WC2006 - bạn cổ vũ đội nào?

BATDAN

Member
Haha, lắm ý kiến ủng hộ Đức nhỉ. Anh ở Đức đã tròn băm mươi cái mùa đông, từ năm 94 đến giờ không thể cảm tình được với BD Đức, thời trước đấy OK. Chờ đến gần tháng nay, hôm qua ở đây mới được một ngày thực sự ấm áp đẹp giời, ra đường chỉ cần cái áo T-Shirt. Chiều qua ngồi lại quán lều dựng ở bãi cỏ ngoài phố, làm vài vại Bier, xem DB ở đấy cho có không khí. Gớm, đến khi Đức thắng, chẳng nhìn thấy màn ảnh đâu, toàn là bụng với mỡ mấy con bò cái, cởi cả vải khoác thân ra làm cờ vẫy.
 

CrazyA3

Member
Cổ vũ cho tuyển Anh phát nào, hết hiệp 1 tỷ số là 1-0 , xem ra ở bảng này Anh là ứng cử viên sáng giá cho ngôi đầu bảng !
@BATDAN : Thế là anh wa' sướng còn j` nữa :D , được xem WC tận nơi, được cảm nhận ko khí cuồng nhiệt ... => nhiều người muốn ko được :D
 
Xin chúc mừng HLV Leo Beenhakker , xin chúc mừng Dwight Yorke xin chúc mừng các tuyển thủ Trinidad & Tobago ..
Trận đấu đã kết thúc và một kết quả k0 ai nghĩ tới đã xảy ra. Đội tuyển Thuỵ Điển đã bị cầm hoà cho dù họ thi đấu hoàn toàn ép sân ( tỉ lệ cầm bóng là 60% hơn hẳn các cầu thủ Trinidad...).
Đội tuyển của HLV Lars Lagerback đã thất bại trong một trận đấu mà trong cả hiệp 2 họ thi đấu hơn người ( Avery John bị đuổi phút 46') nhưng họ lại k0 thể cụ thể hoá đc kết quả này rất tiếc cho dù ông Lars Lagerback đã dùng hết sự thay đổi người (
Christian Wilhelmsson = Mattias Jonson, Tobias Linderoth = Tobias Linderoth , Anders Svensson = Marcus Allback ) nhưng họ k0 thể làm gì hơn ngoài những cái đầu nóng của các cầu thủ Thuỵ Điển ( điển hình là chiếc thẻ vàng của Larsson ở phút 90').
Trong trận đấu trí hôm nay người chiến thắng là Leo Beenhakker chúng ta còn chờ đợi gì mà k0 chúc mừng các cầu thủ Trinidad khi họ thi đấu quyết tâm ngay khi thiếu người . Bất ngờ của mùa giải năm nay đã bắt đầu , một mùa giải thú vị và sẽ k0 biết còn gì xaỷ ra nữa đây! Chúng ta hãy cùng chờ xem cặp đấu Achentina - Bờ Biển Ngà để có thể thấy đc một bất ngờ nữa
 

BATDAN

Member
Hô hô, CDV Anh đâu rồi, nếu Paraguay mà không ngủ quên 4-5 phút đầu tiên thì chắc Beck & Co nặng chân chì rồi. Hay Anh lại muốn học Đức ngày trước, miễn lọt được vào trung kết (?) là được. Có được không đấy, hay bay từ vòng 1/8?
 
Rất rất tiếc cho Bờ Biển Ngà khi họ k0 có nổi 1 điểm trước Achentina thực dụng của Jose Pekerman. Thi đấu tốt hơn ép sân ngay từ đầu = lối chơi nhanh ít chạm với một thể lực xung mãn nhưng dường như đã biết trước mà chơi theo kiểu đánh úp. Họ hiệp một chỉ có 3 cơ hội đc tạo ra thì 2 trong số đó đã là bàn thắng mà theo chúng ta gọi là đẳng cấp ( Bờ Biển Ngà tạo ra rất nhiều đợt lên bóng nhưng k0 thể xuyên thủng nối hàng thủ của Achentina). Một Achentina thực dụng tuy rất hiệu quả nhưng vào hiệp 2 họ đã làm mất lòng k0 biết bao nhiêu NHM khi gần như nhường khu trung tuyến cho Bờ Biển Ngà với tư tưởng phòng thủ ( Jose Pekerman đã thay 2 tiền đạo chính Javier Saviola và Hernan Crespo = Luis Lucho González , Rodrigo Palacio 1 người thì rất ít kinh nghiệm còn 1 người thì là tiền vệ. Tư tưởng đó còn đc thể hiện ở phút 90 khi họ " thay người " Juan Roman Riquelme = Pablo Cesar Aimar) . Đúng ra "ẩn số" của giải năm nay xứng đáng có 1 điểm khi họ đã chơi cống hiến và hết mình cho khán giả nhưng do ít kinh nghiệm đc thi đấu ở đấu trường đỉnh cao ( lần đầu tham dự WC so với ??? :D của Achentina_ ai nhớ điền hộ nhé :D ) và "cánh én" Didier Drogba k0 thể dệt nên nổi "mùa xuân" cho Bờ Biển Ngà. Rất tiếc!!!
To CrazyA3 : ông anh nhầm rồi ông anh có biết ban tổ chức WC 2006 k0 ban vé cho Việt Kiều k0?? Thế mới chán cơ!!!!!!!!!!
 

kiwi_vn

Active Member
Bọn anh hôm qua đúng là mất giọng , không nhờ thằng đội trưởng gà rù lỡ đánh đầu về nhà thì ngồi ôm mặt mà khóc , vui nỗi j , mấy hôm nữa gặp bọn Tri&To nó đánh cho dập cẳng . Hôm qua bọn Thụy điển đá như mấy thằng nghiệp dư , dứt điểm chán , đá thì tối không chịu . Bó tay !
 
Chiến thắng đã thuộc về Marco van Basten và các học trò của mình. Hôm nay Hà Lan đã nổi gió và dự báo cho một cơn bão lớn cho kì WC năm nay :D.
Robben cầu thủ hay nhất trận đấu đã thi đấu tuyệt vời khi quấy rối đc toàn bộ hàng thủ của Hà Lan ( cánh trái , cánh phải, trung lộ...) và cũng là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu .
Serbia & Montenegro đã thi đấu hết khả năng cũng như HLV Ilija Petkovic đã dùng hêt những con bài chiến thuật của mình ( Nenad Djordjevic = Ognjen Koroman_43' , Savo Milosevic = Nikola Zigic _46' , Mateja Kezman = Danijel Ljuboja_ 67') nhưng vẫn k0 thể thay đổi đc tình hình trận đấu khi mà bên kia người đồng nghiệp của ông đã quá khôn ngoan khi thay người ( Mark van Bommel = Denny Landzaat_60' , Ruud van Nistelrooy = Dirk Kuijt_69' , Joris Mathijsen = Khalid Boulahrouz_86') những điều chỉnh chiến thuật của Van Basten đều đem lại những kết quả nhất định và điều chỉnh chúng ta thấy rõ nhất chính là sự thay đổi người cuối cùng ( Khalid Boulahrouz vào sân) đã giúp cho Hà Lan tránh đc ít nhất là 2 pha bóng nguy hiểm = thể lực dồi dào của cầu thủ mới vào sân.
"Người dơi" Mateja Kezman và "Sếu vườn" Nikola Zigic đã k0 thể làm gì trong tâm bão của cơn bão do Marco cùng các học trò của mình tạo ra .Hẳn các đội bóng # cũng đang quan tâm rất kĩ đến Hà Lan , vì nếu muốn giành đc Cúp vàng họ phải đi qua đc cơn lốc này.
 
Trận đấu đã kết thúc với thắng lợi nghiêng về đội tuyển Mexico. Những ai theo dõi trận đấu này đều thấy rõ rằng sự # biệt lớn nhất giữa 2 đội chính là ĐẲNG CẤP( LẠI ĐẲNG CẤP).
Sự kì vọng của nhiều người về ẩn số Iran ( Jose Mourinho đã nêu ý kiến của mình rằng Bồ Đào Nhà _ quê hương ông_ cần dè chừng Iran) rất tiếc đã k0 thành hiện thực.
Trận đấu diễn ra chậm , Mexico là đội cầm bóng nhiều nhưng bên kia những cầu thủ Iran mới là những cầu thủ tạo ra đc những cơ hội ăn bàn thực sự của Vahid Hashemian, tuy vậy đó đều chỉ là những cơ hội nguy hiểm chưa thể cụ thể hoá = bàn thắng.
vẫn biết Mexico luôn có một chuyên gia đá phạt Pavel Pardo và một chuyên gia dùng đầu đẳng cấp thế giới Jared Borgetti ( đc biết đến hơn cả sau bàn thắng vào lưới Italy tại WC 2002) nhưng họ vẫn bị thủng lưới từ một tình huống như thế. Pavel Pardo tạt bóng từ bên phía cánh phải ( các cầu thủ # điển hình là Jared Borgetti thu hút hậu vệ đối phương) cho Guillermo Franco thoải mái đánh đầu chiến thuật cho Omar Bravo ghi bàn. 1-0 cho Mexico.
Thế dẫn điểm của Mexico chỉ đc giữ trong 8 khi hậu vệ lên tham gia tấn công Yahya Golmohammadi đã ghi bàn cho Iran sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa từ 1 quả phạt góc.( Lại là tình huống cố định)
Sang hiệp 2 HLV Ricardo La Volpe đã chơi một canh bạc khi thay liền 2 cầu thủ Guillermo Franco , Gerardo Torrado = Luis Perez , Antonio 'Zinha' Naelson. Tưởng chừng đó là một sai lầm khi bị chấn thương khi tranh bóng với hậu vệ Rahman Rezaei đã buộc HLV Ricardo La Volpe phải dùng nốt sự thay đổi người cuối cùng. Nhưng Zinha đã cho mọi người thấy rằng tại sao anh lại đc HLV trọng dụng ( tung ra 1 đường chuyền quyết định và 1 bàn thắng do chính anh khởi xướng) và cũng là để khẳng định những quyết định thay người trên là hoàn toàn có cơ sở và chính xác.
Sai lầm lớn nhất của HLV Iran là đã thay cầu thủ cầu nối của họ là Ali Karimi ra quá sớm (62') với tư tưởng thủ hoà. Tư tưởng đó tưởng như đã thành công nhưng đã đổ xuống sông xuống bể khi hậu vệ mang áo số 5 của họ là Rahman Rezaei đã phạm một sai lầm nghiêm trọng ( trước đó là thủ môn Ebrahim Mirzapour) dẫn đến bàn thua thứ 2 và cũng là tạo tiền đề cho bàn thua thứ 3 khi Mexico đã quá thoải mái về mặt tâm lí.
Điều đáng nói ở đây là cầu thủ Rahman Rezaei cũng đã phạm rất nhiều sai lầm trong trận đấu này. Giờ đây để đi tiếp thì Iran còn quá nhiều việc phải làm khi phải cạnh tranh với Bồ Đào Nha ( dường như họ chỉ có thể cạnh tranh với Angola suất thứ 3 trong bảng) và với chiến thắng này Mexico đã thảnh thơi trong cuộc đua vào vòng 2 sắp tới khi ở trận tiếp theo họ chỉ phải gặp " chú lùn" Angola. Bảng đấu này gần như sẽ đc định đoạt trong trận đấu kế tiếp giữa Bồ Đào Nha - Angola.
 
Đúng như dự đoán; các cầu thủ Bồ Đào Nha đã thi đấu hết sức lấn lướt và ép sân toàn diện trong trận đấu. Nhưng họ đã k0 làm hài lòng người hâm mộ về tỉ số khi chỉ thắng 1-0.
Với bàn thắng ngay từ phút thứ 4 của Pedro Pauleta thì dường như tỉ số của trận đấu đã định đoạt.
Angola đã quá thiếu kinh nghiệm trong bàn thắng đầu tiên mà lỗi lớn chính là ở hàng hậu vệ khi 1 người thì phát bóng lỗi; một người thì kể cả Luis Figo xuất phát sau gần 1 mét mà cũng k0 đuổi đc ( tuy rằng Luis Figo k0 hề nhanh nhẹn do tuổi tác) còn 2 hậu vệ # thì k0 ai kèm Pauleta mà để 1 mình anh này dứt điểm quá dễ dàng.Chính bàn thua đã khiến cho mưu đồ cầu hoà của HLV Luis De Oliveira Goncalves đã bị phá sản .
Trong những phút còn lại; Bồ Đào Nha đã lấn ép hoàn toàn 1 Angola chỉ có Fabrice M. Akwa mà cầu thủ này cũng chỉ là hạng 2 của Benfica là ngôi sao.
Hiệp 1 kết thúc với 3 cơ hội của Cristiano Ronaldo ( ngôi sao nổi bật nhất trong hiệp 1) nhưng đáng tiếc là k0 thành bàn .
Sang hiệp 2 ; các cầu thủ Angola đã thi đấu rắn hơn, thi đấu với cái đầu nóng nên ngay lập tức HLV Luiz Felipe Scolari đã bảo toàn lực lượng = cách thay Cristiano Ronaldo ra sân để tránh khỏi những chấn thương đáng tiếc. Bên kia Angola thì càng khó hiểu hơn khi HLV Luis De Oliveira Goncalves đã thay ngôi sao sáng nhất của họ là Fabrice M. Akwa ra sân.
Chính 2 sự thay đổi người này đã khiến cho trận đấu về sau càng nhàm chán và tẻ nhạt trong 30' cuối cùng .
Trong trận đấu này Bồ Đào Nha cũng có một sự vắng mặt có thể nói là cực kì đáng tiếc của tiền vệ sáng tạo Deco trong buổi tập >> chắc cũng vì lí do đó mà HLV Luiz Felipe Scolari đã thay Cristiano Ronaldo nhưng với 2 sự thay đổi ( Petit = Maniche _ 72' , Cristiano Ronaldo = Costinha _60') thì có thể nói HLV đã chơi một thứ bóng đá thực dụng để bảo toàn tỉ số.
Bảng đấu này coi như đã an bài!!!!!!!!
 

SUTUTRANG1988

New Member
CH Czech_Chơi hay đấy chứ.Năm nay ko có Nedved suy giảm nhiều.Hôm nay ra quân đạp chết USA.Kế đến là Italia rồi Ghana.Vòng 1/18 đấm chết Croatia.Vòng TK thắng Tây Ban Nha.Bán Kết thắng Brazil.Vô địch từ tay Germany
 
Is Tim Cahill ! Is Tim Cahill chúng ta chỉ có thể nói thế sau khi xem xong trận đấu. Một quyết định thay người hoàn hảo của Guus Hiddink. Trận đấu tưởng như đã kết thúc với Australia thì xuất hiện Cahill. Chắc chắn anh sẽ là cầu thủ hay nhất trận. Một điều thú vị ở đây là khi thi đấu cho Everton , ta chỉ biết đến Cahill tay săn bàn của Everton từ những pha đánh đầu hiểm hóc nhưng trong ngày hôm nay 2 bàn của anh đều là từ chân phải ( bàn thứ 2 tuyệt đẹp).
Đó cũng chính là đẳng cấp của Australia , đẳng cấp của Guus Hiddink hay chính là đẳng cấp của Tim Cahill.
 
chac
to' co? vu~ cho TAY BAN NHA
to' luon thich' doi nay`
nhin` vao` doi hinh` cua? tbn thi`chep. chang? thua kem' gi` duc' hay anh ca?
moi toi tbn chua tung` vao` 1 tran chung ket'; nao` ca?
hixhixhix
 

CrazyA3

Member
Vậy là đội tuyển áo Thiên thanh đã xuất trận và có một khởi đầu ko thể tốt hơn trong hoàn cảnh như hiện nay.Tối nay sẽ là đoàn quân Vàng-Xanh => hy vọng sẽ có một màn trình diễn ấn tượng !!!!
 

kiwi_vn

Active Member
Bố mấy thằng Nhật . Hôm qua làm mình 3 lần ôm đầu trước sự chỉ trích của bọn cùng lớp , mấy phút cuối mà chơi như khỉ . Tối nay ko biết Hàn đá ra sao đây ?
 

smooth

Member
sao NHật đá ngoài vòng cấm địa của đối phương thì hay thế mà cứ vào trong hoặc gần vòng cấm địa của đối phương là lại như gà mắc tóc. Xem thằng này đá rất mất hứng, phối hợp rất đẹp từ giữa sân, rồi tắc tị trước khu phạt bóng đội bạn, mấy lần bực phát cáu lên...cụt hết cả hứng..
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top