Dành cho những ai học/thích Y - Dược hoặc Sinh!!

DVT2810

Member
Hum anh hỏi em hát bài "Bức thư tình thứ 2" em còn tưởng anh là giảng viên trường mình cơ. Tại anh đứng cùng hàng với các thầy + trông anh chững chạc quá.
Đến hum gặp anh trên trường em còn chào anh là "Thầy" muh. Ngượng quá cơ. Vậy là anh có "đủ gan" bắt chuyện với em rùi đó. Sao anh nói cứ như em là người lạnh lùng khó nói chuyện lắm ý. Mong rằng anh em mình còn gặp nhau nhiều nhiều. Chứ từ hum trước tới giờ chờ mãi mà chẳng gặp anh thêm lần nào chán ghê.
Tiếc là thứ 6 nì em chẳng được biểu diễn tiết mục nào cả. hic hic.. Tập tành mệt thía mà các thầy chẳng thương xót cho qua gì cả. he he...
À em tổng kết được 7,75 học bổng 120 rùi. Chẳng biết khi nào thì có "lương" nữa.
 

svdhy

Member
thui cứ nói thật là trông anh "già" như hôm trước ý:))
Mà thôi em còn những 3 năm nữa cơ mà, thể nào chẳng có ít nhất là 1 lần được lên sân khấu biểu diễn, năm nay có 1 lần thi NSTL là đủ roài, kô nên đòi hỏi quá:D, để phần cho người khác với chứ:p
Mà em học thế là giỏi quá rồi, học mấy môn cơ sở này được điểm cao khó lắm, hồi Y1 kỳ 1 anh nhớ anh được có 7,47 thoai, ngại quá, hi:)

Mà em ở lớp có làm chức sắc gì kô? Cố gắng vào BCH Đoàn, em lại hoạt động năng nổ như thế thì chắc chắn năm thứ 4 là được kết nạp Đảng đấy.

Ah anh có một thắc mắc nhỏ là em sao lại để cái title "yêu là rất sai"???? chắc đang thất tình hở=)) (sorry câu hỏi hơi chuối nhưng mà tại cứ đọc thấy cái title này anh lại thấy nó còn chuối hơn:))
 

DVT2810

Member
Xin anh!!! Có chít chứ em ko lên sân khấu biểu diễn kiểu NSTL lần nữa đâu. Một lần và mãi mãi rùi...
Ở lớp em làm tổ trưởng thui. Nhưng tình hình là sắp tới em phải đi học lớp cảm tình Đảng trên trường rùi. Biết chắc là sẽ ko được vào thế mà ở lớp vẫn cứ đẩy em đi. Đợt học kì 2 nì vừa nghe Triết+cảm tình Đảng nữa chắc là em chít mất. Chẳng biết mình chăm chỉ đi nghe thì lên Y4 có cho em vào ko nữa.
Đâu có thất tình đâu. Chuyện thất tình xưa quá rùi. Anh gặp em có lần nào thấy em mang bộ mặt "thất tình" rất chuối đâu. Cái title đó là do bạn em hay nói nghe hay hay nên em bị ... nhiễm thui. hix hix.
 

svdhy

Member
học lớp này là mất toi 2 ngày thứ 7, CN roài:(
nhưng mà đôi khi vẫn phải làm điều mình không muốn, cuộc sống không tự do thoải mái chút nào cả:)
 

DVT2810

Member
He he!!! hum nay vừa đi học cảm tình Đảng xong. Đúng là ngồi trong đó mà nghe thì... ko còn gì khổ hơn, "khổ như con hươu cao cổ".
May là em đã được giải thoát sớm. Nhưng anh cứ học đi năm sau em vào chịu trận có gì học hỏi đàn anh...
 

aadder27

Member
DVT2810 said:
Alô! Alô! Em đã post ảnh lên 4rum rùi đó. Nhưng ở trong mục khóa 02-05 lớp A3 ý. Mọi người vào đó xem nha!!
Xem vua xem xong,trông chị Quỳnh nhà ta xinh thật đấy :) lâu quá em không lên nên ko biết mọi người đang nói cái gì,anh Quân và chị Quỳnh học vẫn tôt chứ,năm sau em thi rùi,lo quá,chả bít thi thêm trường gì nữa,mới chỉ nghĩ đến thi vào Y thui ,hix
 

svdhy

Member
hơ em lo xa quá đấy, cứ bình tĩnh học thôi, cứ lấy câu "học tài thi phận" mà tự động viên mình:D, nhưng mà vẫn phải cố gắng hết sức để kô hối tiếc điều gì, kiểu như "giá mà hồi đấy mình chăm học hơn v.v . . .", còn chuyện được hay kô còn cần một chữ "duyên" nữa em ạ:)
Cứ như ngày xưa Tú Xương đấy, văn thơ nức tiếng một thời nhưng mà thi đến 8 lần . . . đều trượt:))
" . . . lần này thi hỏng tớ đi ngay
Giỗ Tết từ nay nhớ lấy ngày . . . "
đấy quyết tâm thế mà vẫn hỏng đấy thôi, thế mới biết ông Tú Xương kô có "duyên" với chốn quan trường . . .

Thôi nói chuyện vui tý cho em đỡ căng thẳng, còn thì mình vẫn phải cố gắng em ạ.
Hạnh phúc ở đời là gì? Là có một công việc để làm, có một ai đó để yêu, và có một điều gì đó để hy vọng.
Cố lên nhé, nếu cần tài liệu học về môn Sinh học, Hóa học, hay Toán học kiểu của Y, thì cứ bảo anh nhé, anh sẽ cố tìm lại cho.
 

aadder27

Member
svdhy said:
Hạnh phúc ở đời là gì? Là có một công việc để làm, có một ai đó để yêu, và có một điều gì đó để hy vọng.
câu này hay quá,tiểu đệ nghĩ đại ca chắc phải là một người lãng mạn lắm đây.Mà cho đệ hỏi một câu,ông Tú Xương là ai ý nhỉ,đệ nghe quen quen,hình như ông ấy làm thơ tặng vợ đúng không nhỉ;)
Cho đệ hỏi câu nữa,trường Y là phải chọn khoa trước khi vào trường,hay vào trường rồi xem điểm thì mới chọn khoa,mà đệ nghe bảo toán khối B dễ hơn đúng không nhỉ
 

svdhy

Member
không dám không dám, đệ quá khen:D

vào trường Y phải chọn khoa trước
Hệ Bác sỹ học 6 năm, có 3 chuyên ngành: BS đa khoa, BS Răng Hàm Mặt, BS Y học cổ truyền. (thông thường điểm vào đa khoa cao nhất)
Hệ Cử nhân học 4 năm, cũng có 3 chuyên ngành: Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Y tế công cộng và Cử nhân Kỹ thuật y học (thi hệ cử nhân điểm chuẩn thấp hơn hệ bác sỹ ít nhất là 2 điểm)
 

DVT2810

Member
Đúng là toán khối B dễ hơn khối A. Nhưng hóa thì lại khó hơn. Nếu anh Quân tìm tài liệu không được thì để chị phụ giúp em chuyện tài liệu ôn thi nhé (tại anh Quân thi 5 năm trước rùi muh).
Nếu em không thấy an tâm về khối B của mình thì thi thêm khối A đi. Chị cũng thi cả 2 khối A+B muh. Khối A thì có nhiều trường cho em chọn rùi còn gì. Nhưng lấy trường nào thấp điểm thui. Để nếu có... thì còn có chỗ mà ngồi học. Hì hì. Năm ngoái chị thi Y + Thương Mại đó. Biết là mình thừa điểm vào Thương Mại nhưng đúng như anh Quân nói đó: "học tài thi phận" muh. Cứ cẩn thận thì hơn. Chị cũng thấy nhiều người thi khối A là trường Nông Nghiệp đó. Trường đó điểm cũng thấp. . .
 

svdhy

Member
hi lâu lắm mới thấy em Quỳnh lên mạng:)
chắc bận học và hoạt động quá hả:D
Theo anh biết thì lớp em là lớp E, là lớp chung của hệ cử nhân đúng không (trong năm thứ 1 thôi)?
Thế còn lớp Y1F là lớp gì?
Lớp em không tham gia thi tuyên truyền chống thuốc lá à?
Ngày mai có 2 chi đoàn Y1C và Y1F thi với lớp anh đấy
Hy vọng các em Y1 nhường cho các anh chị một suất:))
 

aadder27

Member
Nếu được vậy thì tốt quá,đệ cảm ơn sư tỷ,sư huynh rất nhiều,còn khối A em sợ nhất Lý,em không biết 1 tí gì luôn (bị mất gốc lý,hix),thà làm hóa cho dù khó 1 chút còn hơn làm cái mà mình chả biết gì !!!
 

DVT2810

Member
Y1F là lớp răng muh anh.
Thế hum đó lớp anh đứng thứ mấy. Em chỉ biết lớp F thắng thui. Em thấy lớp anh làm phần chào hỏi hay thía mà mấy thầy nỡ chấm điểm vậy. Rõ chán anh nhỉ. Em ấn tượng nhất là màn chào hỏi của chị Trang đó.Biên đạo múa tuyệt vời wa!!!
To Tuấn: Thực ra chị cũng chưa rõ thế nào. Chắc là được đó.
 

svdhy

Member
hi em, chưa lần nào anh lên mạng gặp được em đang online cả:D
hôm đó lớp anh đứng thứ 2
bị chết phần kiến thức (do sai lầm chiến lược coi nhẹ phần này quá, bọn anh lại đang trong tuần thi nên chẳng đứa nào học gì cả:))
Còn chị Nghiêm Trang đó là tự biên tự múa đấy:), cũng tài năng ra phết
Nói chung là bọn anh cũng kô nghĩ BGK lại cho điểm mấy phần thi đó sít sao như thế
Thế hôm đấy em kô xem phần kịch của lớp anh à? Thấy có vượt trội kô:)
CHắc nếu em xem thì còn ấn tượng hơn đấy:D
 

DVT2810

Member
Em online toàn giờ đi học về thì sao mà anh gặp được. Hì hì...
Hôm đó hát hò xong là em về luôn muh. Thế là sau phần thi kiến thức còn diễn kịch nữa sao??? BGK trường mình chán lắm. Hình như thích "thiên vị" cho khối Y1 mà anh. Lúc phần thi kiến thức bọn em ngồi trong cánh gà mà trả lời còn sai nhiều lắm muh. Có sao đâu anh. Ah mà được thứ 2 được trường thưởng gì không anh???
 

svdhy

Member
ờ há, hôm trước anh online chỉ sau em có 19 phút:D, còn hôm nay sau 1 tiếng . . .
giải nhì được 300k (đi đánh chén hết sạch ngay sau buổi diễn, đến tận 11h30 mới về nhà:))
và còn được 5 cái áo phông chia nhau mỗi đứa 1 cái:)
Tiếc cho em là kô xem phần kịch, phần hay nhất của buổi hôm đó đó . . .
Bọn em sắp thi chưa?
Ah ngày xưa em học lớp cô Hoa chủ nhiệm à? Cô Hoa cũng dạy bọn anh môn Hóa đấy
Bọn em có hay đến thăm cô kô? 2 năm nay anh chưa đến rùi:D, tội lỗi quá . . .
 

DVT2810

Member
Bọn em sắp thi roài. Khởi đầu là tin học vào ngay 4/5 Sau đó là thi liên tiếp luôn. Nên chắc thời gian tới cũng không lên mạng chăm chỉ như bi giờ. hic...
Cô Hoa là chủ nhiệm nên bọn em phải đến chứ anh. Hôm 20/11 đến đông lắm. Nhưng đó là năm đầu tiên thui. Các năm sau không biết nó sẽ thảm hơn không. Thấy tình hình lớp cấp 3 của em rã đám lắm...
 

aadder27

Member
Lâu quá không lên,anh chị dạo này vẫn khỏe chứ,thế là sắp nghỉ hè rùi,hè này tranh thủ chơi thật đã mới được,anh chị cho em hỏi một câu,trường đại học Y có cho học hai trường một lúc không nhỉ,em thấy một số trường đại học không cho phép học 2 trường một lúc,em lo lắm,em cũng đang học vào nhạc viện,nếu phải lựa chọn,em cũng chả bít chọn cái gì đây !
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top