hình như nhân nào chuyển lớp ỏ trường cũng nói vậy!bạn lớp tui khi chuyển đi cũng rứa!nhưng mà buồn thật!!!thôi ko sao!chị chúc bé sang lớp mới đạt thành tích mới!!!hơn năm cũ nhé!ko biết năm nay bé đá cho đội lớp nào?để chị còn đi cổ vũ??phải rời A3 sang A2 thì tớ cũng buồn lắm chứ ( nhưng dẫu sao chúng ta cũng vẫn là bạn bè mà tớ vẫn sẽ sang A3 chơi thường xuyên và hy vọng là khi nào lớp đi đâu chơi thì sẽ không quên rủ tớ là được rồi
darkknight1411 said:cảm ơn mọi người nha nhưng tớ đã chết đâu mà khóc lóc giữ vậy lại còn nổ ra chiến tranh giữa 2 lớp A2 A3 nữa chứ điều đó tớ không muốn tí nào cả đâu
phải rời A3 sang A2 thì tớ cũng buồn lắm chứ ( nhưng dẫu sao chúng ta cũng vẫn là bạn bè mà tớ vẫn sẽ sang A3 chơi thường xuyên và hy vọng là khi nào lớp đi đâu chơi thì sẽ không quên rủ tớ là được rồi
tớ bị cắt net ở nhà rồi không ol buổi tối được đâu nên mọi người đừng chờ làm gì
bé hùng của chị VIP quá!!!mà tại sao a3 ko tổ chức họp mặt chia tay với bé của tui nhỉ?Hùng ơi! tui nhớ ông nhiều wa' giờ tui bít buôn với ai đây (
Sang a2 nhưng vẫn là thành viên a3 nhé .a3 có vụ gì là vẫn phải tham gia
tích cực nghe chua?
sieumauechcom said:Thế hả a2 kém a3 ở chỗ nào nào? lớp tớ cũng chả muốn đón nó một tí tẹo nào đâu, cứ làm như là hay lắm ko bằng. X-(
Hay vật ạ Chắc bạn siêu mấu ko học a2 =)) I-) I-) I-) I-)siêu mấu said:@ Chị Un: bà biết cái gì mà nói, tôi bảo là ko muốn đón nó bao giờ, chẳng qua cái thằng WC kia cứ thích ngoạc cái mồm ra mà so sánh a2, a3 cơ, nghe ngứa cả tai x-(
unni_x said:=)) vật chứng, nhân chứng rõ ràng, Ếch dek cãi nổi đâu =))
--------
Mà hum nay, tại thằng Hùng, làm tao tốn mấy lít nước mắt nưới mũi vì nhớ nó quá X-( Đến giờ nghỉ nào là tao lại ghé sang A2 ngắm nó 1 phát rùi về :>> thấy nó ngồi trơ trọi trên bàn đầu, làm tao thương quá Gặp mấy đứa A2, tao đều hỏi han Hùng thế nào rùi, chúng nó đều vui vẻ trả lời là ổn rùi, cũng hy vọng là Hùng sớm hòa nhập với bên đó nhưng vẫn phải nhớ đến A3 đấy nhé