Bạn Lợi lại nhầm bạn Phương với bạn nào rồi bạn Lợi ạ! :-/ (giỏi thật 4 chữ bạn liền)kiban said:à mà có phải bạn Phương trước có đi học một lớp nấu ăn ở quán Sứ ko vậy???
Có phải kem NZ ko??? Kem chua Newzeland ý! thèm quá!!!!!!!!!Chipflo said:To Phương,
Cái quán kem Kiwi ( hay gì đó ) ở trước cổng trường Trưng Vương giờ còn không? Chỗ đó làm gì còn đất mà xây thêm quán Phở?
--->Kể quẩy và 1 quả trứng rồi Nhưng đấy là từ năm ngoái. Năm nay chắc đắt hơn rồi!Chipflo said:Đông vui thế này, ai bảo forum khóa mình buồn
Phở mà 15000/bát, chưa kể quẩy, thôi thì ra Cấm Chỉ làm 1-2 bát xôi, bằng giá hoặc ít hơn, kinh tế hơn nhiều ;-)
Ừ, công nhận!!! Eo ơi, các ấy phải là con gái mới đúng. Giá các ấy là con gái thì tớ đã có những người bạn gái....ăn quà hơn mỏ khoét rồi J/kChipflo said:PS: Công nhận là anh em mình ăn quà cũng nhiều nhỉ, cái gì cũng biết
Nộm á? Super đắt! Hôm giữa tháng 2 vừa rồi, tớ cùng 3 con bạn đi ăn nộm ở Hàm Long hàng cạnh trg Ngô Sĩ Liên. Ăn chưa phải là no nê thế mà đứng lên tính xiền gần 100K. Đúng là bây h cái gì cũng đắt tung răng :SSkiban said:thằng Hiệp copy cái bài có lẽ cách đây cả thế kỉ rồi à...
Tao cứ tưởng này cũng đang ở nước ngoài ý chứ, tao ăn nộm bò khô ở Hồ Gươm cách đây cả năm rồi mà còn 8000 chứ bây giờ ko biết là bao nhiêu nữa.... Đắt quá chả dám ăn nữa mà
Cái góc LTK, Hàng Bài, có cái nhà to lắm mà, bị đập mất rồi àMarco said:chính là nó đấy.Vẫn còn quán kem đó hồi hè.Còn cái quán Lan Viên thì là ở góc đường một mặt Lí Thường Kiệt một mặt Hàng Bài.
Mì tôm (Mi lau thai, Kim chi, ...), Phở ăn liền ( bò, lợn, gà ...), cháo ăn liền. 1000-2000/gói, giá rất mềm, lại vừa không tốn tiền xăng đi lại. :> 100k ăn nộm không no, nhưng 100k mua mì thì chắc là no nguyên 1 tuần.Cheek_nl said:Nộm á? Super đắt! Hôm giữa tháng 2 vừa rồi, tớ cùng 3 con bạn đi ăn nộm ở Hàm Long hàng cạnh trg Ngô Sĩ Liên. Ăn chưa phải là no nê thế mà đứng lên tính xiền gần 100K. Đúng là bây h cái gì cũng đắt tung răng :SS
Wow, bên Mỹ có bán cả phở ăn liền vị "lợn" hả ấy Dũng? Khi nào về Vn nhớ mang làm quà cho tớ 1 gói nhé. Đời tớ chưa đc ăn phở lợn bao h hihiChipflo said:Mì tôm (Mi lau thai, Kim chi, ...), Phở ăn liền ( bò, lợn, gà ...), cháo ăn liền. 1000-2000/gói, giá rất mềm, lại vừa không tốn tiền xăng đi lại. :> 100k ăn nộm không no, nhưng 100k mua mì thì chắc là no nguyên 1 tuần.
Cheek_nl said:Wow, bên Mỹ có bán cả phở ăn liền vị "lợn" hả ấy Dũng? Khi nào về Vn nhớ mang làm quà cho tớ 1 gói nhé. Đời tớ chưa đc ăn phở lợn bao h hihi
Công nhận hết chuyện bàn rồi, nếu không câu bài thì ... forum lại buồn thiuCheek_nl said:Hơ hơ chả biết viết j cả thôi đành câu bài vậy.