng với thống chế. Theo em điểm nổi bật nhất của Rommel là ông không đi theo lối mòn tư duy của quân đội Đức là luôn thích sử dụng chiến thuật armour-spearhead ( chẳng biết dịch thế nào cho sát cả ) mà thường đưa ra những chiến thuật phối hợp theo chiều sâu có phục kích và nói như tam quốc là tận dụng thế mạnh của địa hình phát huy sức mạnh của toàn quân ( tương đồng với Zhukov ).
Còn nắm binh quyền như vậy thì e là thời đại này không còn nữa đâu.
 

kiwi_vn

Active Member
Tiểu đệ đọc lại bài anh đi. Anh ko nói Quân đoàn châu phi có thiết giáp nặng mà muốn nói tới các quân đoàn thiết giáp độc lập của Đức. Những quân đoàn đã vượt dãy Alpe bất ngờ đánh nước Pháp.
 
The fall of France - Sự sụp đổ của Pháp
1- Kế hoạch
Hitler đã rất nóng lòng để thực hiện kế hoạch xâm chiếm nước Pháp ngay sau thất bại của Balan nhưng vì thời tiết xấu kế hoạch buộc phải hoãn lại. Tháng 1 năm 1940 sự kiện 1 máy bay do thám của Đức bị bắn hạ trong lãnh thổ Bỉ - 1 nước trung lập có xu hướng thân với Anh-Pháp mang theo 1 bản sao kế hoạch tấn công Pháp buộc Hitler phải tính lại cho kế hoạch của mình. Sau đó Hitler bị thuyết phục bởi lời khuyên của tướng Erich von Manstein ( người thảo ra kế hoạch Barbarossa - xâm lược Liên Xô ) về 1 kế hoạch mạo hiểm. Manstein sớm nhận ra rằng tấn công trực diện vào phòng tuyến Maginot là điều không tưởng ( phòng tuyến Maginot được thành lập từ WW 1 , được Pháp và Anh đổ công sức vào củng cố. Phòng tuyến kéo dài suốt biên giới Pháp Đức. Nhưng người Pháp không hề được củng cố dọc biên giới Pháp Bỉ và họ sẽ trả giá cho điều này ) vì thế kế hoạch của Manstein dự định sẽ đánh chiếm Hà Lan , Bỉ, Luxembour và tiến vào chiếm nước Pháp. Quân đoàn chủ lực sẽ vượt qua Ardennes ( chứ không phải dãy Anpo đâu Mr Kiwi ) - khu vực này địa hình toàn đồi núi và rừng rậm rạp ở khu vực biên giới Bỉ Pháp và Đức. Tấn công vào đây sẽ là điểm quân Đồng minh không bao giờ ngờ tới. Kế hoạch được lập nên trên nền tảng chiến thuật blitzkrieg ( rất khó dịch chính xác nghĩa từ này - xin tạm dịch chiến tranh chớp nhoáng )
Các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng số lượng tăng của quân Đức ít hơn khoảng minh 2500 so với con số 2500 của Đồng minh nhưng điểm quan trọng là xe tăng của Đức hiện đại hơn và Đức sử dụng chiến thuật tập trung - phối hợp hỗ trợ cho xe tăng. Manstein dự định thành lập các sư đoàn tăng bán độc lập dùng để xuyên thủng, chia cắt đội hình và củng cố trận địa trong vai trò tiên phong ( em chưa thấy có sư đoàn xe tăng độc lập thời kì này ) Đây thực sự là bước tiến lớn so với kế hoạch trắng xuất phát từ 1 vị tướng sáng tạo và có ảnh hưởng lớn lao đến chiến thuật hiện đại.

2- Cuộc chiến bắt đầu
Ngày 10 - 5 -1945 không quân , lính dù phối hợp với lục quân Đức ào ạt tấn công Bỉ và Hà Lan. Chính phủ 2 nước này nhanh chóng gia nhập liên minh chống Phát xít với Anh - Pháp mong nhận được sự trợ giúp từ 2 nước này thế nhưng tất cả những gì họ nhận được là các vị tướng chỉ huy toàn bộ các lực lượng vũ trang của 2 nước này. Đức nhanh chóng chiếm được chìa khóa vào nước Bỉ - pháo đài Eban Emael - sau 1 cuộc không kích. Cùng với tốc độ nhanh chóng của các mũi tăng, các cuộc không kích nhanh chóng tạo thành 1 đòn tâm lí. Ngày 14 Hà Lan đầu hàng.
Nhận thấy nguy cơ tiềm tàng Pháp Anh dự định tấn công quân Đức chiếm lĩnh 1 bên sông Dyle thuộc Bỉ nhằm hoàn thành phòng tuyến Maginot kéo dài vì thế họ đưa vào đây tất cả các sư đoàn tinh nhuệ nhất ( của cả Anh và Pháp trên chiến trường Châu Âu bấy giờ ) Mọi việc đều suôn sẻ cho đến bờ sông Breda thuộc Hà Lan. Đã quá muộn để sửa chữa sai lầm này.
Ngày 13 lực lượng Đức đầu tiên hợp quân tại Ardennes gần Sedan - Pháp cạnh bờ sông Meuse tiến công nước Pháp. Sau 2 ngày chiến đấu quân Đức vượt sông cho dù sau đó họ bị bất ngờ bởi phòng tuyến thứ 2 và kiểu lái máy bay điên cuông gần đến mức Kamikaze của phi công Đồng minh.

3- Cuộc đua tới bờ biển

Mặc dù cuộc phản công của 2 sư đoàn bộ binh cơ giới hỗn hợp và thiết giáp hàng đầu của Pháp mang lại 1 số kết quả nhất định nhưng điều đó không ngăn cản được bước tiến của Đức. Dưới sự chỉ huy của bộ chỉ huy Đức, cụ thể là tướng Heinz Guderian, khẩu hiệu " Nhanh lên Heinz " được đưa ra không 1 sư đoàn nào của Pháp có thể cản bước xe tăng Đức. Từ đây cuộc đua ra bờ biển Pháp bắt đầu. Đức đến eo biển Anh Pháp vào ngày 20. Thiếu trầm trọng địa hình chiến lược để thực thi chiến thuật và bố trí phòng thủ phe đồng minh quyết định nhanh chóng bỏ Bỉ để rút về bờ biển Anh Pháp nhằm hạn chế việc bị đánh hở sườn. Họ đã làm việc này rất tốt , tướng Charles de Gaulle chỉ huy quân đội Pháp không những đã làm được việc này còn tổ chức được 1 số cuộc phản công cản bước Đức.
Tại Arras ngày 21 - 5, 1 cánh quân hỗn hợp của Anh đụng độ với sư đoàn thiết giáp số 7 của Rommel nhưng điều đó là quá muộn để cứu nước Pháp. Vào thời điểm đó với sự truy đuổi của quân Đức từ Bỉ , các cánh quân xe tăng Đức vu hồi từ hướng Tây và Nam quân Đồng minh đã bị bao vây hoàn toàn. Thêm vào đó ngày 28 - 5 quân đội Bỉ đầu hàng để lại 1 khoảng trống lớn bên cánh của lực lượng đồng minh. Phía pháp tướng Weygand thay tướng Gamelin trong vai trò tổng chỉ huy nhưng điều đó không thay đổi được điều gì. Sau đó chỉ huy quân viễn chinh Anh (BEF) tướng Lord Gort đưa ra 1 quyết định đúng đắn và dũng cảm là bỏ nước Pháp. Đó là 1 quyết định sáng suốt vì không lâu sau đó Pháp đã phản bội tất cả nhưng nhờ Lord Gort quân viễn chinh Anh đã được cứu đứng sau đó là cả nước Anh.
Từ ngày 26-5 -> 4-6 1 cuộc tháo chạy nhốn nháo nhưng nhanh chóng đã diễn ra dưới kế hoạch mang tên Dynamo. 338,000 quân nhân đồng minh đã được đưa khỏi cái túi Dunkirk.
Mặc dù với tuyên bố " chiến tranh k phân định bằng sự né tránh " của mình thủ tướng Anh mới nhậm chức ngày 10-5 thay Charmberlin, Churchill và nước Anh vẫn coi kế hoạch Dynamo là 1 chiến thắng và thực tế đó là 1 chiến thắng quyết định dù chẳng ai mong chờ. Chiến thắng này nhờ công của liên quân Anh - Pháp và sự nỗ lực không mệt mỏi của không quân hoàng gia (RAF)
Mặc dù trở về mà không mang theo được 1 chút khí tài chiến tranh nào nhưng lượng quân nhân đó là nền tảng cho phòng tuyến của nước Anh, thôi thúc chính phủ Anh thực sự tham chiến và gây ảnh hưởng không nhỏ đến vị khán giả Mỹ.

4- những bước đi còn lại

Ngày 5-6 Quân Đức vượt sông Somme - điều họ đã cố gắng thực hiện trong 4 năm thế chiến thứ nhất nhưng không thành công. Bất kể nước Pháp vẫn còn kiểm soát đa số lãnh thổ và lực lượng vẫn còn, xe tăng Đức đã nghiền nát tất cả và nhanh chóng.
Ngày 9 - 6 Đức mở cuộc tấn công Paris. Ngày 13 Paris thất thủ chính phủ pháp chuyển về Bordeaux. Ngày 14 Đức tiến vào Paris. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, 1 lực lượng Anh mới bổ xung nhanh chóng được gửi sang tiếp viện để cuốn gói trở lại ngay lập tức. Hải quân hoàng gia hoạt động hết mức để đưa quân rút chạy khắp bờ biển từ Bỉ tới Tây Ban Nha. Trong lúc đó các cỗ xe tăng Đức mở hết công suất chạy ngang dọc khắp nước Pháp dập tắt những tàn lửa còn sót. Vượt sông Loire ngày 17 Đức tiến sát biên giới Thụy Sĩ trong vài ngày sau đó. Ngày 22 - 6 Pháp chính thức đầu hàng.
Chiến dịch kết thúc

Oè mỏi tay quá còn số phận nước Pháp sau đó thì rõ rồi.
Đây là 1 vài hình ảnh các xe tham gia chiến dịch
1- PzKw II - xe tăng hạng "siêu" nhẹ http://www.battletanks.com/images/PzKw_II_480x310.jpg
2- Czech LT-35 Light Tank S-11a Prototype
http://www.battletanks.com/images/PzKw_35_t-3.jpg
3- German PzKw III Ausf E Medium Tank
http://www.battletanks.com/images/PzKw_III-2.jpg
4- German PzKw III Ausf L Medium Tank
http://www.battletanks.com/images/PzKw_III_Ausf_L.jpg
5- German PzKw IV Medium Tank http://www.battletanks.com/images/PzKw_IV_w_Short_75-1.jpg
6- German PzKw IV Ausf F2 đây là xe tăng hiệu quả nhất của Đức trong WW2
http://www.battletanks.com/images/PzKw_IV_Ausf_F2.jpg
7- German SP 4,7cm PaK(t) AT Gun mounted on a PzKpfw 1 Ausf B chassis
http://www.battletanks.com/images/SP_4.7cm_AT_Gun.jpg
8- German Marder II "Marten II" SP AT 7.5cm http://www.battletanks.com/images/Marder_II-1.jpg
9- German SP AT 75mm Gun Marder III "Marten" (Sd Kfz 138)
http://www.battletanks.com/images/Marder_III_7.5cm-1.jpg
10- German SP Assault Gun StuG III Ausf G with 7.5cm Gun
(SdKfz 142/1)
http://www.battletanks.com/images/StuG_III_7.5cm-3.jpg
không tìm thấy hình ảnh của pháo tự hành Stug II :(

To Mr Kiwi em không tìm thấy tài liệu nào cho thấy xa tăng hạng nặng đã tham gia chiến dịch xâm lược Pháp cả. Huynh post lên cho mọi người cùng mở mang tầm mắt với. :)
 

kiwi_vn

Active Member
Ok thôi ! Để hôm nào anh tìm trên net rồi post ! Tư liệu thiết giáp nặng tấn công Pháp có trong sách lịch sử chuyên ban ( Ban KHXH&NV ) xuất bản năm 1997.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top