Dành cho những ai học/thích Y - Dược hoặc Sinh!!

svdhy

Member
- Ở các bv TW thì muốn xin được làm BS điều trị tất nhiên là phải có bằng cấp rồi, chứ kô bao h có chuyện mới tốt nghiệp BS ĐK mà xin được vào làm BS ngay. Sau TN mà kô học NT or cao học ==> về làm tại các cơ sở y tế huyện hoặc có ô dù mới vào được đến bv cấp tỉnh. Nội trú thời gian quy định là 3 năm cho mọi chuyên ngành. Còn sv Y học giải phẫu trên xác ngay từ năm thứ 1, chỉ được xem lại cái xác đã qua ít nhất là mấy chục khóa sv nên chẳng còn gì mà mổ:D

@Mai béo: Cao học cũng có các lựa chọn chuyên ngành giống hệt BSNT, chẳng qua là 2 hình thức đào tạo của 1 chuyên ngành mà. BSNT chỉ được thi 1 lần duy nhất là sau khi tốt nghiệp, kô được cách năm. Chuyện BS sản thì tớ kô biết rõ, chắc là tin vịt thôi. CÒn chuyện Đông y châm cứu thì tớ mù tịt, nhưng có lẽ nếu sau 6 tháng mà châm thì có lẽ chỉ châm được đúng huyệt, đúng kỹ thuật, nói chung giống thợ hơn là giống thầy:D
 
Em kô bít ở Việt nam thế nào nhưng em đoán ngay cả ở những bệnh viện huyện và xã chắc cũng phải có khoa mắt hay khoa tiêu hóa chứ nhỉ?
Thế câu hỏi này của em thì sao anh ?:)

Tớ nghe nói ở VN giờ ko cho nam đăng ký học Sản nữa à? Nếu thế thì phí nhỉ, vì BS sản đầu ngành (hiện h) là nam mà, GS Nguyễn Khắc Liêu ý.
Cái tin này thì đúng là vịt 100% rồi=))
 

DVT2810

Member
Oái!!! Mới mấy hôm ko lên mà trên này có nhiều tin tức ghê!!!! He he!!! Anh Quân lập hẳn buổi giao lưu trực tuyến đi cho dễ trả lời mọi thắc mắc...
@Quỳnh: vẫn chưa biết hết điểm cơ à, lâu thế??? Thế có được trên 8 kô em? Phải cố gắng ngay từ đầu để đạt bằng giỏi em ạ, chứ cứ như anh mấy năm đầu mải chơi điểm lẹt đẹt, bi h mới lo sốt vó để cày điểm bù vào mệt lắm, hichic . . .
Cám ơn anh nhiều. Em vẫn còn Toán + lý là chưa biết điểm thui. Còn Hóa : 7; các môn khác 8 hết. May ghê!!!
Anh ơi cho em hỏi giảng viên triết trường mình có ghê lắm ko??? Em trót phạm sai lầm học Toán trong giờ Triết của thầy Hạnh => bị đuổi ra ngoài. Bi giờ ko biết số phận sau này sẽ ra sao đây. hic... mà thầy còn khoanh tròn tên em trong sổ quản lý của thầy nữa thế mới chít...
Ah mà anh Quân định theo khoa gì thế ạ??? Nghe anh nói chắc anh theo Ngoại khoa đúng ko?
 

svdhy

Member
@Quỳnh: điểm thế là tốt rồi em ạ, cố gắng hơn nữa nhé:)
Còn thầy Hạnh thì kô sao đâu, thầy trông thế thôi nhưng mà cũng dễ tinh lắm , thầy dọa thôi, đừng lo. Nhưng mà rút kinh nghiệm vao những buổi học Triết thì đừng có mà học kiểu thế vì mấy thầy Triết cũng tương đối khó tính trong vấn đề này, đặc biệt thầy Hạnh càng nguy hiểm vì thầy là giáo vụ bộ môn mà (là người quyết định đề thi đấy, làm thầy mất cảm tình với lớp thì sau cán bộ lớp đi xin giới hạn sẽ khó khăn:D)

Anh chắc kô theo Ngoại mà sẽ thi Tim mạch hoặc Nội chung, hy vọng mong manh:))
 

DVT2810

Member
Em cám ơn anh nhiều nhiều. Em cũng chỉ biết ngồi học hành ngoan ngoãn trong giờ thầy Hạnh bi giờ thui. Tình hình là thầy theo bọn em đến cuối kì cơ.
Em muốn hỏi: anh muốn theo khoa nào là phải thi hay trường dựa vào điểm xét duyệt???
 

svdhy

Member
đọc lại bài anh đã post ở trên về quy chế thi nội trú
có 1 điểm khác là vào đợt bọn anh thi sẽ chon điểm từ trên xuống dưới, thằng nào cao điểm hơn sẽ có quyền chọn chuyên ngành trước:D ==> cuộc cạnh tranh khốc liệt đây , hichichic
 

svdhy

Member
Quỳnh ơi, tối qua anh mới trông thấy em đấy:D, anh nghe thấy tên Quỳnh mà cứ ngờ ngợ mãi thấy quen quen, mãi mới nhớ ra là ở trên forum này:D, kô ngờ con gái CVA mình cũng có người xinh xắn thế:), hôm qua anh kô xem hết được chương trình, thế cuối cùng có được giải gì kô em? Xem xong hôm qua ai dám bảo con gái trường Y kô xinh nào:)
Mà em học lớp E à? thế là hệ gì thế? có phải đa khoa kô? hay là RHM?
 

DVT2810

Member
Chít rùi!!! Ngượng wá cơ!!! Tình hình này làm người nổi tiếng đến chít mệt.
May mà anh về sớm chắc ko xem em "hét hò" (hát hò) trên sân khấu nhỉ. Nhắc lại chuyện tài năng mà đau xót quá.
Em học lớp E khoa Kỹ thuật Y học cơ anh à.
Tiếc là hum đó ko được giải gì cầm về cho nó oai. Cuối cùng cầm về mỗi 1 bông hồng+1 cái thiếp chúc 8-3. Trường mình ky thế là cùng. Top 10 người rùi mà chẳng có gì. Anh về sớm là phải. hum đó 1h sáng em mới về cơ muh. hic...
 

DVT2810

Member
Lớp anh Quân có người đi thi ko???
Hình như các năm trước có giải người được khán giả bình chọn nhiều nhất đúng ko anh???? Thế mà năm nay ko có. Mất công em đi "nịnh nọt" mấy người trường mình cả mấy anh trong đội tình nguyện nữa. Hix...
 

svdhy

Member
chào em Quỳnh:)
Tối hôm đó anh đang phải trực ở bên viện lâm sàng các bệnh nhiệt đới, nhưng tranh thủ kêu đi ăn cơm để trốn qua trường xem đấy:D, bỏ bom thằng bạn trực cùng, haha, làm một tua ăn cơm đến 11h30 mới về trực tiếp:))
Anh đã xem phần hát "bức thư tình thứ 2" của em mất rùi:), nói chung là có sao đâu em, thế là giỏi roài, con gái trường Y thế là quá giỏi rồi đó:D, nhưng kể em nghe chuyện hay lắm, lúc em hát gần xong thì có 1 cậu đeo kính cận lăm lăm 2 bông hồng định lên tặng nhưng gặp xung kích kô cho lên, đang giằng co thì em hát đến câu ". . . em yêu anh rất nhiều . . ." thì lại có 1 cậu khác phục sẵn trong sân khấu ra tặng hoa mất, ôi trời cậu đeo kính tức tái cả mặt, bọn anh đứng ở ngay sát sân khấu cười chảy cả nước mắt, =)) =))

Lớp anh hôm đó có bạn Nghiêm Thu Trang thi đó, cuối cùng được giải "khuôn mặt khả ái nhất" =)), BGK "tinh mắt" thật đấy=)) =))

Nói chung hôm đó có nhiều quả buồn cười thắt cả ruột, đi xem cũng đáng, thấy các em Y1 bi h vừa bạo lại vừa đáng iu:) . . .

Ơ thế học Kỹ thuật y học hả em? thế là học 4 năm à? Bi h học ngành ấy ra trường dễ kiếm việc làm lắm đấy
Ah có cái ảnh nào đẹp đẹp hôm đấy kô đăng lên cho mọi người chiêm ngưỡng con gái trường Y cái, kô lại cứ nghĩ là . . . :D
 

DVT2810

Member
lúc em hát gần xong thì có 1 cậu đeo kính cận lăm lăm 2 bông hồng định lên tặng nhưng gặp xung kích kô cho lên, đang giằng co thì em hát đến câu ". . . em yêu anh rất nhiều . . ." thì lại có 1 cậu khác phục sẵn trong sân khấu ra tặng hoa mất, ôi trời cậu đeo kính tức tái cả mặt, bọn anh đứng ở ngay sát sân khấu cười chảy cả nước mắt,
Anh ui!!! Thế cái cậu đeo kính cầm 2 bông hoa là người lớp nào hử anh??? Chắc ko phải lớp em chứ. Cuối cùng người đó có tặng em ko? Em chỉ nhớ 2 người tặng em hum đó thui. Cái thằng trong cánh gà đi ra là lớp em muh.
Tại em thấy đa khoa học lâu mà chưa chắc có việc nên em mới đăng kí ngành này đó.
Em có ảnh rùi nhưng chỉ sợ post lên ko ai nghĩ đó là dân Y1. Già chít người. Đến em còn chẳng nhận ra mình.
Mà bi giờ anh biết mặt em rùi khi nào gặp em trên sân trường anh cứ gọi em nhé. Vào trường mà mãi chẳng biết mặt anh kể cũng tiếc.
 

svdhy

Member
hi em, em kô post ảnh lên đây thì làm sao anh nhận ra được a???? Hôm đó vừa ánh đèn sân khấu vừa trang điểm thì chắc chắn anh kô nhận ra được nếu em đi trên sân trường đâu:D
Hơn nữa bi h bọn anh toàn đi học cả sáng cả chiều ở bệnh viện nên có qua trường nhiều đâu, tiếc quá há:)
Học hệ đấy cũng ổn nhưng anh nghĩ nếu nếu học hệ đa khoa thì hay hơn, nhưng thôi mỗi người có một sự lựa chọn cho riêng mình phải kô em:), miễn là em cố gắng thì ngành nào cũng tốt cả.
Có gì cần giúp đỡ trong quá trình học tập thì cứ bảo anh,
Ah lớp em đợt này có tham gia hội diễn 26/3 kô?
Anh chẳng bít hát nên kô được đi biểu diễn cho lớp roài:)), nhưng giới thiệu với em là lớp anh có nhìu tài năng văn nghệ cho trường lắm đấy nhé, :D
 

DVT2810

Member
Chít!!! Gì mà ko nhận ra chứ. Ko khác ngoài đời lém đâu. He he...
Từ sau đợt "Nữ sinh TN" tới giờ em hào hứng tham gia phong trào của trường lắm anh à. 26/3 nì em lại lên "hét hò" trên trường mấy bài. Lần này ko "tỉa tót" anh nhìn xem có khác lắm ko nhé!
Mà công nhận là dạo nì em thấy phong trào trường Y hay phết. Tối hôm qua em còn đi làm khán giả cổ vũ buổi phỏng vấn thanh niên tình nguyện trường mình nữa đó.
Mới đầu em cũng định vào đa khoa (29 điểm muh). Thế nhưng có nhiều cái cần phải suy nghĩ lại nên... Mà khoa của em học sau đại học cũng có muh.
 

svdhy

Member
Thế hả? Chắc tối thứ 3 ghép nhạc hả? Em ghép nhạc lúc mấy h? Anh đến ghép nhạc lúc 8h tối (đội của phòng đào tạo đại học và quản lý hssv, hi đứng cho đủ đội hình mà:D) hy vọng gặp em:D
Tối nay anh lại đi trực tiếp rồi, chán thật, tối mai đi ghép nhạc, thứ 4 bốc bệnh án thi roài, hic:(
Mà thú thật với em là anh chẳng thể nhận ra em đâu, trừ khi em đeo cái biển tên Lưu Phương Quỳnh:)), sao em giấu ảnh ác thía???:D
Mà chắc suy nghĩ học lâu ế chồng à mà kô học đa khoa=))
Mới năm đầu ai cũng còn đầy nhiệt huyết em ạ, mỗi năm mỗi giảm, hic, buồn kô . . .
 

DVT2810

Member
Á. Hôm qua anh có đi ghép nhạc hử??? anh có thấy đứa nào mặc áo màu đỏ nổi bật giữa đám đông, cao cao, quàng khăn trắng dài ko??? Em đó. Còn anh thì em chưa biết mặt.
Ko phải em dấu ảnh mà phải xin lỗi anh là dạo nì em nhiều việc quá. Thời gian online cũng chỉ một lúc thui. hic hic. Ai đời trường mình bắt em đi tập hát từ chiều tận 10h-11h mới về.
Chắc ế chồng thiệt đó anh à. Cứ nhìn "bác Tú" Y5 (đội tình nguyện) thì anh biết. Nhất là con gái già nhanh lắm.
Chắc đợt nì em cũng được học bổng. Nhưng ko biết có nhiều ko. Ít ra thì toàn 7 với 8.
 

svdhy

Member
Thế em hát ở đội nào? Ở đội của lớp hay của đơn vị nào của trường??? Hôm qua ở trong đội của phòng đào tạo cũng có 1 em mặc áo đỏ, cao, xinh xắn chẳng bít có phải em kô:D
Mà sao em phải đi tập hát ác thía? hát bài gì đấy để hôm đi sơ khảo anh còn bít:p
Mà toàn 7,8 chắc là học bổng 120 rùi, cố gắng lên 180 đi em, trường mình có cái kiểu phát học bổng từng tháng như phát lương ý:))
 

DVT2810

Member
Anh nói đúng rùi đó. Có mỗi em mặc áo đỏ trong đội hát của phòng đào tạo thui muh. He he... Chít!! Trông khác quá nên anh ko nhận ra rùi. Hôm qua em hát cho lớp bài "Mắt bồ câu" duyệt chiều CN ý. Chắc anh ko đến xem rùi. Hôm qua em hỏi mấy anh chị trường mình có biết anh ko thì chẳng ai biết cả. Hic hic...
Bi giờ cố gắng cũng ko được. Biết điểm hết các môn rùi. Chắc em được 120 thui. Có còn hơn ko anh ah. Mà lúc đầu em cũng chỉ mong mình ko phải thi lại thui muh. Vượt quá chỉ tiêu.
 

DVT2810

Member
Alô! Alô! Em đã post ảnh lên 4rum rùi đó. Nhưng ở trong mục khóa 02-05 lớp A3 ý. Mọi người vào đó xem nha!!
 

svdhy

Member
Tại anh có tham gia phong trào trường mấy đâu:D, hi ngại quá:p
Nhưng mà chắc chắn em hỏi mấy anh chị Y5 thì bít đấy:))
Mà thôi hỏi làm gì hả em? Anh em mình gặp nhau rùi mà, trong đội hát của phòng đào tạo ý, anh đứng ngay sau em mà, hôm thứ 6 tập (hôm mất điện ý) anh chẳng hỏi là em hát bài "Bức thư tình thứ 2" đúng kô mà:)
Nhưng mà chắc kô còn cơ hội gặp em nữa đâu vì tiết mục của phòng đào tạo đc có giải 3 nên kô được biểu diễn tối thứ 6 này, chán quá:D, đành làm khán giả vậy. . .
Mà anh bít tại sao em lại có cái biệt danh hay thế rùi=))
Tiết mục của em có được biểu diễn tối thứ 6 kô?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top