prettyindianboy
Member
Mất bao nhiêu công tập luyện, bí thư, CN chả thấy thông báo thời gian, địa điểm sơ duyệt, thế là không kịp đăng ký danh sách. Lên phòng đoàn hỏi, thì mấy em biểu hôm sau cứ đến tổng duyệt... Trời ơi, mừng rỡ vác cái đàn nặng dã man, to gần bằng mình đến trường. Nghe cô bảo, hôm nay không duyệt nữa, chỉ là chạy trương trình thôi. Omg, xin cô đăng ký thêm tiết mục, cô suy nghĩ lâu lâu trả lời, em đăng ký đi, nhưng duyệt phải muộn (cuối). Ôi trời, thằng bé chờ từ 8h đến 11h15, xin mãi mới đựơc nhét vào danh sách "duyệt thêm". Chuẩn bị, rồi diễn Bản tình ca mùa đông - piano. Trời, mọi người lúc đó cùng hát theo, kết thúc cũng có vỗ tay, làm thằng bé càng hy vọng.
Ra hỏi một cô trong BGK, cô khen "hay lắm, được đấy"
- Thế có được duyệt không ạ ??
Cố hạ giọng, chốt hạ 1 câu :" các em duyệt thêm thì duyệt thế thôi, chứ ưu tiên cho các bạn đã duyệt, dù sao thì các bạn cũng có chuẩn bị nhiều (chẳng nhẽ tui không chuẩn bị), dù các em có diễn hay hơn, nhưng cũng phải rất ưu tiên cho các bạn ở trên..."
Trời ơi, quan niệm siêu "vô tình", dù sao mục đích cũng là cho chương trình hay là được chứ, sao lại tiết mục hay hơn mà bị loại???
Đến hôm nay, mới thấy danh sách diễn, buồn thật, đúng ngày sinh nhật, các cô làm mình mất hết hy vọng... Thật bất công... ! hix hix !
(cái subject có hơi thái quá, mong mọi người thông cảm, tại bức xúc quá)
Ra hỏi một cô trong BGK, cô khen "hay lắm, được đấy"
- Thế có được duyệt không ạ ??
Cố hạ giọng, chốt hạ 1 câu :" các em duyệt thêm thì duyệt thế thôi, chứ ưu tiên cho các bạn đã duyệt, dù sao thì các bạn cũng có chuẩn bị nhiều (chẳng nhẽ tui không chuẩn bị), dù các em có diễn hay hơn, nhưng cũng phải rất ưu tiên cho các bạn ở trên..."
Trời ơi, quan niệm siêu "vô tình", dù sao mục đích cũng là cho chương trình hay là được chứ, sao lại tiết mục hay hơn mà bị loại???
Đến hôm nay, mới thấy danh sách diễn, buồn thật, đúng ngày sinh nhật, các cô làm mình mất hết hy vọng... Thật bất công... ! hix hix !
(cái subject có hơi thái quá, mong mọi người thông cảm, tại bức xúc quá)