SN nó ăn chén rất thoải mái (công nhận mấy đứa bạn nó khéo tay hay làm thật), má nó rất hiền, nhà nó rất rộng, còn đường đi thì rất khổ.;
Suýt nữa tụi này phải đi taxi vì không đợi nổi cái xe buyt nào qua đó. Dù sao đi lần này cũng biết Metro nó ở chỗ nào.
Để tui làm thử bản tường thuật nhá:
Ngày 21-8-04, vào hồi:
11h->11h45: khởi hành từ 20Thụy Khuê đến bến xe buyt phố Phạm Văn Đồng (quên chưa đòi nó tiền đi xe buyt. @unni: Hằng!Trả tao 5k cả lượt đi lượt về, mày bảo mày bao cả lũ mà=))). Đợi mấy phút thì Hằng xuất hiện thực hiện nghi thức đón khách.
11h45->12h :cuốc bộ từ chỗ bến xe đến nhà nó (thế mà con này dám bảo bến ở ngay gần nhà tao, trời thì nắng, ô tô với cả bụi biếc nó cứ vù vù qua mặt mình ạ hichic)
12h->12h45: ngồi chơi xơi nước trong phòng bếp kiêm phòng ăn cạnh phòng vệ sinh nhà nó. Đúng là nhà unni có khác, W_C hết xảy
) Tao thích cái công tắc xả nước nhà mày nhất...Vì bận bếp núc nên tui chưa đi tham quan hết nhà nó
Có gì hay ho mọi ngườ kể tiếp nhá.
12h45->2h10: Sau khi nâng cốc Happy Birthday unni thì bắt đầu măm măm, đây là phần quan trọng nhất của buổi tiệc. Ngon ngon, cảm ơn unni, ăn không khác gì nhà hàng chút nào. Mà kem với hoa quả lớp mua cũng ngon, tao không bít mày ăn được bao nhiêu nhưng đấy chính là quà SN của mày mọi người tặng
.
2h10->3h: giải tán "quốc hội", đường ai người nấy về.
Xong, coi như mất 1 ngày trời đẹp đẽ lang thang nơi đất khách quê người
). Trên đây báo cáo có gì sai sót mong mọi người thông cảm và lượng thứ.