He he, mọi ngừi ơi, những ngừi mún mè chưa tìm được việc làm thêm thì mới thấy thích, chứ như BT đây đã lăn lộn làm thêm từ hòi lớp 8 thì mới bít thề nèo là khổ sở. Chả là BT có đi dạy thêm tiếng Pháp và dịch cho bọn vnexpress, mọi ngừi tưởng tượng nổi ko? Nhìu lúc bọn nó đưa cho mình 20 trang, bảo sáng sớm mai đưa, mình cũng phải thức cả đem để làm cho xong, mà cũng chỉ được có 30.000/ 1 trang thôi chứ nhìu nhặn gì. Đi dạy thêm thì cũng khổ, dạy trẻ con nên mình cứ phải người lớn, trong khi mình thì đã kịp lơn hết đâu, mà trẻ con chúng nó còn ham chơi cứ mè nheo đòi nghỉ, mình giảng bài cho thì ko thèm nghe, nhìu lúc chỉ mún bỏ dạy. Vất vả thì cũng nhiều, nhưng mà được cái kiếm cũng tạm được, đủ để trả tièn net và tiền tiêu vặt, mua sắm của mình, cuối thang khỏi phải nghe mẹ càn nhàn là tháng này lên mạng suốt ngày thế, rồi kêu tốn tiền nọ kia! Vậy nên vất vả tí cũng phải cố thôi, với lại làm lâu rùi thì cũng quen, có hôm 20.11 bọn bạn chỉ lo đi mua quà cho các thầy cô thì phụ huynh đưa con bé BT dạy đến tận nhà cảm ơn rùi quà cáp, con bé còn viết cho BT cái thiếp là: Con chúc cô học giỏi như con!" HÌ hì, vui lắm!