Dành cho những ai học/thích Y - Dược hoặc Sinh!!

svdhy

Member
uh mấy năm đầu chưa phải đi bệnh viện (2 năm đầu) thì cũng chưa vất lắm đâu, vẫn bố trí được thời gian buổi tối đi học thứ khác đấy em ạ, học được thì cứ học. Trường Y vẫn cho học được song song mà, yên tâm. Mà em học nhạc gì? Guitar à? Nếu thế thì lúc nào dạy anh nữa nhé:D, anh khoái lắm nhưng kô có cơ hội để học:)
 

aadder27

Member
HIx,em ko bítb ghita,ngành em theo học là org điện tử,tên khoa là electrickeyboard,theo ngành này mai sau dễ kiếm tiền hơn,anh có học ko,em lấy rẻ thôi,500k/1 buổi !
 

DVT2810

Member
Anh Quân ơi!!! Em khuyên thành thật 500k/buổi thì nếu anh có ý định học nên về chuẩn bị bán nhà đi là vừa.
Em định học cả ghita cơ ah Tuấn??? Chị nghĩ là mấy năm đầu đi học mấy cái đó vẫn được. Tại học kì 1 cảm thấy vất vả chứ học kì 2 như bọn chị bi giờ quen thói gần đến thi mới học nên thấy chơi nhiều lắm. Đủ thời gian cho em đi học mấy cái đó đấy
 

aadder27

Member
Không chị ạ,em theo ngành elec tric keyboard vi` ngành này học xong mai sau dễ xin việc hơn,mà em nói đùa thui,mà nếu anh Quân thích học thì đến nhà em, em dậy cho (chỉ sợ anh ko có time thôi,còn em thì ok). Em nghĩ,nếu học trường y thì khó mà có thể theo được ngành nhạc vì mai sau làm việc sẽ rất vất vả,nhưng kệ,em cứ để tự nhiên,về sau làm 2 nghề,1 tay trái ,1 tay phải cũng được,em thấy nhiều người vẫn học 2 trường như em mà vẫn thành công mà.:))
 

svdhy

Member
Ah hồi bé anh cũng học organ được mấy năm, đánh ổn phết rồi đấy:D nhưng rồi lên cấp 3 chán nên bán đàn rồi:)
Bi h thì quên gần hết, chỉ nhớ mấy cái nốt nhạc=))
Mà anh cũng chẳng có năng khiếu lẫn đam mê âm nhạc nên nói chung kô thích hợp lắm
Em Tuấn mà học được thế thì tốt lắm đấy, vào trường Y vào đội văn nghệ trường là hơi bị ổn đấy:D, có nhiều em xinh lắm:)

Chúc em Quỳnh thi tốt nha (mai thi hả:)
 

Grenouille_vert

Moderator
Anh này học muộn đi một năm đã ko phải khổ như thế này =)) Con gái CVA hiện giờ ở Y4 phải đến gần 10 người, toàn xinh, ngoan học giỏi mới chết chứ :D A3 99-02 hình như có 2 thì phải.
 

DVT2810

Member
Chít thật!!! Tình hình là lại bàn tán chuyện con gái xinh hay đẹp rùi!!! Chuyển chủ đề thui...
Em cũng học organ từ hùi 5 tuổi cơ anh Quân ah. Nhưng đến tầm lớp 5 là em bỏ hẳn luôn. Nên chắc bi giờ còn quên nhiều hơn anh ý.
Em Tuấn nghĩ gì mà sâu xa thế. Đã nghĩ tới nghề tay trái rùi cơ đấy. Nhưng kệ cứ học được gì thì học em ah. Không thì mai này không có thời gian mà học mất
 

svdhy

Member
Tiếc quá khóa anh đang học Y5 bi h chỉ có tầm 5 người học CVA, con gái có 3, cũng ngoan ngoãn học giỏi nhưng kô xinh lắm=))
Mà chủ đề này làm sao mà phải chuyển thế hả Quỳnh:D
Y1 năm nay mới bít có em Quỳnh thì đủ thấy là càng về sau CVA càng có nhiều nhân tài hơn:D
Thế hóa ra hồi bé em cũng đi học đàn à? Anh thì bị ép buộc, hichic:)
Bi h xu hướng cho con em đi học đàn org ngày càng nhiều, hình như người ta nghĩ rằng như thế sẽ làm cho trẻ phát triển tốt hơn thì phải:)
Chẳng hạn như mấy đứa cháu anh mới toàn học mẫu giáo mới cả tiểu học mà đứa nào cũng đều có 2 buổi 1 tuần đi học đàn org cả:))
Kiểu này chục năm nữa đứa nào cũng sẽ học song song Nhạc viện và 1 trường đại học giống em Tuấn mất, hic, thấy tủi thân cho thế hệ đi trước của mình quá, cái gì cũng kém hơn=))
 

DVT2810

Member
Nhà em mấy đứa em đứa cháu bị gửi hết vào Cung thiếu nhi Hà Nội để "bộc lộ tài năng" rùi. Hết đàn hát rùi lại sang vẽ voi vẽ chuột. Tình hình này thiên tài xuất hiện mất thui... Nhưng nghĩ cũng khổ cho tụi nó. Bé tí mà đã bị học quá tải. Còn hơn cả đại học ý chứ.
Cứ như Tuấn có khi còn hay. Lớn lớn rùi mới học có phải đỡ khổ hơn không???
 

aadder27

Member
DVT2810 said:
Chuyển chủ đề thui...
ko phải chuyển đâu chị Quỳnh ơi,:)) , thực ra em học ko phải do bố mẹ em bắt học,ngay cả chuyện học thêm,học chính,chọn trường nào bố mẹ em chưa bao giờ can thiệp cả,học ngành keyboard mai sau em thấy dễ xin việc hơn.Còn chuyện bay giờ nhiều trẻ con học,em thấy bố mẹ chúng nó dường như muốn con mình quá toàn tài,em nghĩ bọn nó muốn theo cái gì cứ để nó tự nhiên thì tốt hơn,như đứa em họ của em,mới 4 tháng tuổi mà chú em đã rước về 1 cái piano điện,bảo về sau cho nó tập , hix :-S
 

svdhy

Member
hic mấy hôm nay trời chán quá, ban ngày thì nắng chang chang, tối thì mưa như trút nước, hic
lại còn thứ 6 thi nữa chứ, tối mai còn phải đi trực, sao mà sinh viên Y khổ thế kô biết được:(
Làm con trai đã thấy khổ, kô bít con gái còn khổ thế nào:D, sau này có con gái sẽ kô khuyến khích nó theo nghề Y:))
 

DVT2810

Member
Sao bi giờ em vào anh mới nói??? Tội nghiệp em muh. Nghĩ lại thấy tiếc tuổi thanh xuân của mình. He he... Công nhận là học trong trường Y già nhanh thiệt.
Hôm qua em thi môn Hóa rùi anh Quân à. Làm bài lần nì tự tin hơn học kì I có lẽ vì kì nì nghiên cứu Hóa nhièu hơn. Mong là được điểm cao...
 

svdhy

Member
dưng mà em tiếc cái gì cơ:D em hoc cũng có 4 năm thôi muh, mà làm Kỹ thuật y học (cận lâm sàng) thì kô vất vả đâu, yên tâm:)
Em mới có năm thứ 1, già sao nổi:))
Thi Hóa lần này liệu có được 9 điểm kô:D, cố gắng nhá, mà học vừa vừa thôi em ạ, còn dành thời gian đi chơi cho bõ những ngày phải ôn thi vất vả để vào được trường Y nữa chứ:D, ngày xưa anh đặt mục tiêu năm thứ 1 là để xả hơi trả thù những giay phút căng thẳng=))
Hồi đấy nghĩ lại vẫn thấy vui, tổ chức đi chơi xa liên miên, hễ có dịp là lại tổ chức ăn uống, thích thất:D
Ngày đấy anh cũng nhiệt tình lắm, cảm giác bước vào đời sinh viên thấy thoải mái hẳn, kô còn phải gò bó trong những nội qui như cấp 3, thích thì học, không thích thì nghỉ, thấy vui thế . . .
Em cố gắng lên để xơi cái học bổng Mitsubishi, học bổng duy nhất trong trường mình không dành cho học sinh nghèo:D (tất nhiên là kô tính cái Odon Vallet mỗi năm có 1 suất cho sv xuất sắc nhất mỗi khối), cái Mitsu này có nhiều suất hơn, mỗi khối phải được 9-10 suất cho sinh viên có điểm trên 8,0 và có thành tích công tác tốt, mỗi suất cũng được đến 1,7 triệu đấy; năm nay lớp em có bạn nào nhận không?
Cố gắng nhá, kiếm tiền bằng cách học có nhiều cái hay lắm:)
 

RungBachDuong

New Member
Đâu có đâu, hôm đi nhận Odon Vallet cả 1 team khoảng 10 người toàn Y3, Y4 (100% nữ), mà toàn xinh xắn, thế mới đểu chứ! Mà nói như ông anh thà cố được học bổng học tập còn hơn, chứ bạn em tầm cỡ 9,0 mà có được cái Mitsu của anh đâu, thế nào ý chứ?
Làm bênh nhân được bác sĩ nữ chữa vẫn tốt hơn :))
 

svdhy

Member
hi lại có thêm một nhân nữa học Y đây:D, welcome!!!
Cái Odon Vallet thì không biết các khóa khác thế nào chứ khóa anh mỗi năm học chỉ được 1-2 người có điểm phẩy cao nhất được nhận (trường hợp 2 người là do bằng điểm nhau:D)
Còn học bổng Mitsu thì anh khẳng định là đúng tiêu chuẩn như trên và mỗi khối từ Y1 đến Y6 có 9-10 suất, anh đang cầm tờ quyết định học bổng ở đây nên kô thể sai được, Phương thử hỏi lại cán bộ lớp xem thế nào. Riêng khối Y5 bọn anh cô giáo chủ nhiệm khối qui định mỗi lớp đưa lên 2 bạn có điểm phẩy cao nhất để nhận Mitsu. Lớp anh đã làm xong:D
Bạn em tầm cỡ 9,0 mà kô được Mitsu thì chỉ có trường hợp là khối bọn em xét theo kiểu thành tích công tác (năm ngoái khối anh cũng xét theo kiểu này) và như thế có nghĩa là bạn em học giỏi nhưng kô được các bạn cùng lớp tín nhiệm nên ==> kô có Mitsu:))
 

DVT2810

Member
Mọi người nói cái học bổng Mitsu cứ như là nhận được cái xe Mitsubishi mang về nhà ý. Hì hì... Chẳng biết em có nhận được học kỳ vừa rùi không nữa. Tại lớp em có một đứa cao điểm hơn em. Nhưng mà em nghe nói có một học bổng gì chỉ dành cho khoa Bác sĩ + Kỹ thuật đúng ko?? Tại đứa đấy nó học bên công cộng.Hình như học bổng sang Thụy Điển. Cũng đang cầu mong thui.
Anh thấy em tham gia nhiều hoạt động lắm muh. Có cái gì là em có mặt hết. Từ việc hậu cần bóng đá cho lớp tới việc thi... nữ sinh thanh lịch muh. Tại ở cấp 3 gò bó wa nên lên đại học hoạt động thấy vui ghê.
 

RungBachDuong

New Member
Năm một nên tận dụng em ạ, mấy năm nữa đi trực lè cả lưỡi ra thì hết hoạt với chả động đấy. Quý nhất sinh viên Y là hay đi khám bệnh miễn phí cho vùng nghèo với cả trường tiểu học!

Cái vụ đi Thụy Điển cũng hay đấy nhưng ... nhiều yếu tố lắm em ạ :)) Vả lại cứ học tốt ở Vn đi, tốt nhất là đi học tiếng Nhật trc đi, sau này khả năng đc làm việc cho Nhật lớn (bọn nó đang cần người ghê lắm!)
 

DVT2810

Member
Em chẳng biết cái vụ đi thụy Điển có hy vọng gì không nữa. Thấy trường mình nói đầu năm rùi bi giờ im luôn.
Còn em tưởng Y thì chủ yếu là ở Pháp chứ sao lại ở Nhật. Trường mình đang đào tạo theo 2 ngoại ngữ Anh +Pháp thui muh. Còn Nhật là nổi tiếng về điện tử chứ.
Em thấy học kì 1 năm thứ nhất nó còn vất vả. Chứ học kì 2 thì quen hơn rùi. Cũng đỡ khổ
 

RungBachDuong

New Member
Hơ em giỏi thật đấy, em học Đa khoa hay cái gì mà lại thấy nhàn được thì lạ thật! Riêng cái phi vụ thực hành thôi là mệt lắm rồi!

Nhật đang đầu tư mạnh vào Vn, trong đó có lĩnh vực y tế, bv Bạch Mai xây mới cũng là vốn của Nhật, vì vậy ... phong phanh là Nhật sẽ mở 1 phát bv ở Hn, vì thế giờ sv các Y cuối đang đổ xô đi học tiếng Nhật là vì thế.

Vụ đi Sweden ko dành cho sv năm 1 đâu, cứ chăm lo học hành, ngoại ngữ cho giỏi vào, năm 3, năm 4 mới đc đi cơ.
 

DVT2810

Member
Em học Kỹ thuật y học muh. Đâu phải đa khoa.
Chít rùi. Làm mình cứ cố gắng năm thứ nhất hóa ra công toi. Hix hix. Ah mà học bổng Mitsu lớp em chắc không rơi vào tay em đâu tại lớp em có khoa công cộng mà điểm khoa đó cao hơn hẳn vì tụi nó học dễ hơn nhiều
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top