God bless u
Member
8,8 cái gì, oánh bi giờ.......
Đi hai về "hai phẩy năm" thôi kekeketitanic_nhn said:Ùa bảo đi biển có nhiều cái hay.Chỉ sợ hay quá lại ''di hai về 3 '' thì chật xe lắm =(( =((
các bác vẽ đẹp thật nhưng khốn khổ cho bọn lớp em, toàn mùi sơn với xăng ạ :-S em mới về lớp được 2 phút đã phải cao chạy xa bay rùismooth said:êu, mấy bé 11A3, hôm nay chắc đến lớp học khổ sở lắm nhỉ , cho bọn anh xin lỗi nhá, chịu khó nốt ngày mai là được nghỉ rồi mà. bé nào thấy hứng thú thì đứng ngoài bình phẩm, đừng lỡ dại sờ tay vào hiện vật, nó đã lỏng lẻo lắm rồi ( gió thổi còn bay mất hết ) Thế thôi, cám ơn mấy bé trước, cùng A3 với nhau, đẹp cho cả 2 lớp mà, nhờ ??
smooth said:êu, mấy bé 11A3, hôm nay chắc đến lớp học khổ sở lắm nhỉ , cho bọn anh xin lỗi nhá, chịu khó nốt ngày mai là được nghỉ rồi mà. bé nào thấy hứng thú thì đứng ngoài bình phẩm, đừng lỡ dại sờ tay vào hiện vật, nó đã lỏng lẻo lắm rồi ( gió thổi còn bay mất hết ) Thế thôi, cám ơn mấy bé trước, cùng A3 với nhau, đẹp cho cả 2 lớp mà, nhờ ??
thui vui vẻ gì, để tao phóng xe máy đi bên cạnh vậytitanic_nhn said:À mọi người ui! thứ 6 chúng ta đi nhé nhưng nhớ là phải mang quần áo đi cùng không lailai......................
mà chúng ta quyết định đi xe buýt nhé, đi xe máy nguy hiểm lắm, hum trước tui đi xe máy sợ lắm tai nạn nhièu kinh khủng,thui đi ô tô cho vui okok.................... :d:
unni_x said:thui vui vẻ gì, để tao phóng xe máy đi bên cạnh vậy
nqt_nqt said:Sao các bạn nghĩ sao về buổi đi chơi ngày hôm may hả ! Mà có bạn nào về nhà bị bố mẹ giết không thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Số tao nó may về trước bố tao được 10 phút !!!!!Khiếp quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng đi chơi kiểu này tao thấy vui quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!