Dạ đúng, bài anh Vova thiên về kinh nghiệm mà thiếu tính tư tưởng. Mà kinh nghiệm thì chã bây giờ cũng biết Gú gồ, ăn cắp trắng trợn công sức trí tuệ của anh Vova ngay. Để anh em D1 chúng ta nổi bật được giữa đám chã đi Lexus và sài Vertu, thì thiết nghĩ anh em phải có tư tưởng dẫn đường cho mọi hành động & sáng tạo. Em đề nghị anh Khánh lãnh tụ trình bày vài tư tưởng chủ đạo về gái (VD như "Tổng quan về gái", "Gái là gì", "Gái có tư tưởng hay ko" ...).thangdeu said:Em giơ tay phát biểu,viết khá tỉ mỉ nhưng chủ quan. Đối tượng là chủ thể(cưa gái) và bị thể(gái), nhưng em thấy nặng chủ thể mà quên bị thể. Thiết thấy nên nên để ý tâm lý phát triển của gái theo trình tự:gái cần,thích,muốn,thèm và sợ gì> . Ngoài ra em đồng ý với thằng kakaka(em đ' ưa thằng này đâu> ),tác giả quên mịa giai cấp và đẳng cấp,ví dụ có thể tham khảo của thằng kakaka. Xin hết ạ
Há há ....há há ... anh Tùng vào 4r đọc hết các bài từ đầu đến cuối cơ à. Sợ thật đấy.QuanDuiDoTham said:Dạ đúng, bài anh Vova thiên về kinh nghiệm mà thiếu tính tư tưởng. Mà kinh nghiệm thì chã bây giờ cũng biết Gú gồ, ăn cắp trắng trợn công sức trí tuệ của anh Vova ngay. Để anh em D1 chúng ta nổi bật được giữa đám chã đi Lexus và sài Vertu, thì thiết nghĩ anh em phải có tư tưởng dẫn đường cho mọi hành động & sáng tạo. Em đề nghị anh Khánh lãnh tụ trình bày vài tư tưởng chủ đạo về gái (VD như "Tổng quan về gái", "Gái là gì", "Gái có tư tưởng hay ko" ...).
Kính anh.
Láo quá láo quá đề nghị các con sâu rượu D1 lên tiếng đê, chẳng nhẽ để thằng US này sỉ nhục thế à?????? anh em ta dù có là vietnamese cũng quyết không làm "đông á mệnh phu", dù không uống bằng nó thì cũng hội đông cho nó chết, dám bảo anh em ko thể thấy nó say à??? láo quá láo quá, đợt náo thằng đểu về anh em phải cho nó biết tay mới được uhmX(thangdeu said:Người Anamit khả năng gà bới chưa đâu bằng.Thay vì phê bình tác phẩm,dân ta ném đá hội đồng tác giả,vì mả cha nó viết ra mà chẳng hiểu,thôi tập thể nó trước theo quần chúng để chứng tỏ ta đã đọc rồi và nghiên cứu. Em say hay không thì làm sao các bác biết được,vì các bác đâu đủ sức để thấy em say. Thôi,em đi làm vài chén cho dễ ngủ.
theo em,e xin tình nguyện tham gia đọi quây a Khánh,em,bác Kiban,bác Tuấn mỗi thằng mời anh Khánh 15 phát màn hình phẳng,đi đầu nước,cho em ăn mấy miếng cơm hi vọng e ko ói)Vova said:Thôi, biết phân biết thận thôi bạn ạ ! Chúng ta không đọ được thằng trâu thằng bò đó đâu. Nó uống dai như đỉa ý. Chỉ có xa luân trận mới mong dập được Khánh Ngưu ma Vương thôi. Bạch cốt tinh như bạn, Sa tăng như SANA ...làm sao lấy thằng Khánh Ngưu kia làm đối ?
Hờ hờ đọc mấy câu của bác Thuj nhà ta thì thấy hào khí ngất trời, anh em mình không đủ thì lại gọi thêm Hà sơn địa, Long bạo chúa, Hiệp lùn... hê hê thằng K ngưu ma vương cũng cho lên làm món....... món gì nhỉ??? à nhớ roài món rau muống xào trâu, to như thằng K anh em mình có mà nhậu cả năm hà hà><lengocthuj said:theo em,e xin tình nguyện tham gia đọi quây a Khánh,em,bác Kiban,bác Tuấn mỗi thằng mời anh Khánh 15 phát màn hình phẳng,đi đầu nước,cho em ăn mấy miếng cơm hi vọng e ko ói)
Buôn đi em, vụ này đắt hàng à nha . Anh cổ vũ tội vạ đâu anh chịuly huyen vy said:Hôm trước cô Trang(cô toán) của bọn cháu kể chuyện "tình củm" của cô y' hồi vắt mũi chưa sạch