Về chuyện ăn uống đê, vào đây bàn cái nhá

estrella

Active Member
nhưng rủ bọn mày đi có nguy cơ đánh nhau tại quán lắm vì cả quán có mỗi 1 cái máy tính thôi mà bọn mày thì...
 

shrewishgirl_151

New Member
Hiehie thông cảm
cái này chỉ thỉnh thoảng có thân chủ (người lập topic)
vào nói vài câu thoai
chứ từ lâu đã thoái hóa biến chất nặng nề roài
 
Nèng nèng! EM mà lại phải câu bài à??
CHị nỡ nòng lào lói xấu iem thía???
Hahaha! Em nói ngọng mới nhớ ra hôm nay em với mấy đứa nữa đứng gần nhau ( lúc tập trung ý) hát quốc ca với đội ca hay cứ phải gọi là... Như thế này nhé:
Đoàn quân việt lam đi chung đoàn kíu quốc bước chân dồn vang...( lói chung nà chuyển n - l với nhau) Lại còn hát bè nữa chứ! Đuổi cực kì chuyên nghịp!!! Hie hie! VD như là:
Cờ in bóng chiến thắng vang hồn bước ( vang hồn bước).....
Cười sặc sụa! Nhưng vẫn đau đầu + đau chân!
 

shrewishgirl_151

New Member
Vui thế cơ à
khối 9 đứng dưới thì khác hẳn
ko những chẳng ai thèm mở mồm hát lấy 1 câu
mà còn cười đùa nói chuyện với nhau nữa
à thêm cái khoản đánh nhau trong hàng
vui thì quá vui
cho nên lúc hô hát quốc ca với đội ca
lớp bọn chị còn chả biết hát thế nào cơ mờ
đứng dưới chả nghe thấy tí gì
cứ nghĩ cả sân trường đang im lặng (ko thèm hát câu nào)
ai ngờ ông Giang ông ý khen là hát quá tốt
cả lớp nhìn nhau lắc đầu chả hiểu cái rì
pó tay lun
 
C

chanhxinh

Guest
Vui thế còn gì thế mà em Nhung nói chán!!!!!!!!!!Đứng cuối hàng là vui nhất chứ đầu hàng ai dám quậy cơ chứ ==> có mà gan hổ==> hehehe có nói về chủ đề ăn uống rùi nha ^$^
 
Lão Giang á??? Đấm vào mồm lão! Hôm thứ 3 lão ăn mặc sặc sỡ nhìn như cái thằng điên thế mà còn mở mồm ra bảo là các anh chị ăn mặc thế này thế kia! Pực cả mình!
@ chị Lan: cái j mà vui hả chị, hôm thứ 3 mang bóng thì bị bọn con rai cướp mất, có mà vui! Vui quá!!!!
 
Tù mù như ngôn ngữ “a gù”!


Những từ ngữ mới sinh ra dường như xa lạ với ngôn từ của tiếng Việt.
Nhịp sống càng gấp gáp, các phương tiện hiện đại như internet, mobile càng gần gũi hơn với sinh hoạt bình thường, thì những ngôn từ mới càng có nhiều cơ hội để “sinh ra” và “nhảy xổ” vào đời sống hàng ngày.


Những từ ngữ này, không phải là một dạng tiếng “lóng” vốn chỉ dùng trong một cộng đồng nhỏ, mà đã trở thành những từ ngữ bình dân, tự nhiên sinh ra và tự nhiên được chấp nhận.

1001 kiểu ngôn từ

Thứ ngôn ngữ mới này được “chế” bằng đủ mọi cách. Từ lấy tên địa danh (Cao Bằng, Bắc Cạn, Nghĩa Lộ...), hoa quả (khoai, chuối...), động vật (rùa, sên…), số đếm (8, 5…), mượn từ nước ngoài chuyển nghĩa qua tiếng Việt (meo - e-mail; phôn - phone...) đến cả những từ vô nghĩa (hehehe, kekeke...), rồi cả tên danh nhân cũng không... kiêng. Cũng có khi các từ mới sinh ra ngắn gọn hơn các từ đúng nghĩa của nó; có khi lại dài hơn, tùy từng hoàn cảnh.

Có những từ thông dụng, đột nhiên bị “pha” giữa Nam và Bắc, hoặc rút gọn, hoặc mượn các chữ cái nước ngoài để diễn đạt, ví như: Bùn wá (buồn quá); E bit rui (em biết rồi); 8 ko? (chat không?); Bibo (tạm biệt); Cu 29 (see you tonight - hẹn gặp tối nay), G9 (good night - chúc ngủ ngon)... Lại có những cụm từ được nói ra gần như trở thành “mốt” của những người muốn tỏ ra sành điệu; không biết có phải vì nó vần như: Buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián...

Có những từ chẳng ai biết nghĩa là gì, nhưng vẫn cứ đua nhau dùng như kakaka, kekeke, ac ac (ặc ặc)... Không biết trả lời thế nào cũng kakaka, tỏ ý vui quá cũng kakaka, chán nản cũng kakaka... Rồi để diễn tả tâm trạng, người ta dần trở nên quen dùng hihi, haha, hehe... hơn cả những biểu hiện bình thường trên khuôn mặt.

“N” kiểu xài

Do tính chất “phái sinh”, chưa được ghi nhận trong từ điển, nhưng như một thứ virus, ngay khi xuất hiện, những từ ngữ vừa mới mẻ, vừa tù mù này đã lập tức lây lan nhanh chóng. Không chỉ ở giới học sinh, sinh viên - vốn là môi trường tốt của các ngôn từ mới - hay ở những người thường rảnh rỗi, ngồi chat chit trong các quán cà phê Internet hoặc lúi húi với chiếc mô-bai nơi quán cóc vỉa hè, ngôn ngữ kiểu agù còn tìm được “đất sống” cả trên phim ảnh, lời bài hát...

Trong bộ phim “Chiến dịch trái tim bên phải”, một đoạn đối thoại của bạn trẻ khiến cho những người lớn phải bật cười với câu “cướp trên giàn mướp” (?!). Trong các tiểu phẩm “Gặp nhau cuối tuần”, các quảng cáo phát trên tivi, cũng thấy nhan nhản những ngôn ngữ kiểu này. Và dường như, có tâm lý cho rằng, không xài kiểu ngôn ngữ này là không “sành điệu”, là “lạc thời”...

Vòng đời ngắn ngủi

Cách đây gần 10 năm, từ “lìu tìu” xuất hiện. “Lìu tìu” nghĩa là gì, không ai giải thích được, cũng không biết nó phát sinh từ đâu, nhưng đụng cái gì, cũng cứ phải thêm chữ “lìu tìu” vào thì nó mới có vẻ. Thế nhưng, như một cơn gió thoảng, từ “lìu tìu” biến mất. Mốt bây giờ, có lẽ thuộc về... “chuối”. Bạ gì cũng thêm “chuối” vào, đến mức, nhiều khi cảm thấy tội nghiệp cho quả chuối nhiều vitamin, lắm công dụng.

Đành rằng, cùng với việc hòa nhập vào nhịp sống hiện đại, sẽ có những từ ngữ mới du nhập vào và khó tìm kiếm từ đồng nghĩa tương ứng trong tiếng Việt; cũng có thể là với 160 ký tự cho một tin nhắn SMS, khó mà trình bày dài dòng; hoặc khi chat, đòi hỏi phần lớn dùng ký tự tiếng Việt không dấu. Nhưng có lẽ, nguyên nhân chính chỉ vì không thể cưỡng lại xu thế hấp thụ những cái mới trong cuộc sống liên tục diễn ra theo hướng “mở”.

Tuy nhiên, xét đi rồi xét lại, những ngôn ngữ mới sinh ra dường như xa lạ với các ngôn từ của tiếng Việt, chẳng những không góp phần làm trong sáng vốn từ vựng của dân tộc, mà nhiều khi, còn khiến cho tiếng Việt trở nên méo mó, sai lệch. Biết là dùng thế thì vui đấy, nhưng liệu chăng, chỉ nên dùng nó ở ngôn ngữ nói, thay vì chấp nhận và tán dương nó trong những “sản phẩm văn hóa” thực sự?

Theo dantri.com
 

shrewishgirl_151

New Member
Nè nè
em Nhung đang post các rì thía hở
chị chả hỉu gì cả
nó chả có liên quan đến ăn uống
cũng chả liên quan đến cái việc đang nói
này, đang có ý định "câu cá" đấy hở (hiehie nếu ko phải thì sozy nhá)
đảm bảo cái này chỉ cần 2 động tác
1. copy 2. paste là xong (mặc dù trông dài loằng ngoằng)
@ bạn Lan :lão Giang mà em Nhung nói, là bạn Nguyễn Giang cao to nhưng
ko đẹp giai mấy của lớp C2 đấy Lan ạ! (nói quá lên thui, chứ cũng đâu đến nỗi xấu :D)
ai lạ
 

Barcaboy

New Member
các em thân mến, có ai hay đi Quán Thánh ko, tả cho anh cái quán Mùa Thu số 72 Quán Thánh đi, đang định lên đấy ngồi 1 phát cho nó có thêm memory về 1 phố mờ mình gắn bó suốt mấy năm cấp 2

mờ giờ này còn chưa lên New Window với Ciao ngồi phát nào, tức thế
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top