Trời ạ, muốn kết thúc năm học nhanh nhanh lên.
Chán quá rồi. Hic, sao mình lại khổ thế này: đi học, mệt mỏi,......
Chán quá rồi, bao giờ thì hết khổ nhỉ :blink: :unsure:
Hôm nay vừa được vào capitol (quốc hội) ở Hawaii xong. Hic, mẹ ơi, sao nó to thế. Mà nghe mấy ông bà quốc hội nói, cũng đứng lên, nói một lúc về God, về War của Iraq,.......
Mình sẽ k bao giờ tin vào horoscope nữa , bảo hôm nay mình sẽ rất hạnh phúc với chuyện tình yêu , vậy mà ... Nhưng nghĩ cũng fải vì đó chưa thực sự là tình yêu , chỉ là sự rung động nhất thời , chỉ là do mình đang muốn gặp 1 ai đó fr để yêu , tant pis .. tất cả đã qua , on recommence !
Hôm nay là 1 ngày điên khùng với bao chuyện điên khùng. Chả biết trút lên đầu ai bây giờ. Bứt rứt, khó chịu quá. :huh:
Ờ, mai là chủ nhật. Hy vọng là sẽ có nhiều chuyện vui đây. Hy vọng là thế.
Ui, đau khổ qúe. Hôm nay lại là 1 ngày điên. Hic, toàn rơi vào những hoàn cảnh điên khùng. Mà những hoàn cảnh " điên khùng" đó mình chỉ muốn rơi vào với bạn gái mình thôi. Thế có điên ko cơ chứ. <_<
Ờ hôm nay bài kiểm tra diễn ra. Thấy bình thường, hơi bị hồi hộp, ko biết điểm giả thế nào. :unsure:
Và ko có gì đặc biệt, ...một ngày bình lặng :lol:
Giá như giờ là cuối năm học nhỉ.có phải sướng ko?