Thế hả a2 kém a3 ở chỗ nào nào? lớp tớ cũng chả muốn đón nó một tí tẹo nào đâu, cứ làm như là hay lắm ko bằng. X-(Who_Cares said:Mr Big kí quyết định chuyển lớp cho thằng Hùng rồi.
Tội nghiệp thằng Hùng, chắc nó cũng chả thèm vào a2 đâu.... xét đi xét lại thì a2 còn kém xa a3..... )
Thái độ gì thì đi nói với Mr Big, ở đây ko giải quyết. Đề nghị để yên để các thành viên a3 chia tay với bạn Hùng.sieumauechcom said:Thế hả a2 kém a3 ở chỗ nào nào? lớp tớ cũng chả muốn đón nó một tí tẹo nào đâu, cứ làm như là hay lắm ko bằng. X-(
Ếch này, em làm chị thất vọng quá, chị không muốn so 2 lớp với nhau, vì 2 lớp đều có 1 điểm mạnh riêng đâu ai hơn kém ai, < cả chúng mày nữa, A3 ạ, chúng mày đừng suy diễn lung tung X-( >sieumauechcom said:Thế hả a2 kém a3 ở chỗ nào nào? lớp tớ cũng chả muốn đón nó một tí tẹo nào đâu, cứ làm như là hay lắm ko bằng. X-(
Ko dám để chị phải cảm ơn đâu ạ, chị thử đọc lại bài của WC đi, đọc bài của WC ngứa tiết quá, sẵn lúc đang bực mình nữa chứ còn bạn HÙng á, đi đâu thì đi có ảnh hưởng gì em đâu. Những đứa lớp em chuyển đi toàn những đứa cả năm nó chả mở mồm nói câu nào chỉ tiếc mỗi thằng BÁch thôi. Đáng lẽ thằng Bách cũng đuợc ở lại với bọn em nhưng mà ku HÙng lớp chị nộp đơn từ gì đấy trước nó 1h (unni_x said:Ếch này, em làm chị thất vọng quá, chị không muốn so 2 lớp với nhau, vì 2 lớp đều có 1 điểm mạnh riêng đâu ai hơn kém ai, < cả chúng mày nữa, A3 ạ, chúng mày đừng suy diễn lung tung X-( >
Cái chính là bạn Hùng là một bạn rất tốt và có rất nhiều đóng góp với lớp, bạn ý chuyển đi thì lớp chị rất buồn nhưng biết làm sao bây giờ
Điều chị cần bây giờ là hy vọng lớp A2, 1 lớp rất thân thiện với A3, có thể đón tiếp Hùng thật tốt trong năm nay Vì năm sau, chắc chắn là Hùng lại trở lại với lớp chị rùi Chị cảm ơn em trước nhé