Khẳng định chưa ai đọc Vi Thùy Linh
Và chưa ai nghe " Nhật Thực " Trần Thu Hà Do Ngọc Đại soạn nhạc
Thơ VTL cũng chỉ vậy thôi và có lẽ nó còn không được như vậy nữa kìa
...
Anh cưỡi xe lu
Tràn đè lên quá khứ
Dường như chưa đủ
Cài số lùi nghiến tiếp lần hai.
thơ làm ra không phải để thờ ...
thơ làm ra là để thành thơ ...
ơ ...
trời sắp mưa ...
mạng nhện hơi lưa thưa ...
Gió đã nổi lên ....
thổi tung vạt váy hồng ...
kìa ...
e e
"Ước j em hóa thành trâu
Để anh là đỉa anh bâu vào đùi
Ước j em hóa thành cau
Để anh là bẹ ôm nhau suốt đời
Ước j em hóa thành xôi
Để anh là ruồi anh ngồi lên em"
Con cóc chẳng phải con gà
Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
Cái đục chẳng giống cái cưa
Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
Ðôi mắt không phải để nghe
Ðôi dép không phải để che trên đầu
Ðã nghèo thì không thể giầu
Ngồi trên đỉnh núi không câu cá mè
Mới đẻ sao biết đi xe
Ðiếc tai sao có thể nghe nói thầm
Ðã đúng thì không thể nhầm
Cục than đang nóng không cầm vào tay.
----------
Chín giờ chẳng phải buổi chiều
Ðêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
Con gái chẳng thể có râu
Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
Ðang thức thì chẳng thể mơ
Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
Ðã lùn thì cẳng chẳng cao
Ðã nặng một tạ làm sao mà gầy
Mặt em trứng cá mọc đầy
Thì làm sao nói "Em đây má hồng"
------------------
Hiệu trưởng không phải giáo viên
Dạy không biết dạy chỉ chuyên hô hào
Giáo viên là những đồng bào
Dạy không chịu dạy hô hào học sinh
Học sinh là lũ linh tinh
Học không chịu học, coi khinh đồng bào"