Ngày nào cũng vào đọc bài mà ko chịu Posst. Lười như con Đười...
thấy Yến cụ kêu chán ầm ĩ.
Tôi tốt nghiệp rồi, chưa lấy bằng,có lẽ đến tháng 8 cái trường Ngân hàng củ chuối đấy nó mới trả bằng. Vừa thi tốt nghiệp xong cái đi làm luôn ở Tòa Soạn Tạp chí Ô tô Xe Máy VN và Tạp Chí Nghe Nhìn Audio VN ( 2 tờ này cùng 1 TS ). Hix chẳng hiểu sao cuối cùng mình lại đi làm báo cơ chứ. Nhưng đây là mấy báo Tin,Ảnh về đồ Xe pháo với mấy đồ Digital chứ ko chính trị,xã hội hay văn học nghệ thuật j hết
Giờ trở thành phóng viên như ai, có cái thẻ phóng viên suốt ngày để ở nhà hehe,mang đi làm quái je cơ chứ. Lương tháng đủ sống khỏi xin tiền gia đình, khổ cái đang chới wen rùi giờ 8h sáng đi làm 12h nghỉ,chiều 1h30 vào làm đến 5h tan. Khổ, công chức wá, mới đấu thấy khó chịu lém nhưng giờ wen rồi. Ko đi làm thì chỉ có ở nhà chới bời lêu lổng : Bóng đá,cờ bạc ( nhớ hồi xưa,cấp 3 mình suốt ngày sang nhà em Châu với T.Huyền vay tiền vì thua BD ).
Lâu lắm cũng ko gặp ai, hum nọ có sang nhà em Vân chơi, 2 đứa đi cafe buôn chuyện bét nhè.
Hè rồi đấy, mấy em bên kia ko đứa nào chịu về à... :-O