Tuần quân sự đầu tiên trong đời hs

Sirius

Member
Đó chính là điều dỏ của nhà nước chúng ta.Lập cái điều lệ đó gần như là vô dụng , cứ như là đi theo phong trào ấy.Bực mình quá
 

chocomog_257

Moderator
nhất là mấy ông lên đọc bài cho mình ghi chiép í =))
@ Sirius: thì cái giáo dục quốc phòng ở cấp 3 này chính là phong trào còn gì nữa
chống lại phong trào là dính đến hạnh kiểm đấy :)
 

RED_A3

New Member
blue eyes said:
tập quân sự với cái lão chân ngắn tay ngắn ........bực cả mình :cool:
Mệt muốn chết !!
Một câu hỏi to tướng em cần giải đáp
Tập Quân Sự để làm gì nhỉ ??? Nghiêm chả ra nghiêm, dễ chả ra dễ, chả huấn luyện đc gì, chỉ tổ mất công mất sức
Thế nên em mới bảo là một sự lãng nhách đến thê thảm chớ!!Chả hỉu các bố nhà mìn nghĩ gì mà lại bày ra trò này.Vô vị hết sức I-)
 

longva0412k

Member
Theo mình tập quân sự là để rèn cho học sinh tính đúng giờ giấc ,nhưng mình cảm thấy các ông ấy còn nhiều khi sai giờ nữa cơ(ko phải thầy giáo đâu,thầy dễ thương lắm :D hihi` ,mà mấy ông nói trên sân khấu ý).Như thế làm sao luyện cho học sinh phải đúng giờ giấc được chứ.
 

RED_A3

New Member
nhắc đến giờ giấc tự dưng a kay lũng cú vật.Ngay hôm đầu tiên tập đã đi muộn.12h30~~>1h30,hôm qua có cái lão vào tuyên bố TỪ MAI CHÚNG TA HỌC LÚC 1H30,đau lòng con chim chích!
 

BasketBoy

New Member
ông VuAnhLong nói linh tinh gì thế . Tập quân sự mệt chết người đi được đung giờ nữa để mà chết à . Thấy mấy ông thầy mà dễ thương thì tao nghĩ mà bị pêđê rồi Longsex
 

blue eyes

Moderator
về muộn nhưng mà mát, đi qua Hồ Tây gió thổi lồng lộng ....thấy lòng lâng lâng, hồn bay bay vì mình mặc cái áo bộ đội y như con dở người =))
 

RED_A3

New Member
Đau em,hôm qua đến hàng net mà mọi người cứ soi mình,ngại chế cơ!!Khổ đời hum qua cái mũ bị thằng Si làm hỏng bố nó rồi nên cứ ôm khư khư,thê thảm!
 

hate_a3

Member
bé Ngọc bị.......
.......dở ng à
khổ :( :((

học chiều ai buồn ngủ cứ ngủ ai muốn đi chơi cứ chơi, nói chung là muốn làm gì cứ làm, chỉ cần thông đồng trc với mí em cờ đỏ là đc :q:
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ôi, tập quân sự có mệt nhọc gì lắm đâu các em. Căn bản là HS VN mình không quen hoạt động thì thấy nó mệt thôi :D
Đúng là ngược đời, đáng lẽ ra phải hoạt động thể thao từ bé cho cơ thể quen và có sức dẻo dai, đằng này thì ngược lại, lớn đùng ra rồi mới bị bắt lám mấy thứ này thì cơ thể thích nghi ngay làm sao được... :-<
 

RED_A3

New Member
Hôm qua bắt ngồi nắng chép bài lý thuyết,đụng ngay phải một ông ngọng lên ngọng xuống.Vừa nghe lại phải vừa dịch,khổ thân đời!
 

Sirius

Member
hhuhuhuhuhuh, Chỉ vì đống lý thuyết khô cứng mà các đồng chí lão thành trên kia đọc mà cái đầu em lúc về bốc khói ,tóc tai rối bù , chân cẳng tê dại , những dòng chữ xiêu vẹo đến nỗi bố em còn nhầm đấy là chữ I_ran,tóm lại là tẩu hỏa nhập ma toàn phần.Thêm một lần nữa, chắc em phải đập đầu vào cái gối bông tự tử mất thôiTT_TT
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top