chipcom said:
uh! thì đang lâm vào tình cảnh thừa thầy thiếu ... trò mà. một trò đi học một lúc mầy thầy là chuyện thường ngày ở huyện mà! nhưng cái nghịch cảnh ở đây là trò đi học nhiều thầy -> biết nhiều kiến thức, nhưng do chất xúc tác là việc lịch học chồng chéo và không biết cách tự học -> lộn kiến thức, kiến thức chồng chéo lên nhau, gây nên sự khủng hoảng cho hs. vì thế nên các bạn nên đi học thêm ít thôi, hãy cố gắng tự học ở nhà càng nhiều càng tốt.
Ngọc Anh ơi, em nói... ngược quá... Em có biết là sự thật đáng buồn là VN là 1 trong những nước có tỉ lệ 1 giáo viên/HS rất thấp không?? VN mình vẫn thiếu giáo viên trầm trọng!! Nhưng mỗi tội là không phân bố đều thôi.. Ai cũng muốn về Hà Nội dạy vì có khả năng "tồn tại" hơn mà... Đất nước mình còn rất nghèo nên vẫn chưa có khả năng trả lương đủ sống cho giáo viên. Vì thế, nếu họ không cố chen vào những TP lớn thì họ cũng khó có cơ hội
Quay lại chuyện học thêm:
Mình nhận thấy rằng chất lượng giảng dạy của VN mình ngày càng đi xuống hay sao ý... Đi xuống một cách trầm trọng là đằng khác ý.....
Nhớ ngày xưa lớp chỉ có ít HS, cô giáo dạy vỡ lòng rất tận tình, nắn bút viết của từng HS một, dạy viết chính tả cũng rất kỹ... Mà hồi xưa đâu có phải đi học thêm đâu mà HS vẫn học hành cẩn thận đấy chứ...
Mà phong trào học thêm mới có từ những năm 91-92 trở lại đây thôi... Tệ hại thật...
Còn nói về thế hệ Ông Bà thì còn tốt hơn nhiều nhiều nữa!! Hồi xưa không bao giờ phải đi học thêm, mà Ông Bà vẫn học được nhiều kiến thức hơn HS bây giờ, và nắm kiến thức cũng rất chắc chắn, và phải công nhận là về sự hiểu biết toàn diện thì giỏi hơn hẳn thế hệ trẻ bây giờ!!!!!
Có thể đưa cho Ông Bà mấy bài Toán khó hay mấy phương trình Hóa học khó, Ông Bà chẳng làm được, nhưng những kiến thức về Văn hóa, tư duy, xã hội,.. thì khỏi phải nói, bọn mình thua xa!! Không hẳn vì lý do sống lâu hơn nên có nhiều kinh nghiệm hơn - đấy chỉ là 1 phần - mà là do cách giáo dục của ngày xưa khác (thực ra là hơn hẳn) bây giờ!! Nghe Ông Bà chị kể lại ngày xưa đi học thế nào mà chị cảm thấy... thèm.....
Theo chị là nên quay lại cách dạy của ngày xưa!! Chứ bây giờ thế hệ trẻ dần dần sắp hỏng hết cả rồi... Thấy mấy em HS chẳng khác gì nhiều so với mấy cỗ máy, chỉ biết học nhưng thực ra chẳng biết mình đang học gì...
Chẳng biết theo đà này thì thế hệ con của mình sẽ ra sao nhỉ???