Tình yêu đến từ đâu ?

Hot cat nói đúng wá ha... Bởi dzậy cho nên...

Bởi tình yêu, muôn đời chẳng có tên
Em vô tình, khắc lên tâm hồn đá.
Và cứ vậy... mỗi mùa đông buốt giá
Đá âm thầm, nhỏ giọt máu trong tim.

Tình yêu, nảy nở thực sự, trong tâm hồn, và trái tim mỗi người. Nó là nét đẹp cao quý nhất, thiêng liêng nhất, mà cũng chỉ trái tim, và tâm hồn mới "thấu và cảm " được điều đó.

Khổ thơ trên, phảng phất hương vị, của nhạc phẩm :" Phiến đá sầu ". ( Don Hồ biểu diễn_ trên Thúy Nga ). Ai chưa nghe, hãy thử nghe, hay lắm.
 

teddybear

Member
Hình như anh đã lãng quên
Hình như anh chẳng yêu em nữa rồi
Hình như anh đã có người...
Nắm tay thề hẹn những lời thủy chung...
Hình như trời đã sang đông...
Hình như mưa gió cho lòng đổi thay...
Hình như trăng khuyết chẳng đầy...
Cánh chim lẻ bạn lạc bầy về đâu
Hình như ngày tháng qua mau
Một mình em khóc... lòng đau... lệ nhòa...
Hình như tình đã phôi pha...
Hình như là đã... hình như là...
 

teddybear

Member
Một buổi chiều suông
Một buổi chiều buồn
Vạn vật hư không
Quạnh vắng cõi lòng

Mênh mang là trời
Ảm đạm là đời
Chòm mây đơn côi
Lững lờ không trôi

Cảnh vật nhạt nhoà
Trong nắng chiều tà
Lữ khách phương xa
Biết đâu là nhà

Dòng đời buồn tênh
Ngồi khóc một mình
Khóc đời lênh đênh
Khóc một cuộc tình
 

banzac

Member
He! Tedddy viết thơ hay nhưng buồn quá! Cứ nhìn babylove mà học tập kìa! Chắc bạn này chẳng bao giờ buồn đâu nhi?:D
 

leanhtu

New Member
hay wá

teddybear said:
Hình như anh đã lãng quên
Hình như anh chẳng yêu em nữa rồi
Hình như anh đã có người...
Nắm tay thề hẹn những lời thủy chung...
Hình như trời đã sang đông...
Hình như mưa gió cho lòng đổi thay...
Hình như trăng khuyết chẳng đầy...
Cánh chim lẻ bạn lạc bầy về đâu
Hình như ngày tháng qua mau
Một mình em khóc... lòng đau... lệ nhòa...
Hình như tình đã phôi pha...
Hình như là đã... hình như là...
Thơ hay wá
Anh mạn phép tiếp lời nhé :

Hình như ,thơ đã rất hay
Hình như, thơ đã làm say lòng người?
Hình như ,chẳng có nụ cười
Thổi vào thơ ấy, những lời của tim..?

Hình như...thật giống trong phim
Có người con gái, đứng tim vì tình?
Hình như trăng khóc một mình
Chẳng còn mây gió, qua đình cùng trăng?

Hình như, cô gái trẻ măng
Nhìn đời u ám, phải chăng thật buồn?
Hình như thác lũ đầu nguồn
Chỉ đem sơ xác, buồn buồn lối xưa...

Hình như, chẳng có ngày xưa
Mỗi chiều tắt nắng, anh đưa em về
Hình như, chằng có lời thề
Dẫu mòn núi đá, anh về cùng em???

Hinh như anh chẳng nhớ em
Hình như anh đã bỏ em mất rồi
Hình như...như gió qua đồi
Hình như là đã yêu rồi để quên !!!!



Có được ko nhỉ? mọi người?? :d:
 

teddybear

Member
Lòng em đã trót tơ vương
để buồn để nhớ
để thương một người

Đời anh đánh mất tiếng cười
để tìm để kiếm
đoái hoài em đâu

Bài thơ đã trót gieo câu
Mối tình đã trót gieo sầu lòng ai

Hồn thơ đã trót u hoài
để dang để dở...​
 

baby love

Moderator
Này thì thơ này
You told me you loved me
Why did you leave me all alone?
You told me you needed me
When you call me on the phone
Boy I refused
You have me confused
With some other girls
Now it's your turn to cry
Cry me A River
Câu cuối của bài cry me a river - Justin
 

leanhtu

New Member
Dịch thơ của Babylove tí nhé :

Cứ bảo rằng: " Anh yêu em "
Thế sao ,anh lại bỏ em chốn này??
Trái tim anh chịu đọa đày
Nói sao cho rõ , những ngày qua phone?"

Mong anh hiểu... khi em từ chối
Nghĩ đến cùng, bởi nói dối của anh.
Lòng em đau lắm , sao đành
Nhìn trăm cô gái, cứ "hành" người yêu.

Bây giờ, tâm trạng buồn riêu
Chỉ mong được khóc cho phiêu tấm lòng
Em đây không muốn vào tròng
Chia ly, anh hiểu, tấm lòng của em???

có được ko ạ??
 

baby love

Moderator
Thôi anh em mình hòa nhé
Dù sao thì anh cũng rút ra khỏi lớp em
Thơ đây ông anh dịch tiếp đê


''I don't want another pretty face
I don't want just anyone to hold
I don't want my love to go to waste
I want you and your beautiful soul
You're the one I want to chase
You're the one I want to hold
I won't let another minute go to waste
I want you and your beautiful soul ''

Guess who is this ???
 
này Babylove, sao em toàn sáng tác bằng Tiếng Anh thế?
mà đọc, chẳng thấy nội dung được là bao?. Thử hỏi ý tại ngôn ngoại. Mà ý của em quá ít, lời thơ của em, cũng ko nhiều.. vậy làm sao, có thể viết được?
Mà who do you want us to guess?
 

baby love

Moderator
Kệ em
Chẳng phải mọi người đều nói lời ít mà ý còn mãi sao??
Thơ tiếng anh nó mới làm người ta đau đầu về cách dịch
Anh gà quá :D:D:D
 

p3yeu

Member
chồng yêu
vợ cá chồng copy and ctrl V :D
chứ làm zi đủ trình
ahahah
mà anh LAT kia ăn zi mà sến thế
tình yêu mà quằn quại thế thì vứt
 

p3yeu

Member
TELL ME WHY

Babe why did you say goodbye
Why didn't you give me a lie
Babe why did you make me cry
If you've known without you I'll die

I don't want to close my eyes
When i do,you appear nearby
I feel as you're something inside
But I realize you'll never be mine

To me you are the sun light
The fresh air and the warm fire
Don't you know you're all to my life
So babe tell me why...
>>>>đây mới gọi là thơ nài,thằng bạn em sáng tác,đúng là tuyệt đỉnh kung fu,sau khi nó nghe bài vì sao trong lòng tôi cua? UHF
 

p3yeu

Member
HÃY NÓI VÌ SAO EM RA ĐI!

Hỡi em yêu, vì sao em từ biệt?
Vì sao không ở lại dù dối gian?
Vì sao em nỡ làm anh đau nhói
Cuộc đời này sẽ chết thiếu tình em

Anh không muốn đắm chìm trong cơn mộng
ước mơ rằng em sẽ lại ở bên
Cảm nhận rằng em ở trong sâu thẳm
Tỉnh giấc rồi, em chẳng thuộc về anh

Với anh, em là ánh bình minh
Là hơi thở, là ngọn lửa ấm áp
Em không hiểu hay là em hờ hững?
Hỡi em yêu xin hãy nói vì sao...
>>> dịch nghĩa :D
 

p3yeu

Member
VÌ SAO TRONG LÒNG TÔI

Duyên số không dành cho lứa đôi
Lời yêu chưa thoát khỏi đầu môi
Hận kiếp người này sao ngắn ngủi
Nhân gian thôi đã mất em rồi

Nay em say trong giấc êm đềm
Nhớ em lòng càng xót xa thêm
Nước mắt tuôn trào hai hàng lệ
Có phải do anh quá yếu mềm

Em với anh như gió với mây
Như là hoa lá dưới muôn cây
Gió xa mây nhớ buồn ngơ ngẩn
Hoa tàn lá úa nỗi sầu lây

Anh gửi cho em đóa hoa tang
Mang theo tiếc nuối của nhân gian
Kiếp này thôi cũng qua cho chóng
Xin hãy chờ anh dưới suối vàng.


>>>chuối
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top