tran hoang long
New Member
công nhận với ông, tứ dưng hôm đấy lên đón DuyAnh nhưng đến heathrow mới nhớ là mình chẳng biết mấy giờ nó sang tại hẹn nó lúc nào ở Hong Kong thì goị,nó có gọi đâu thì mình cũng đã lên rồi, thế là mò vào khu Hackney, thấy cháo lòng, ai nghĩ đăt thế đâu, may mà còn tiền giả,ko thì đến đăt quần mua cho thằng Jin mà về. khổ thật.nhưng khoản thịt bò với thịt gà thì rẻ, nhưng ăn nhạt lắm.mà ăn cũng chr béo dc đâu ông ơi. tôi sang 4 tháng mà có lên cân nào đâu còn tụt cơ, con trai anh em mình ở đây thằng nào ăn uống cũng qua loa, ăn xong lại đi làm, đêm về học là hết ngày,ăn lắm nhưng nó cứ đi đâu ý ông a