sau khi chia tay !!!!im lặng???

rikku

Active Member
KenDigital said:
Chẳng nhẽ có cả thể loại " Ngu 1 lần rồi thôi " à. Yêu thì làm sao mà kìm hãm được. Đã ngu thì ngu tới bến luôn, ngu đến chết thôi. :)
Ngẫm lại mới thấy anh đúng ^^ một số lúc trong tình yêu cư xử thế nào cũng "ngu" cả, người khéo léo nhất cũng chịu, đành let it be hoặc hành động theo cảm hứng . .



Về chuyện im lặng: Là một cách tốt để hành hạ đối phương đấy. Nếu còn nghĩ tốt về nhau thì dứt khoát đi.
Phật bảo, "món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm", thật sự, bao nhiêu trả cũng không hết.
 

fruit NHO

Active Member
Hạnh phúc là một chuyến đi. Hành trình nào cũng có đích. Em
và một nỗi buồn đứng lại, nhưng Hạ vẫn trở gót theo mùa và
chờ đợi ích chi?
Tình yêu đã làm gì để em đỏ mắt? Hãy bỏ cái ra đi ra phía
ngoài sự thật, để nắng đốt nồng nàn và gió gọi tên. Để phố vẫn
cong trong mắt chiều lên.
Đừng tin vào lãng quên như một người tri kỷ. Nhiều con đường
không có trong lý trí. Một em với một em bằng cuối cùng vẫn
một. Hành trình hạnh phúc vẫn ra đi.
im.................
 
Buồn nhất là sau khi chia tay lại im lặng.Đó quả thực là một cảm giác vô cùng đáng sợ!Nhưng nói đi cũng phải nói lại,ngoài im lặng ra liệu có ai trong 2 người đủ dũng cảm để mà "dứt khoát"?Đừng nói là con trai mạnh mẽ nên phải làm điều đó bởi,trong tình yêu thì "2 bên bình đẳng" mà!
 

unni_x

Active Member
thía chia tay xong ko im lặng thì để lèm gì :"> cứ như mình ý :"> tí tởn nói chuyện lại với ex :"> cãi nhau chí chóe lun :))
 

fruit NHO

Active Member
uh` nhiều ng cũng mong đc như un lắm un ạ !
thế tí tởn ra nói chuyện mà nó im , quay đầu bỏ đi thì làm gì ?
đực mặt ra ah` ?
 

unni_x

Active Member
à ko :"> chính xác là 2 đứa tí tởn nói chuyện lại với nhau :"> cũng được lâu lâu rùi...tự nhiên hum wa thì cãi nhau :)) thôi giờ chịu rùi...kệ thằng bé X(
còn nếu nói chuyện với ex mà nó im...thì thui...:) cố làm gì...cái gì đã qua rùi thì cho nó qua lun đi....:) nhưng biết chắc là ko bao giờ có lần sau nữa nhé...:)
 

baby love

Moderator
mình giống chị Un quá :D
nói chuyện với ex thấy vui lắm :D
boycva_keyboard said:
hix
tí tởn lại như chị cũng giỏi
nhỡ ex nó tưởng bở
lại quay đầu về chốn xưa
mà ko im lặng thì bít làm j`
aha!
cái j` đã tan vỡ là vỡ tan em zai ah`
đã break upnever try again
chị thấy phục những người yêu lại được lắm
tại mình cũng chưa biết yêu:) nên cảm thấy rất khó quay đầu lại :(
chị đã quyết định chả yêu ai nữa đủ rồi :))
còn cả chặng đường dài phía trước;) còn muốn đi du học;) còn muốn làm nhiều thứ
chờ thôi! chờ 1 người cho mình thấy thế nào là Love Actually:) ( chị thik phim này lắm :D)
 

unni_x

Active Member
chị cũng phục những ai iu lại được :"> quan điểm đưa ra là ko bao giờ ấn nút restart cho cùng 1 game :D
 
Đau?Thế thì đa phần các đôi đều đau vì họ cũng chia tay trong im lặng mà!
Thật ra thì mình cũng vậy mà thôi!Tuy chưa gọi là chia tay nhưng có lẽ từ sau cái hôm định mệnh ấy thì chúng ta ngày càng trở nên xa lạ rồi.
 

baby love

Moderator
devils_daughter said:
im lặng sau khi chia tay là còn đỡ

im lặng mà chia tay mới đau :))
quan điểm của chị là không còn yêu nữa thì nói toẹt ra:))
chứ chị ghét cái kiểu lằng nhằng im im để dài dài lâu lâu
khó chịu lắm:-S
đa số các đôi sau khi chia tay là im lặng
mình thì khác :))
 

fruit NHO

Active Member
Longbeomap said:
Đau?Thế thì đa phần các đôi đều đau vì họ cũng chia tay trong im lặng mà!
Thật ra thì mình cũng vậy mà thôi!Tuy chưa gọi là chia tay nhưng có lẽ từ sau cái hôm định mệnh ấy thì chúng ta ngày càng trở nên xa lạ rồi.
mình dớ dẩn ???????????????:( :)
 
cho em hỏi cái:
Sau khi chia tay nên im lặng hay không nên im lặng ? Cái nào tốt ?

chia tay không phải vì ko còn thik nhau mà vì quá nản để chịu đựng nhau
liệu còn có cơ hội để quay lại khi cả 2 người vẫn còn rất nhiều tc ?
 
@Un:Chị nhầm!Đó là mắt của 1 kẻ đáng ghét nhứt từ trc giờ em từng gặp.
@DT:Cấm nói linh tinh.
@Quân:Em nên đọc kĩ topic này từ đầu sẽ tự giải đáp dc.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top