Lời kêu gọi từ đội phó đội đú đởn lớp D2-CVA

xoancoi

New Member
Có bài viết cũng khá hay, em gửi các bác tham khảo tạm, gọi là đỡ mất thời gian rỗi :>>

Tình yêu, sức hấp dẫn từ các "Chị"

Chín chắn, khả năng tài chính vững vàng, không quen thói nhõng nhẽo, dỗi hờn mà “lửa yêu” thì vẫn nồng nàn cháy bỏng – đó là những lý do yêu chị của các chàng trai thời hiện đại.

Sự duyên dáng trau chuốt

Khi người ta đã bước qua cái tuổi sinh viên, và vài năm đi làm, không một bà chị nào không biết cách làm cho mình đẹp hơn với một thỏi son, một cây mascara hay những kiểu áo tinh tế. Sự duyên dáng trong cách trang điểm, trong trang phục, cách nói, dáng cười luôn luôn là một bất ngờ đầy quyến rũ đối với một cậu em. Nó khác xa với cái vẻ trang điểm đôi khi hơi quá tay của một cô bé con thiếu kinh nghiệm hay vẻ để mộc đến mức thái quá. Những bộ trang phục của các cô bé chọn lựa nhiều khi cũng chẳng kỹ lưỡng... Vậy là cô đã mất điểm so với một bà chị... già!

Từng trải

Khám phá cuộc sống ở một góc nhìn mới; trau dồi, tiếp nhận và tích lũy thêm bao kinh nghiệm cuộc đời – đó là những lợi ích quý giá hàng đầu mà chỉ những người phụ nữ từng trải mới có thể đem lại cho các chàng trai trẻ.

Khi yêu một cô nàng trẻ trung phơi phới ở tuổi 20, khó chàng trai nào có thể chối từ những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những đêm hẹn hò lãng mạn liên tiếp như quên hẳn thế giới chung quanh. Nhưng với người yêu hơn tuổi, nàng sẽ biết khéo léo hướng chàng trai vào những hoạt động bổ ích thiết thực hơn: học hỏi thêm kiến thức, chú tâm phát triển sự nghiệp…

Kinh nghiệm

Vì đã từng là thiếu nữ, đã quen đủ các trò nhõng nhẽo của một cô gái mới lớn đang yêu nên lần này, nàng biết làm thế nào để vừa “điều khiển” người tình, lại vừa không khiến chàng vò đầu bứt tai vì thói “lúc nắng lúc mưa” của phụ nữ.

Đàn ông khi yêu sợ nhất là những lời bóng gió, mập mờ - vì thế nàng sẽ chẳng đánh mất thời gian quý giá để chơi trò cút bắt. Nếu cần, nàng có thể bày tỏ tình cảm thật lòng không chút do dự - chỉ điều đơn giản ấy thôi cũng đủ để cho bao chàng trai mơ ước.

Sự nghiệp vững vàng, tài chính độc lập

Bước vào tuổi bị coi là “già”, hầu hết chị em đều đã có công việc ổn định, sự nghiệp rộng mở. Do đó không những không trở thành gánh nặng, họ còn có khả năng hỗ trợ đức lang quân về mặt tài chính trong cuộc sống lứa đôi sau này.

Khi chọn lựa vợ hiền se kết trăm năm, bất cứ người đàn ông nào, không ít thì nhiều, cũng xem xét người con gái đó có khả năng tự chăm lo cuộc sống riêng của bản thân đến mức độ nào. Không phải họ là những kẻ bủn xỉn vô trách nhiệm, mà họ chỉ muốn tin chắc một điều rằng: cô ấy không phải kẻ “đào mỏ”, cô ấy lấy mình không đơn giản chỉ vì tiền hay vì một chỗ dựa đảm bảo cho sinh hoạt thường ngày… Về vấn đề này, đa số các chàng trai yêu người hơn tuổi có quyền thở phào nhẹ nhõm.

Một cuộc sống riêng và sự chủ động

Đây là điều mà không phải một cô gái trẻ nào cũng có. Thông thường các cô gái có người yêu thường rất thích đi với chàng, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh, chăm sóc, nâng niu.. đơn giản là bởi vì chàng là mối quan tâm lớn nhất với các cô gái trẻ.

Nhưng với các bà chị thì không như thế, họ có công việc, bạn bè và một mối quan tâm lớn hơn bên ngoài người yêu, và nói chung họ cũng đủ khôn ngoan để biết rằng chàng cũng muốn có một cuộc sống riêng với bóng đá, với cà phê cà pháo, với những bữa bia rượu tưng bừng... Và một cuộc sống riêng độc lập ngoài cuộc sống của tình yêu bao giờ cũng có một sức hấp dẫn đặc biệt. Các chị rất biết cách điều khiển việc này, và các cô gái trẻ, hãy học tập họ nhé!

Chín chắn

Hẹn hò với người phụ nữ hơn tuổi, chàng trai không bị quay như chong chóng với hàng trăm câu chuyện lớn nhỏ mà… chẳng đâu vào đâu như thường gặp với những cô nàng nhí nhảnh. Thay vào đó là những chủ đề nghiêm túc sâu sắc hơn, và chàng có thể bày tỏ bất cứ ý kiến tán thành hay phản đối gì mà không sợ nàng giận dỗi. Thêm nữa, nếu buổi hẹn hò tình tứ níu kéo tới tận khuya, chàng tuyệt nhiên không phải lo lắng chuyện ăn nói ra sao với “ông bố vợ” hằm hè chờ con gái trước cửa…

Thế nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai – trong hạnh phúc ngọt ngào có đôi khi các chàng trai ngậm ngùi nhận ra hình như mình bị “hớ”…?

Sự chân thành

Theo lẽ thường, phụ nữ thường chọn bạn đời là những người đàn ông hơn tuổi, trưởng thành và chín chắn – người có thể nâng đỡ, chở che và là chỗ nương tựa vững chắc trong hoàn cảnh khó khăn. Còn khi chấp nhận đến với chàng trai ít tuổi, động cơ là phức tạp hơn nhiều một tình yêu thuần túy. Có thể là do những thất bại liên tiếp trong chốn tình trường trước đây, có thể là do nàng chỉ muốn “mua vui” cho qua những ngày cô đơn trống trải và chẳng có ý định nghiêm túc gì…

Đặc biệt, những phụ nữ “quá lứa lỡ thì” lại đang có trong tay sự nghiệp dang dở phần lớn thường không có ý định sinh con sau khi kết hôn - đây cũng là điều các chàng trẻ cần lưu ý.

Không “tương tác”

Theo nhịp phát triển sinh học, phe nữ giới bao giờ cũng “đi trước” phái mạnh một bước. Có nghĩa là so với đức lang quân, các bà xã luôn bị “già trước tuổi” cả về dung nhan diện mạo và “phong độ” chốn phòng the. Sự “khấp khểnh” này càng lộ rõ khi chênh lệch tuổi tác thiên về hướng bất lợi cho phía chị em. Do đó không tránh khỏi những lúc, mấy ông chồng trẻ ngẫm lại và… tặc lưỡi chút xíu.

Tâm sự của một chàng “yêu chị”

“Phụ nữ ngoài 30 tuổi bao giờ cũng chín chắn và đĩnh đạc hơn nhiều so với các cô gái trẻ. Họ biết mình cần gì, muốn gì ở bạn tình và sẵn sàng thổ lộ. ở bên họ tôi thấy thoải mái, dễ chịu, đặc biệt là không bị “hành hạ” bởi thói nhõng nhẽo dỗi hờn của các cô nương đỏng đảnh. Tôi cũng không phải nặn óc nghĩ ra những trò lãng mạn ngốc nghếch để làm đẹp lòng em yêu bé bỏng. ít nhất thì tôi thấy mình hơn bạn bè có người yêu bằng hoặc kém tuổi ở chỗ đó”.

Hà Ngọc - Sơn Linh

(trích nguyên văn từ một bài viết em đọc được, rất cảm ơn quý tác giả đã gợi mở cho anh em bít nên iu một "em" hay một "chi" :9 :>> :d:
 

xoancoi

New Member
hic hic, em cuối tuần rỗi rãi, làm vài bài viết, gọi là thư giãn. sau khi thư giãn xong, là mới bàn tiếp tới việc kia anh ah, đó là chúng ta chuẩn bị một kỳ đại hội trù bị, cho những buổi trù bị tiếp theo, để đi tới buổi chính thức vào ngày 16/7. các bác có đồng ý không ah?
@ Thuỷ cồ: bố "lói" thật "nà" bố đang rất "no" cho con roài đấy =)) cố lên con ơi, bố sắp về hưu rồi mà con vẫn chưa có... thì bố sợ lém =)) :d: :d: ;-)
 

xoancoi

New Member
Lại có bài viết em thấy D2 cần nghiên cứu =))

Gái quá ngoan khó lấy chồng

Nhiều cô gái từ nhỏ đến lớn chỉ sống giữa bốn bức tường của gia đình. Những cô gái "quá ngoan" đó thật khó tìm được một người yêu, người chồng như ý trong khi họ luôn như những con búp bê hiền lành, an phận và buồn tẻ trong tủ kính.

Cẩm Hà đứng trên lầu nhìn xuống đường cho đến khi bóng dáng Khải dần khuất. Nép mình sau tấm màn cửa sổ, cô không muốn anh nhìn thấy. Dù rất muốn xuống gặp anh nhưng mẹ đã trả lời: “Con gái tôi không có nhà”.

Hà sang tuổi 22 mà chưa một lần hò hẹn đi chơi riêng với bạn trai. Từ nhỏ, cô đã được ba mẹ chăm sóc tận răng, đi đâu cũng có người đưa đón. Bất cứ bạn nào đến nhà chơi đều “được” gia đình điều tra lý lịch. Đặc biệt, bạn trai “đơn thân độc xe” đến chỉ được nói chuyện trong phòng khách tối đa 15 phút.

Chưa bao giờ Hà dám thích người con trai nào. Đến khi gặp Khải, cô thật sự rung động. Thế nhưng, lần đầu tiên Khải đến chơi nhà đã bị mẹ “soi” thấu tim đen. Thế là sau đó, mẹ phán: “Con còn nhỏ, phải lo học”. Cô không được thoải mái gặp anh ấy nữa. Nhiều lần Khải đến, mẹ từ chối thẳng thừng. Anh phải buồn bã ra về. Hôm nay là một ví dụ.

Những cô gái ngoan của ba mẹ

Không hiếm những cô gái có lối sống như Cẩm Hà. Họ luôn phải làm theo những lời khuyên của bố mẹ, tuân thủ mọi nguyên tắc ”Thế nào là người con gái nết na”. Thậm chí với nhiều cô gái, mối quan hệ trong giao tiếp hàng ngày chỉ đóng khung trong nhà trường, hoặc gia đình – công ty…

Đối với những búp bê ngoan này, tiếp xúc với người lạ, nhất là bạn khác phái là một việc chẳng dễ dàng gì. Họ luôn chịu sự quản lý hết sức chặt chẽ của bố mẹ, anh chị…

Minh Thu, 24 tuổi, con gái duy nhất của một gia đình giàu có. Bằng tuổi cô, bạn bè khối người có con bồng con bế. Vậy mà, Thu vẫn chưa từng có một mối tình vắt vai.

Nói yêu làm gì, ngay cả đi chơi với bạn bè nữ cũng khó khăn. Bố mẹ không bao giờ cho phép cô về nhà sau 6 giờ tối! Mỗi lần đi đâu với bạn, cô cứ canh cánh đòi về. Hôm nào đồng hồ điểm đến 5g30 mà chưa thấy “ái nữ tại gia”, bố mẹ Thu gọi điện di động để giục con về. Nhiều lần như thế, không bạn nào muốn rủ rê nữa.

Chuyện của Gia Bảo, 20 tuổi, còn nặng nề hơn. Gia đình sinh bốn anh quý tử, cầu mãi mới được cô con gái út Cái tên phần nào nói lên “tầm quan trọng” của cô trong gia đình.

Đi đâu cũng có người đưa rước là chuyện nhỏ! Mẹ không bao giờ để Gia Bảo tự ý làm bất cứ điều gì Chuyện trường học, công ăn việc làm, thậm chí là áo quần, cách ăn mặc… tất tần tật đều làm theo ý mẹ. Cô con gái cưng ngoan đến độ không bao giờ dám cãi lời.

Bạn bè, nhất là các chàng, gọi điện đến muốn gặp được “công chúa” phải qua cuộc sát hạch của “mẫu hậu”. Anh nào gọi tới, cũng nghe những câu giống nhau như: “Anh tên gì, ở đâu, gọi có chuyện gì không”…. Cậu nào kiên nhẫn lắm gọi đến lần thứ ba cũng chào thua.

Khi ái nữ bắt đầu rung động con tim

Dù được “ép plastic” cỡ nào, những cô con gái này cũng đến lúc biết yêu thương, rung động. Đây là lúc họ phải đối diện với nhiều mâu thuẫn nhất. Không ít người muốn yêu như ý mình nhưng không thể. Bố mẹ can thiệp quá sâu vào đời sống tình cảm khiến họ gần như thụ động.

Châu Ngọc, 25 tuổi, thuộc tuýp con ngoan, không dám tự do yêu đương, chỉ biết đi làm rồi về nhà. Từ nhỏ, suốt ngày cô nghe những bài giáo huấn: Nào là không được vồ vập hay thân mật với bọn con trai, nào là không được cười đùa quá trớn khi bị chọc ghẹo…

Tất nhiên, cô rất ngoan. Hồi đi học, chẳng phải bạn bè vẫn đặt cho cô cái tên “Ngọc già” đó sao?

Năm 19 tuổi, Ngọc bắt đầu bị “sét đánh” với một chàng sinh viên cùng lớp. Tình cảm ấy giống như tiếng chuông đồng hồ báo thức lôi cô ra khỏi giấc ngủ tẻ nhạt. Dù không dám công khai, nhưng cô cảm thấy yêu đời hơn.

Bỗng một hôm,mẹ cô vô tình đọc được những dòng nhật ký về người bạn trai của con gái. Bà gọi con đến cho một bài: “Là con gái, không nên có những suy nghĩ lãng mạn, khổ con ạ! Con còn nhỏ, phải lo học, đừng yêu đương vẩn vơ”.

Sau lần ấy, Ngọc “xì tốp” yêu, đúng hơn là không dám yêu. Cô cứ sống khép kín như thế cho đến tận bây giờ. Mỗi khi bắt dầu tiếp xúc với người đàn ông nào, nghĩ đến việc mẹ sẽ “lật tẩy”, tim cô co rúm lại.

Có những chú chim xổ lồng và bay lạc hướng

Bố mẹ yêu thương, lo lắng, dạy dỗ con gái là chuyện đáng hoan nghênh. Thế nhưng, đôi khi sự kìm kẹp quá mức ấy lại tạo ra những hậu quả không nhỏ.

Chẳng hạn, Mai Hồng, 27 tuổi, nhà ở Huế. Do gia đình thuộc tầng lớp “Quý tộc”, là một tôn nữ chính hiệu, nên từ nhỏ cô luôn sống trong trướng rủ màn che.

Ngoài việc đi học, ba mẹ suốt ngày cấm cô ra đường. Hễ Hồng đi đâu về hơi muộn, quá giờ tan trường chừng 30 phút, ba mẹ la mắng rất nặng nề. Hồi học cấp 3, bạn bè trong lớp xem cô là một hình mẫu “con ngoan, trò giỏi”.

Vậy mà bỗng nhiên, lên năm thứ hai đại học, Hồng có thai! Cái tin gây chấn động cho tất cả những ai biết cô. Mẹ hỏi mãi cô cũng không khai ai là tác giả. Càng không thể giải quyết vì khi phát hiện, cái thai đã hơn 6 tháng! Thế là, sau khi sinh con, mẹ cô đem đứa trẻ cho một cặp vợ chồng hiếm muộn.

Từ đó, Hồng càng sống lặng lẽ hơn. Dù ba mẹ thôi không khó khăn, khắt khe với con gái nữa, nhưng cô cũng chẳng buồn tìm kiếm một người đàn ông cho riêng mình.

Hãy cởi bỏ chiếc áo cũ để tìm tình yêu

Ngày nay, quan điểm về cô gái “ngoan” thoáng hơn nhiều. Công – dung – ngôn - hạnh vẫn được đề cao nhưng không còn là tiêu chuẩn cứng nhắc. Nó đã được biến thành kiểu mẫu phù hợp với lối sống hiện đại. Một phụ nữ có công việc ổn định, lối sống lành mạnh, năng động và biết giao tiếp, thế là “ngoan” rồi.

Nếu bạn vẫn bị “cấm cung” nghiêm ngặt, hãy đem đến làn gió mới cho cuộc sống của bản thân. Cởi mở giao tiếp với mọi người, nhất là các bạn khác giới. Tiếp đến, bạn nên mạnh dạn lên tiếng nếu bố mẹ có những cấm đoán không phù hợp.

Tóm lại, hãy thoát ra khỏi lồng kính để tìm kiếm tình yêu. Và hãy yêu đi để tận hưởng cuộc sống dễ thương. Cớ gì phải nhìn cuộc sống mới với ánh mắt của những ngày tháng và quan niệm cũ?

Theo TT&GĐ
 

xoancoi

New Member
Copy từ Vnexpress một cuộc điều tra thú vị.

Tin nhắn nhanh (IM) đang ngày một phổ biến tại nơi làm việc, nhưng hầu hết các công ty đều thất bại trong việc kiểm soát nhân viên sử dụng dịch vụ này.

Cuộc điều tra YouGov do hãng bảo mật Akonix (Anh) tiến hành cho thấy IM không chỉ là một ứng dụng mang tính giải trí mà còn là công cụ kinh doanh hữu hiệu khi nó là cầu nối để tiếp cận thông tin, duy trì liên lạc và làm cho mối quan hệ của công ty với khách hàng hay đối tác trở nên gần gũi hơn.

IM được dùng phổ biến nhất ở lứa tuổi 18 - 28, và 80% trong nhóm này công nhận họ sử dụng chúng để tán gẫu với bạn bè và gia đình khi đang làm việc. Theo nghiên cứu của hãng Gartner, hầu hết dịch vụ IM được tải về máy tính văn phòng là do mục đích cá nhân của mỗi nhân viên.

Điều tra của Akonix:
- 25% sử dụng IM nói những điều ông chủ không tán thành.
- 16% dùng đển gửi và nhận thông tin nhạy cảm về công ty.
- 25% dùng IM để tán gẫu với bạn bè và người thân.
- 25% dùng IM để tải nhạc và phim tại nơi làm việc.
(Cuộc điều tra được tiến hành trực tuyến ở Anh với 2000 người tham gia)
Có tới 1/4 số người sử dụng thừa nhận rằng IM chính là phương tiện hoàn hảo cho việc tán gẫu tại cơ quan. Nhiều người đã dùng IM để gửi đi những thông điệp mà chắc chắn ông chủ họ sẽ không hài lòng. Nguy hiểm hơn, 16% đã nhận hoặc gửi thông tin nhạy cảm về công ty qua IM.

"IM có những thuận lợi nhất định, nhưng nó cần được quản lý nghiêm ngặt để tránh rò rỉ thông tin. Hơn thế, phải áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để ngăn IM trở thành mục tiêu của những kẻ chuyên phát tán spam và virus", Bill Harmer, Giám đốc điều hành của Akonix, phát biểu. "Có thể cho phép sử dụng dịch vụ này, nhưng cần có biện pháp bảo vệ chính doanh nghiệp của mình một cách đầy đủ, nếu không bạn sẽ phải trả giá".

( Lược dịch từ BBC)
 

Hồng Thuỷ

New Member
Tớ bon chen xì pham cùng bố tớ :p

1. Kiến thức rồi sẽ ra đi, chỉ có bằng cấp là còn ở lại!
2. Hôm nay anh cúi mình trước mặt em là chân thực, những lần trước với những cô gái trước chỉ là tập dượt mà thôi!
3. Chỉ có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn!
4. Em sẽ săn sóc anh ư! Không, có lẽ anh là Sóc để em săn thì đúng!
5. Em nói rằng sẽ chăm sóc anh suốt đời ư! Không, anh không phải là thằng tàn phế!
6. Trên đầu anh tóc đã nhuốm hai thứ màu rồi, anh già rồi chăng?! Không, chỉ đơn giản là vì máu anh xấu...
7. Nếu trong nhiều cách có một cách sai thì sẽ có người chọn cách sai ấy. Một chiều tới giờ lô đề, nếu trong nhiều số có một số trượt, sẽ có người chọn số trượt ấy (Định luật Murphuy và giải IG Nobel)
8. Anh vẫn từng đợi em, như em từng chờ nó, như nó chờ đợi con kia, như con kia si mê thắng ấy...
9. Trái tim nhiều ngăn, có ngăn ngủ có ngăn thức, khi đi cùng em ngăn của em thức, xa em rồi ngăn ấy ngủ yên... Anh đa tình là vì như vậy!
 

xoancoi

New Member
Đọc văn học trò mà muốn khóc! =)) :q: :d: ;-)

Môn văn là "cực hình" với nhiều học sinh hiện nay.

Một học sinh “miêu tả hình dáng cô giáo em”: “Cô giáo em hiền, nhưng hơi mập, tóc cô ngắn được buộc gọn ra đằng sau, khi đi tóc cô ve vẩy ngo ngoe như cái đuôi con lợn con khi em ra cho nó ăn cám. Cô có đôi chân vòng kiềng, có lần em nghe mẹ em bảo với mẹ thằng Hà, chân như vậy sau này cô sẽ dễ đẻ...(?!)”

Ở bậc học phổ thông, các môn khoa học xã hội, nhất là môn văn đã và đang bị xem nhẹ, thậm chí xem thường. Các môn khác như nhạc, họa, thể dục càng không được coi trọng. Cho nên, số đông học sinh ngày nay còn mơ hồ, ấu trĩ về nhân sinh quan, về lẽ sống, nhiều em rất ngô nghê, ngớ ngẩn về tư duy và kỹ năng sử dụng tiếng Việt.

Xin nêu một số dẫn chứng về “kết quả” dạy và học văn hiện nay:

1. Em hãy ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của văn sĩ Hộ trong tác phẩm Đời thừa của nhà văn Nam Cao.

Văn Sĩ Hộ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống thể thao, các anh em của Văn Sĩ Hộ đều là những cầu thủ xuất sắc trong đội hình đội tuyển Sông Lam - Nghệ An. Đặc biệt là người anh cả Văn Sĩ Hùng- người đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam tại Seagames 19 và Tiger Cup 98... Thử hỏi con người "tài không cao, phận thấp, chí khí uất" sống trong một gia đình toàn những người nổi tiếng và tài năng như vậy thì làm sao Văn Sĩ Hộ có thể thoát khỏi sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm - không "Đời thừa" sao được ?

2. Em hãy phân tích tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân.

”Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng được thưởng thức rất nhiều loại lòng, như lòng lợn, lòng chó, lòng gà, lòng vịt chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng.... mẹ.”

3. Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về việc Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta tác phẩm Truyện Kiều.

Một em học sinh lớp 11, PTTH Cái Bè đã viết: ... “Nguyễn Du là lão tiền bối của chúng ta. Mặc dù, tiền bối đã sớm ra đi vào một chiều gió lạnh, nhưng vẫn làm chấn động cả giới hậu bối của chúng ta, qua bí kíp võ công “Vương Thúy Liều” hay còn gọi là “Đoạn trường thất thanh”. Bằng chứng là qua các kỳ thi, pho bí kíp này lại xuất hiện và làm thất điên bát đảo cả giới hậu bối chúng ta...”(!!).

4. Trong các tác phẩm em đã học và đã đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất? Vì sao? Hãy chứng minh?

Bài làm của em N.A.T lớp 10, PTTH viết: “... Trong kho tàng văn học Việt Nam, ca dao dân ca rất giàu tình nghĩa... Trong các tác phẩm đó, em thích nhất là tác phẩm “Tắt đèn”. Vì nó đã thể hiện tinh thần chống lại sự bóc lột phụ nữ của chế độ phong kiến. Chứng tỏ chị đã bán con và chó để thể hiện tinh thần kiên quyết đó...”.

5. Em hãy phân tích trình tự diễn biến tâm trạng nàng Kiều trong đoạn trích “Những nỗi lòng tê tái”.

Bài làm của em C.V.T lớp 10, PTTH P.N có đoạn viết: “Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng”. Qua đó ta thấy tên khách họ Hoàng thật là tàn nhẫn, hắn hôn Thúy Kiều đã rồi lại bắt Kiều hôn lại làm cho Kiều ngày càng biến thành gái lầu xanh chuyên nghiệp muốn ngóc đầu lên cũng không nổi”.

6. Em hãy cho biết bất công của phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Bằng các tác phẩm đã học của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, hãy chứng minh.

Một em tên Hoàn Nhân, lớp 9, TPCS viết: “... Sự bất công của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đó là: Họ không được tham dự bóng đá quốc tế, họ không được lái xe nhất là các loại xe con, xe gắn máy (!). Ngày nay quyền giải phóng phụ nữ đã được củng cố. Hàng năm người ta lấy ngày 8-3 làm ngày quốc khánh phụ nữ...”.

7. Một bạn học sinh lớp 9, PTCS T.A, Huế đã viết: “Thúy Kiều là người con gái tài sách vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi dập vào chốn bùn nhơ. Đến nỗi nàng đã nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn, may thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó Kiều giác ngộ và đi theo con đường cách mạng”(!!!).

8. Em hãy tả con gà trống nhà em: "Chú trống choai nhà em lớn nhanh như thổi, càng lớn chú càng giống gà mái"!?

9. “Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu” - là đề tập làm văn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học vừa diễn ra ở tỉnh nọ. Xin trích nguyên văn từ bài làm của học sinh :

- Hình dáng của bà nội rất là thấp được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa… Tính tình cụ già rất là bực bội… Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi.

- Con mắt của bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái lỗ, cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân.

- Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu.

- Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cái hố.

- Khuôn mặt ông bầu bĩnh; đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng; dáng đi của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mảnh liệt.

- Ông của em dài thì bằng 1 mét và không mập.
....

Dạy các môn xã hội, nhất là môn văn là nhằm hình thành nhân cách cho học sinh, giúp các em tích lũy hiểu biết, từng bước làm giàu tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và con người. Vậy mà bây giờ có không ít học sinh không thích học văn, thậm chí rất sợ học văn. Lỗi ấy không thuộc về các em. Phải tìm nguyên nhân từ những cơ quan, những người quản lý và giảng dạy môn văn.

Bộ Giáo dục - Đào tạo đã có quá nhiều cải biên, cải cách về nội dung và phương pháp giảng dạy môn văn, thay cả sách giáo khoa, cho ra đời hàng loạt sách tham khảo, thực hiện nhiều cuộc hội thảo, tập huấn về thay sách trên phạm vi cả nước, tốn kém bạc tỷ.

Tuy nhiên, Bộ lại quên rằng: dạy văn là dạy người, dạy cái phần hồn tinh túy, cao đẹp của con người thông qua các hình tượng văn học. Muốn thế, trước hết và rất cơ bản là tâm hồn người thầy phải thật trong sáng, nhạy cảm và giàu tính yêu thương. Nếu cứ xem nhẹ đặc trưng bộ môn văn, quá thiên về cải cách phương pháp dạy và học, e rằng học sinh càng sợ học văn.

Tin Tức Việt Nam
 

xoancoi

New Member
Mỗi người có một quan niệm khác nhau để lựa chọn đối tượng. Lũ bạn tôi, đa phần thích típ phụ nữ thông minh, xinh đẹp. Tôi cũng từng có thời như thế. :>> :x

Người yêu đầu tiên của tôi rất thông minh. Điều đó được minh chứng qua kết quả học tập. Nàng luôn đứng đầu lớp và thường xuyên lĩnh học bổng hạng A. Trong ứng xử nàng tỏ ra khôn khéo, sắc sảo.

Ban đầu, tôi hãnh diện vì có nàng. Không hãnh diện sao được khi đi đến đâu, nàng cũng để lại những tiếng trầm trồ: “Sao mà thông minh thế!”. Vì thông minh, nên chẳng mấy khó khăn, nàng đã “chinh phục” được bố mẹ tương lai ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Thời gian cứ thế trôi qua, để rồi tôi nghiệm ra: Yêu một cô gái thông minh cũng chẳng mấy thú vị. Đàn ông là phái mạnh nhưng đi với nàng tôi thấy mình không còn mạnh nữa. Bởi cái gì nàng cũng biết, thậm chí biết hơn tôi, cái gì nàng cũng làm được, và làm tốt hơn tôi.

Những lúc thăng hoa, như vô vàn đấng mày râu khác, tôi muốn khoe vốn kiến thức của mình, chưa nói hết câu nàng đã bảo: “Anh lầm rồi…”. Thế là mất hứng.

Từ trời xanh tôi rơi xuống mặt đất hoang vu. Chất đàn ông trong tôi bị tổn thương mạnh mẽ. Nhiều lần tổn thương, tôi quyết định “stop” nàng trước sự nuối tiếc của bố mẹ.

Còn trẻ là còn yêu. Nên sau một thời gian, tôi lại có nửa khác. Lần này tôi chọn một cô nàng xinh đẹp nhưng lơ ngơ. Gặp vấn đề gì nàng cũng tròn mắt hỏi tôi: “Sao thế hả anh?”.

Lẽ dĩ nhiên, với Hoa (tên nàng), tôi luôn phổng mũi vì những lời ngợi ca lên tít trời cao: “Ôi, sao mà anh giỏi thế!”. Lần đầu tiên được khen “giỏi thế” tôi cực thích, lần thứ hai cũng vẫn thích, lần thứ ba hơi thích và lần thứ tư thấy… nhàm.

Tiếc thay, tần số khen ngợi của Hoa lại vượt quá ngưỡng thứ tư. Và đó là bi kịch của tình yêu. Tôi lại chán sự lựa chọn lần thứ hai, với ý nghĩ: “Nàng chỉ là một bình hoa di động không hơn”. Bình hoa chỉ thỏa mãn mắt nhìn nhưng suốt cuộc đời người ta không chỉ làm mỗi một việc: ngắm hoa. Tôi xếp “tệp” 2 vào dĩ vãng.

Trong một bữa tiệc sinh nhật, khi men say đã ngấm, một cậu bạn sành điệu đưa ra triết lý 3 “NG” làm “khuôn vàng thước ngọc” để phái mày râu đi tìm “một nửa”. 3 “NG” ấy là: “Ngu một tí, ngon một tí và ngoan một tí”.

Theo Tiền Phong, tại sao mỗi tiêu chí chỉ đòi thỏa mãn “một tí” thôi? Thật dễ hiểu: ngu một tí nghĩa là chỉ đủ “nai vàng” nhưng chưa đến mức ngơ ngẩn, ngon một tí để đỡ ngượng khi ra mắt bạn bè nhưng không quá xinh đẹp, đỡ lo kẻ khác “cuỗm”. Ngoan một tí để dễ bảo nhưng không đến mức nói sao làm vậy rất… tẻ nhạt.

Triết lý 3 “NG” mở ra cho tôi một chân trời mới. Tôi lại say mê đi tìm. Bây giờ tôi đang hạnh phúc với “nửa” thứ ba. Chúng tôi đã đi đến một quyết định quan trọng: sẽ làm lễ cưới vào cuối năm nay. Tôi tin, cô nàng có đủ 3 “NG” sẽ là một người vợ, người mẹ tuyệt vời.

Trích nguyên văn từ một bài viết của Kiên Cường - VCBS
 

Captainjack

New Member
Công nhận đấy, em scroll mỏi cả tay mà vẫn chưa hết bài của con khỉ độc. Dưng mà kể ra thì em cũng có mấy khi đọc các bài kiểu này, thành ra thấy hay phết, con khỉ độc sưu tầm ở đâu không biết.

Ngoài cu Chính - cây rượu ra thì chả thấy chú nào ho he việc trù bị ăn mừng, đủ thấy anh em giờ đi làm rồi, không ăn bám bố mẹ nên xót tiền phết. Cu Chính tư bản nhất nên mấy chục triệu bao anh em 1 bữa chả thành vấn đề, heheheheehheeh............

CJ.
 

xoancoi

New Member
bác nào hướng dãn giúp em đưa cái ảnh avatar với, em làm mãi mà không dc, nó cứ yêu cầu chỉ khoảng 12kb, híc mà như thế thì khó quá, giúp em với
 

chingo™

New Member
1. 4rum này kô nhìn thấy vote ở đâu cả
2. Kô biết gửi ảnh thì phải hỏi
3. Không biết cũng phải hỏi
4. Spam kinh quá :q:
 

Captainjack

New Member
1. Spam = post nhiều bài nhưng nội dung không có gì, gộp tất cả lại may ra bằng 1 bài của tao :D => phản đối, phản đối.
2. Trước khi upload Avatar thì phải chỉnh sửa cho phù hợp dung lượng và kích cỡ. Chương trình chỉnh sửa ảnh nhỏ gọn tiện lợi có thể download tại đây
3. Muốn upload ảnh lên forum thì xem lại từ đầu, có cái bài gì của chị gì gì admin hướng dẫn post ảnh đọ
4. Đề nghị đồng chí Chính cu không ngăn cản đồng chí Xoăn còi ném đá hội nghị, không thì biết lấy ai ra mà phê bình, kiểm điểm trong cái thời buổi bảo vệ toàn 9,10 này cơ chứ :-w

CJ.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top