emitrang18
Member
Thiệt tình thì giờ gia sư đã thành 1 danh từ quá thông dụng rồi. Cứ nghĩ đến khi thi đại học là y như rằng 99% các ông bố bà mẹ hỏi con mình là: " Con có cần mẹ thuê gia sư về kèm thêm ko?" ( ngay cả 1 người chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này từ khi mới đi học cũng bị hỏi 1 câu như thế)
Lúc đầu emi nghĩ đã là gia sư ý thì chắc phải giỏi, phải học trường Sư phạm, phải có khả năng sư phạm. vậy mà từ khi lên đại học, chạy theo mốt của tụi trong lớp, emi cũng đến những trung tâm gia sư, cũng đăng ký. Đáng ngạc nhiên là emi mới là sinh viên năm 1, chẳng có kinh nghiệm sư phạm gì, cũng chẳng học ở cái trường đào tạo ra các thầy cô giáo và hơn thế nữa còn chẳng có bảng điểm gì cả, thế mà được giao cho 1 em đang học lớp 12. Em ý yêu cầu kèm thi đại học. Emi nghe thế choáng luôn, không dám nhận cái "trường hợp khó nhai" đấy.Thế mà ngay lúc đó có 1 chị cũng đến đăng kí. Chị ý thi trượt đại học 2 lần và giờ thì đang đi kiếm việc làm. Tụi trung tâm giới thiệu luôn cho cái trường hợp muh emi từ chối. Chẹp, emi không dám chắc là chị ý dạy thế nào nhưng trước kia chị ý học trường Nguyễn Trãi. ( chị ý bật mí cho emi như thế). Tụi trung tâm nhắc nhở chị ý là "nếu gia chủ có hỏi ý,em nhớ bảo là sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội, khoa Tiếng Anh nhé. Nếu người ta hỏi bằng cấp thì nhớ bảo em nộp hết cho trung tâm rồi, còn hỏi số điện thoại thì em cho số di động nhé, nếu ko có di động thì bảo là em ở tại trung tâm. Có gì anh chị cứ gọi về cho trung tâm cho em cũng được. Hiểu ko?" Sau đó 1 người trong trung tâm đưa chị ý đi luôn đến nhà cậu học sinh kia. Chẳng hiểu kết quả ra sao nhưng emi thấy hãi quá.
Thế đấy, nếu bạn nào có ý định mà thuê gia sư ý, nên cẩn thận. Hi vọng những gì mà emi nêu trên sẽ giúp đỡ cho các bạn nhiều.
Lúc đầu emi nghĩ đã là gia sư ý thì chắc phải giỏi, phải học trường Sư phạm, phải có khả năng sư phạm. vậy mà từ khi lên đại học, chạy theo mốt của tụi trong lớp, emi cũng đến những trung tâm gia sư, cũng đăng ký. Đáng ngạc nhiên là emi mới là sinh viên năm 1, chẳng có kinh nghiệm sư phạm gì, cũng chẳng học ở cái trường đào tạo ra các thầy cô giáo và hơn thế nữa còn chẳng có bảng điểm gì cả, thế mà được giao cho 1 em đang học lớp 12. Em ý yêu cầu kèm thi đại học. Emi nghe thế choáng luôn, không dám nhận cái "trường hợp khó nhai" đấy.Thế mà ngay lúc đó có 1 chị cũng đến đăng kí. Chị ý thi trượt đại học 2 lần và giờ thì đang đi kiếm việc làm. Tụi trung tâm giới thiệu luôn cho cái trường hợp muh emi từ chối. Chẹp, emi không dám chắc là chị ý dạy thế nào nhưng trước kia chị ý học trường Nguyễn Trãi. ( chị ý bật mí cho emi như thế). Tụi trung tâm nhắc nhở chị ý là "nếu gia chủ có hỏi ý,em nhớ bảo là sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội, khoa Tiếng Anh nhé. Nếu người ta hỏi bằng cấp thì nhớ bảo em nộp hết cho trung tâm rồi, còn hỏi số điện thoại thì em cho số di động nhé, nếu ko có di động thì bảo là em ở tại trung tâm. Có gì anh chị cứ gọi về cho trung tâm cho em cũng được. Hiểu ko?" Sau đó 1 người trong trung tâm đưa chị ý đi luôn đến nhà cậu học sinh kia. Chẳng hiểu kết quả ra sao nhưng emi thấy hãi quá.
Thế đấy, nếu bạn nào có ý định mà thuê gia sư ý, nên cẩn thận. Hi vọng những gì mà emi nêu trên sẽ giúp đỡ cho các bạn nhiều.