sau khi chia tay !!!!im lặng???

rikku

Active Member
boycva_keyboard said:
cho em hỏi cái:
Sau khi chia tay nên im lặng hay không nên im lặng ? Cái nào tốt ?

chia tay không phải vì ko còn thik nhau mà vì quá nản để chịu đựng nhau
liệu còn có cơ hội để quay lại khi cả 2 người vẫn còn rất nhiều tc ?

THỬ ĐI: ĐÁNG ĐỂ THỬ MÀ, KHÔNG SỐNG LẠI ĐƯỢC LẦN THỨ HAI ĐÂU.
 
baby love said:
quan điểm của chị là không còn yêu nữa thì nói toẹt ra:))
chứ chị ghét cái kiểu lằng nhằng im im để dài dài lâu lâu
khó chịu lắm:-S
đa số các đôi sau khi chia tay là im lặng
mình thì khác :))
đúng rồi đấy. ko yêu nữa thì cứ nói thẳng ra. thường con trai có cái trò ko nói thẳng mà khiến con gái ko chịu nổi nữa và đành fai nói chia tay --> hèn

em quân có fai là em học toefl thày hà ko nhi? em yêu bạn trang ah
 

baby love

Moderator
boycva_keyboard said:
cho em hỏi cái:
Sau khi chia tay nên im lặng hay không nên im lặng ? Cái nào tốt ?

chia tay không phải vì ko còn thik nhau mà vì quá nản để chịu đựng nhau
liệu còn có cơ hội để quay lại khi cả 2 người vẫn còn rất nhiều tc ?
cho em trai 1 lời khuyên này:)
sự thật là nếu rơi vào trường hợp của em chị cũng sẽ chia tay
nếu như em muốn quay lại thì nên biết các đôi chia tay khi quay lại cảm thấy đã có 1 khoảng cách nhất định
nếu không xóa được khoảng cách thì kiểu j` cũng không kéo dài được lâu
chị không biết vì lí do gì mà khi còn tc lại phải chịu đựng nhau như 2 em
chị cũng đã rơi vào trường hợp này
mới thôi
chị cảm thấy rất bực tức mỗi khi nghĩ về người đó:( , thật sự, không hiểu sao anh lại làm cho chị nhiều lúc muốn phát rồ lên:(
nhưng sau khi chia tay thì chị lại cảm thấy thoải mái hơn trước :) ,nói chuyện cũng thoải mái hơn:)

Còn sau khi chia tay nên im lặng hay không thì tùy vào 2 em thôi :) không làm người yêu thì làm bạn cũng được mà nhưng sẽ khó đấy:)). Có lẽ chỉ có đứa mặt dày như chị sau khi chia tay bắt người ta làm bạn :))
 

unni_x

Active Member
còn tình cảm nhưng nếu cảm thấy mệt mỏi thì nên chấm dứt em ạ :) cố gắng níu kéo cũng chẳng để làm gì đâu, rùi thời gian sẽ giúp em quên đi phần nào :) cố gắng lên pé nhé >:D<
 

una-rapina

Moderator
devils_daughter said:
em quân có fai là em học toefl thày hà ko nhi? em yêu bạn trang ah
=)) =)) =)) Vỡ mồm thằng bé=))=))=)) Không phải đâu:))=))
Yêu đương nhắng nhít! Nghỉ mà học cho sướng!:))
@all: sau "chiến tranh", có bác nào phải bồi thường chiến phí kô:> B-) :))
 
baby love said:
cho em trai 1 lời khuyên này:)

chị cảm thấy rất bực tức mỗi khi nghĩ về người đó:( , thật sự, không hiểu sao anh lại làm cho chị nhiều lúc muốn phát rồ lên:(
nhưng sau khi chia tay thì chị lại cảm thấy thoải mái hơn trước :) ,nói chuyện cũng thoải mái hơn:)

Còn sau khi chia tay nên im lặng hay không thì tùy vào 2 em thôi :) không làm người yêu thì làm bạn cũng được mà nhưng sẽ khó đấy:)).
chị giống trường hợp của em rồi
đúng như vậy
em tiếc lắm
lỗi là do em cả, lúc nào cũng làm bạn í phát bực lên
bạn đó đã cho em một cơ hội
nhưng em không biết tận dụng
không còn cơ hội nữa......

@chị Ly: chị vẫn còn thời gian để edit bài trên :). Trang là bạn em, ai cũng hiểu lầm và em căm ghét điều này, rất căm ghét. Nhất là trong giai đoạn này. Mà bởi vì chị không biết nên không sao :p
 
Hmm, mình nghĩ nếu không thể tiếp tục thì chia tay là hợp lý. Và nên tránh mặt nhau một thời gian, khi chưa sẵn sàng để làm bạn trở lại. Lớp mình có một đôi như thế, và sau nhiều tháng họ lại là bạn của nhau như trước.

".....Scarlet, tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, ghép chúng lại với nhau và tự nhủ một vật chắp vá cũng như mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ. Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi cả đời chỉ nhìn thấy những chỗ vỡ...." (cuốn theo chiều gió)
 
Hầy!Tình ái lằng nhằng sao mà mệt!Suy cho cùng thì 1 lần đến với nhau rồi lại xa,vấn đề là sớm hay muộn mà thôi!
@Quân:Nếu muốn trao đổi trực tiếp thì cho anh nick của chú đê!Mà tốt nhất là em tạm thời coi như người đó đang đi...du lịch đi cho nó nhẹ người rồi từ từ bình tĩnh lại mới tính tiếp dc!
 

fruit NHO

Active Member
moonlightsonata said:
Hmm, mình nghĩ nếu không thể tiếp tục thì chia tay là hợp lý. Và nên tránh mặt nhau một thời gian, khi chưa sẵn sàng để làm bạn trở lại. Lớp mình có một đôi như thế, và sau nhiều tháng họ lại là bạn của nhau như trước.

".....Scarlet, tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, ghép chúng lại với nhau và tự nhủ một vật chắp vá cũng như mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ. Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi cả đời chỉ nhìn thấy những chỗ vỡ...." (cuốn theo chiều gió)

:( :( :( :( |-) :-S :| :( :))
 
To FruitNHO: chị muốn nói gì ạ? Ý em là không nên cố là bạn khi chưa lấy lại được cân bằng, nếu không thì chỉ nhìn thấy những mảnh vỡ mà thôi.
 

baby love

Moderator
trời
làm j` mà đã bi quan như thế :))
chỉ là 1 lần chia tay
1 lần bớt dại :p
1 lần rút kinh nghiệm vì biết tình cảm đạt nhầm chỗ :))
chứ chia tay thì có làm chết ai đâu:))
phải sống thật vui và tốt vào chứ
chị thấy chị còn vui hơn được nhận tiền ý chứ :))
đã chia tay còn hy vọng cái j`
đừng bao giờ hy vọng 1 ngày có thể quay lại :))
NEVER

tốt nhất là ko bởi là bạn cũng khó mà vui vẻ cho được
tùy từng trường hợp thôi bạn ah
như tớ đây chẳng hạn:))
 
baby love said:
trời
làm j` mà đã bi quan như thế :))
chỉ là 1 lần chia tay
1 lần bớt dại :p
1 lần rút kinh nghiệm vì biết tình cảm đạt nhầm chỗ :))
chứ chia tay thì có làm chết ai đâu:))
phải sống thật vui và tốt vào chứ
chị thấy chị còn vui hơn được nhận tiền ý chứ :))
đã chia tay còn hy vọng cái j`
đừng bao giờ hy vọng 1 ngày có thể quay lại :))
NEVER


tùy từng trường hợp thôi bạn ah
như tớ đây chẳng hạn:))
Bó tay trg hợp này!
Trong những thứ con người khó vượt qua nhất thì bản thân mình là khó số 1,tình cảm là số 2 => tình cảm của bản thân là số 3:)) .Nhưng ko ai bảo rằng số 3 dễ hơn 2 số trc.
 

baby love

Moderator
Longbeomap said:
Bó tay trg hợp này!
Trong những thứ con người khó vượt qua nhất thì bản thân mình là khó số 1,tình cảm là số 2 => tình cảm của bản thân là số 3:)) .Nhưng ko ai bảo rằng số 3 dễ hơn 2 số trc.
thế thì tớ là số mấy hả ấy
tớ thấy mình yêu bản thân lắm:D
@ Quân : ty bao giờ cũng đẹp :)
đến 1 đứa như chị còn thấy nó đẹp:)
nó đẹp vì có nhiều kỉ niệm
mà kỉ niệm đẹp vì nó không còn bao giờ quay trở lại :)
...
 

unni_x

Active Member
Hum wa gặp lại ex :) mới biết rằng... tình cảm mà mình ngỡ là vẫn còn ấy lại nhạt nhòa biết bao....:) em đã quên anh rùi......
 

baby love

Moderator
heeee
chị Un giống em thật!
bây giờ nói chuyện còn thấy thoải mái, còn nói nhiều hơn trước :))
nhiều khi em thấy tc nó mông lung mờ mờ ảo ảo
... rời xa là quên luôn chả còn nhớ j` hết....
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top